1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học yêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi a4cva, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vninspirer

    vninspirer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Học yêu làm gì?
    Thích em nào thì cứ việc tán, ko thích thì thôi!
    Tán được thì yêu, ko tán được thì giải tán sớm!
    Yêu đương mất thời gian lắm, he he
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý quan điểm với bác này, " Để yêu thì dễ, để được yêu lại (theo đúng nghĩa) mới là khó." vâng, em thấy khó ghê gớm, tưởng là thế mà đâu phải là thế... và giờ em thấy sợ yêu lắm rồi..
  3. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    nếu em muốn học yêu hãy tìm một Sở nương dày dặn kinh nghiệm tình trường nhưng có bộ mặt thỏ non sát thủ. Em sẽ biết yêu là thế nào.
    Một trái tim khô khan lạnh lùng chỉ có cách là nung nóng nó một cách mãnh liệt mới có thể làm nó tan chảy. Mà mấy em gái bình thường thì ko làm được đâu.
  4. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  5. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    yêu việc j fải học..đó là bản năng loài người
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Thích được thì nói làm gì, ko thích được thì người ta mới phải học để thích chứ, nói như thế thì cần gì phải học?
  7. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới ti toe yêu, cũng bỡ ngỡ lắm.
    Lúc cơm lành canh ngọt ko sao. Lúc tức nhau bị người yêu mắng: em ko biết yêu hay sao ấy. Nghe câu đó ức lắm.
    Nhưng về kiểm điểm lại, thấy cũng có lý.
    Yêu cũng cần fải quan sát, fải học các bộc lộ bày tỏ để người kia cảm nhận được đấy chứ...
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ đúng quan điểm của mình Như thế là tốt nhất đỡ mất thời gian, lại làm được những việc mình muốn, thế có phải là thanh thản nhất không nhỉ
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Rung rinh thì ko cần học , ai cũng từng trải qua rồi.
    Học yêu giống như học đi, trước khi biết đi ta phải biết té . yêu mà chấp nhận không được yêu, yêu mà không lụy vì tình .
    Vượt qua được nỗi sợ té thì ta sẽ biết đi, vì điều đó nằm trong bản năng của con người.
    Mở lớp dạy kèm "té" , học phí thương lượng , chỉ nhận học viên tại TPHCM.
  10. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thế chuyện cọc đi tìm trâu có bị coi là vẫn đề không nhỉ?... CHuyện ấy có bị coi là con gái muốn yêu quá không....

Chia sẻ trang này