hỏi 1 chút thôi tôi là người hay ghen với quá khứ của người yêu mình.Tất cả những gì liên quan đến người cũ của anh ấy tôi đều muốn biến mất trước mắt mình.Chẳng hiểu đó có phải là ích kỉ?Có lẽ vì thế tôi thấy nghi ngờ tất cả khi anh nói dối tôi về quan hệ trước đây với người ấy.Thật khó hiểu.Tôi trở nên ko tin anh nữa rồi, ko hiểu anh thật sự yêu mình hay chỉ lấp chỗ trống?gặp bạn bè anh, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy khó chịu khi họ nhắc đến người ấy.Chả hiểu TY này có còn tiếp tục đc hay ko nữa. 1001 STAR
Mario nên khép lại quá khứ và hướng tới tương lai. Khi bạn bè anh ấy nhắc đến người đó em cứ nói vui là em cũng gặp chị ấy rồi... Họ cụt hứng rồi đến lúc chẳng thèm nhắc tới người ấy nữa đâu. Em càng tỏ ra khó chịu thì họ còn nhắc tiếp. Chúc vui vẻ...
Quá khứ đã ngủ yên thì đừng đào bới nó lại nữa, điều quan trọng là hiện tại và tương lai. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có kỉ niệm bạn cũng thế phải không nào? Bạn tưởng tượng nếu anh ý cũng làm tương tự với bạn, bạn cũng sẽ cảm thấy thế nào? Con trai họ không thích thế đâu. Hãy để cho anh ý thấy là bạn cũng trân trọng những gì anh ý đã có, nhưng không muốn ảnh hưởng đến chuyện 2 bạn bây giờ. Hãy để anh ý thấy là bạn cũng tôn trọng anh ý nữa. Chúc bạn may mắn và sớm bình tâm lại
Người ta ghen thì ghen với hiện tại thôi, còn quá khứ là những thứ đã qua rồi. Nếu anh ấy vẫn ở bên bạn, thì tình yêu đó là tình yêu thực sự, còn những kỷ niệm đã qua, không ai nói là cấm giữ cả. Chỉ cần anh ấy không suốt ngày ngắm nghía và hồi tưởng, hoặc nhắc quá nhiều về người cũ trước mặt bạn là được. Nếu cứ ghen với quá khứ thế này, thì không chỉ tình yêu này bạn không giữ được, mà trong tương lai cũng sẽ không có gì đảm bảo được đâu
Nên dành thời gian vào viêc có ích hơn bạn ạ...Ví dụ như nuôi dưỡng tình yêu chẳng hạn.Ai cũng có quá khứ của mình ,bạn cũng thế...Nếu không muốn phải ghen thì bạn có 2 cách :tìm tên nào đó chưa yêu baogiờhoặc là chấp nhận quá khứ của người ta cùng với suy nghĩù thế nào đi nữa giờ bạn đang là người ở bên cạnh và là người yêu của anh ấy .Đừng làm khổ mình bởi những suy nghĩ thiếu tự tin như kiểu "mình là người lấp chỗ trống"bạn nhé .bạn là ban và bạn có điểm mạnh của riêng mình .Thế nhé.
Không được quên quá khứ, mà phải nhớ !! Nhớ để hoàn thiện bản thân cho anh ta phải ngước nhìn bạn bằng sự cảm phục và yêu thương, chứ không phải nhớ để dằn vặt anh ta, vì biết đâu vì vậy mà " tình cũ không rủ cũng tới" thì đó là lỗi ở bạn !! Bạn biết nói 2 chữ "tình cũ" thì nó đã qua rồi, không nên để nó ám ảnh ,làm tc sứt mẻ mà phải dùng nó làm động lực cho mình vươn lên để anh ta biết là có được bạn là 1 điều hạnh phúc, ăn đứt cô bạn gái ngày xưa !! Khi trước F cũng từng chịu ám ảnh về nó, nhưng khi vượt qua được rồi thì dù khi đó, thấy cô ta F có thể mỉm cười như 2 người bạn ,cho cô ta thấy rằng mình chẳng việc gì ghen tuông vớ vẩn cả ...Một cái khoạt tay kín đáo khi đứng trước cô ta (không cần làm quá, sẽ mất hình tượng) cũng đủ cho cô ta thấy người đàn ông đó BÂY GIỜ là của ai !! Good luck nhé !!
GREEN_PINE biết một mà không biết hai ,giài quyết như vậy chỉ là chữa cháy tạm thời thôi Thực sự thì bạn ích kỉ thật.Bạn nen hỏi lại xem bạn co yêu anh ấy thật không hay chỉ là cảm giác muốn chiến thắng được hinh bóng của người bạn gái trước đó của anh ấy nói hơi quá nhưng thuốc đắng mới dã được tật
GREEN_PINE biết một mà không biết hai ,giài quyết như vậy chỉ là chữa cháy tạm thời thôi Oh.... đang cháy thì chữa.... hết cháy rồi thì nghe theo lời khuyên của hien_chocopie nhé mario..........
Tôi cũng không định nói thêm đâu,nhưng cô nhóc(bạn tôi) mãi cũng không hiểu ý tôi muốn nói nên đành phải nói thêm vài lời vậy. Nói tóm lại là như thế này: nếu anh ấy dễ quên người yêu trước của anh ấy thì cũng không có gì đảm bảo là anh ấy không dễ quên bạn Bạn nên nhìn nhận sự việc theo mặt tích cực của nó OK?