1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi 1 câu

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi lonesome, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hỏi 1 câu

    Đọc lại bài cũ thấy có người nhắc tới thầy Can, không biết đó có phải là Thầy Trần Duy Can tuổi ngoài 40, đầu hói như Zidane, nổi tiếng với tài bắt SV đi thi quay cóp phải không?
    Ai có thông tin gì mới vế Thầy xin post cho tui biết dzới.
    Trân trọng CẢM ơn và hậu TẠ


    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất , thầy đã về đến nhà vào lúc 7h chiều nay sau khi rời khỏi trường
    Thầy khá vui tính , nhưng cũng sẽ rất khó tính nếu bạn không làm gì đúng ý thầy (quay cóp chẳng hạn ) Công việc hiện tại của thầy là phụ trách ở phòng đào tạo ... em chỉ biết sơ sơ như thế ...

    Lonelymanus
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thầy mới gác thi hôm CN ở giảng đường A203. Nhỏ bạn em mới ho 1 cái đã bị cảnh cáo
    Thầy mới nói nhà thầy rất giàu, thầy đủ tiền mua xe hơi nhưng thầy chỉ thích đi xe đạp
    Hết.


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thầy Can - quá nổi tiếng vì khó tính !
    Đã từng đứng trước hội trường mắng té tát 1 sinh viên trên micro !
    Đă từng cấm thi và cảnh cáo 1 loạt SV , và hâu quả là chiếc xe máy của thầy là nạn nhân của bọn SV đó , và hehe .. đố thầy Can dám đi xe máy 1 lần nữa , đi xe đạp là phải rồi !
    Đây cũng là 1 nạn nhân cảu thấy Can , kì thi tin h5c vừa rồi đã phải chạy tất tưởi về nhà vì quên thẻ SV , may mà nhà gần , có khối đứa vì không mang thẻ nên đành ngậm ngùi thi lại !
    Nhưng thầy Can lại cũng là 1 người nhiệt tình , không tin bạn cứ hỏi bất kì 1 lớp trưởng nào đi , sẽ được nghe những lời khen tốt đẹp về ông ấy . Và rốt cuộc ông ấy vẫn ở lại trường , cho dù gì đi nữa .
    Missing something
  5. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn tui nói : Ông Can khó tính bật nhất.. ở trỏng ko biết gọi là gì chứ ngoài ĐN dạng như thế gọi là DŨNG SĨ DIỆT SINH VIÊN đấy...
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đúng, danh hiệu đó không sai và những gì các bạn nói trên cũng không sai.
    Thầy Can (TC) là 1 người có vẻ bề ngoài rất ... khó chịu nhưng thực tình thì TC đâu khó khăn gì đâu
    Còn nhớ hồi VPĐ và VP KHoa KT Đại cương ở cùng lầu 3, tui có bấy lần chat với "Bác Can" - tui hay gọi TC như thế. TC than: SV gì đâu mà chậm thế không biết, thông báo các quy định đã đời xong, không biết thằng/con lớp trưởng về thông báo thế nào mà lúc lên nộp hồ sơ thì trớt quớt, anh chỉnh suốt phát bực mình. Có đức còn bảo là lớp trưởng bảo thế, anh bèn bảo: Về kêu Lớp trưởng lên đây.
    Thế nhưng khi chúng tui làm đúng thì TC lại rất niệt tình hướng dẫn và giải quyết các thủ tục, có hôm 6-7 giờ tối mới xong.
    Còn vụ canh thi thì hỡi ôi. Hồi chúng tui thi HK môi Kinh tế Vĩ Mô ở TQK, 1 mình TC làm giám thị 2 của cả cơ sở, làm tụi tui chỉ biết đọc thơ:
    Giám thị nhìn em giám thị cười
    Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi.
    Hay là lúc hơn 100 đứa thi lại tại giảng đường A2.1 (GĐ lớn ở lầu 2 ý), 1 mình thầy canh, mấy đứa bạn tui bị tóm tới 3 lần. Lần thứ 3, sau khi thu bài và phát cho 1tờ giấy trắng để làm lại và quay đi, TC lập tức quay lại hỏi thằng bạn tui 1 câu gì đó, chỉ thấy nó cười và móc từ trong túi quần ra .. 1 cái phao nữa.
    Sơ sơ mấy dòng về TC ngày xưa cho các bạn so sánh.
    TC ngày nay ra sao? Tui không biết nhiều bằng các bạn.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 21/05/2003
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Không biết thầy ngày xưa khi đi thi có làm gì không mà sao bây giờ thầy bắt thi ác liệt thế nhỉ ? Chiêu nào cũng biết Nói câu này với tính chất khâm phục khả năng của thầy thôi chứ không dám lếu láo đâu ạ (có gì thì cho em xin lỗi) ...

    Lonelymanus
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... em đây là 1 trong những nạn nhân của TC. Bị mắng chỉ vì tội của cái thằng vào trước . Thằng ấy nó vào mà k0 gõ cửa. Thế là khi nó đi ra, em đi vào, bị ông ấy bắt ra ngoài gõ cửa lại, chờ mãi, ông ấy cho vào mới được vào
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?

Chia sẻ trang này