1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌC

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    HỌC

    9 tuổi , tôi học được rằng chỉ có nhữn người ở miền quê mới ngưng công việc đang làm và vẫy tay khi tôi vẫy tay với họ .

    12 tuổi , tôi học được rằng cứ mỗi khi tôi dọn phòng ngăn nắp theo ý mình thì thế nào mẹ cũng bảo tôi : " Dọn dẹp phòng con đi, nó bề bộn quá ! "

    14 tuổi , tôi học được rằng muốn làm mình vui tôi fải làm người khác vui trước đã .

    24 tuổi , một người bạn đường im lặng sẽ xoa dịu vết thương hơn bất kì lời khuyên nào .

    39 tuổi , tôi học được rằng khi người nào nói xấu về tôi , tôi fải sống cho không ai tin điều đó .

    42 tuổi , có rất nhiều người thật sự yêu thương và quan tâm đến bạn , chỉ có điều họ không biết cách nào để biểu lộ nó .

    44 tuổi , tôi học được rằng bạn thể mang lại cho người khác cả một ngày hạnh fúc chỉ bằng một lời thăm hỏi nhỏ .

    46 tuổi , người ta càng có cảm giác tội lỗi thì càng tìm cách đổ thừa cho người khác .

    48 tuổi , bất kể chuyện gì xảy ra , bất kể hôm nay cuộc sống tồi tệ đến thế nào , cuộc sống vẫn tiếp tục bà ngày mai sẽ khá hơn ,

    53 tuổi , không cần biết quan hệ của bạn và cha mẹ bạn tốt xấu ra sao , nhất định bạn sẽ nhớ họ quay quắt sau khi họ chết ,

    62 tuổi , tôi học được rằng cuộc sống đôi khi cho ta những cơ hội thứ hai .

    66 tuổi , khi nào tôi ra quyết định với đọng cơ yêu thương người khác , tôi thường quyết định đúng ,

    92 tuổi , tôi học được rằng tôi vẫn còn khối điều để học .



    sau bài này cokhonganh học được rằng mình có nhiều tuổi để học đến thế .......

    CKA

Chia sẻ trang này