1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi 1 chút về yêu đương!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalot_hau, 11/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Nếu zai 30t, hiện giờ chưa có người yêu, nhưng cũng từng quen và thân mật với 1 gái nhưng chia tay rồi, khi quen 1 em mới thì có nên khai thật là đã từng thế này thế kia và ko nên nói nhiêu về người cũ ko....
  2. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ tốt nhất là cắt liên lạc với người cũ. Còn cáo có hỏi thì nói qua loa. Không hỏi thì thôi. Quá khứ vẫn là quá khứ thôi.
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu sao chia tay rồi nhưng thỉnh thoảng ngủ vẫn mơ về mối tính cũ, và nhiều lúc cô đơn lại thấy nhớ nhớ, may mình có thói quen xóa số xóa hết liên lạc... và bên kia cũng đổi số rồi....
  4. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mấy cảm xúc đó thì chỉ nên giữ kín thôi :D, Lúc chia tay chắc bác vẫn còn tình cảm nhỉ :D
  5. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    cứ nói bình thường khi nào người kia hỏi hoặc 2 người tâm sự
    nhưng mà đâu phải đi phỏng vấn làm Marketing rượu vang đâu mà đòi hỏi Background Check
    dù sao thì sau khi chia tay em này, quen 4-5 em nữa thì sẽ ko còn lăn tăn vấn đề này
    vì lúc đó em nào có hỏi thì hỏi lại là em muốn hỏi người yêu cũ nào?
    >:)>:)>:)
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Lúc chia tay em buồn mất 1 tháng tòan bia với rượu tối ngồi thút thít ôm điện thoại ngồi gốc cây gọi điện cho bạn thôi... nhưng qua rồi....
  7. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    mà công nhận thất tình uống vang là ngon nhất
    nhưng ngày xưa em còn nghèo, đâu có vang mà uống
    toàn uống bia hơi
    ngồi cầm ly rượu vang, lắc qua lắc lại, ngắm nhìn màu của nó, suy nghĩ về màu sắc của cuộc sống, tình yêu
    đưa lên mũi ngửi để cảm nhận mùi vị của cuộc đời
    hớp 1 ngụm vang, đảo qua đảo lại trong miệng
    nhai nhai rượu trong miệng như muốn nghiền nát những cay đắng của sự đời
    haizzzzz, bác làm em nhớ lại kỷ niệm xưa quá @-)@-)@-)

    @khi nào bác kakalot thành công, có cần người thiết kế chương trình quảng cáo thì thuê em nhé
    em có khả năng viết lách, dựng kịch bản lắm đó >:)>:)>:)
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có thích em ấy nói nhiều về người yêu cũ của em ấy ko?
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Em thì ghét nhất đứa nào ngu, lại còn giả dối thôi, em 2-3 lần thì em chưa phát hiện ra... nhưng tầm khỏang gặp nhiều đến lấn thứ 4-5 là em biết nó có dành cho em ko thôi... :D chứ không quan trọng quá khứ....
  10. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0

    bác gặp đến lần thứ 4 thứ 5 là đã biết người đó có dành cho bác ko huh?
    em thấy bác cũng có tài lắm đó
    đi ăn mà 1-2 lần là biết doanh số bao nhiêu, có thể nhẩm tính bán ra trong 1 tháng, 1 ngày, 1h :-bd:-bd:-bd
    sau này có gì em nhờ bác tiên đoán hộ em với nhé >:)>:)>:)

Chia sẻ trang này