1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi 1 vấn đề nghiêm túc

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vitamin3010, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thực tế cho thấy, thường những anh nào yêu hay lấy phải những cô mất màng thì luôn luôn ủng hộ cho phong trào tẩy chay ********** (cùng với các cô mất màng)
    còn những anh nào yêu hay lấy được những người vợ còn màng thì luôn luôn ủng hộ cho phong trào gìn giữ ********** (cùng với các cô còn màng)
    những người còn lại không thuộc vào 2 loại phong trào trên bởi họ chưa yêu hay hiện tại chưa yêu và không nghĩ đến yêu. Sau khi đã yêu rồi thì họ sẽ thuộc về một trong 2 loại trên.
    tóm lại là íu biết đường nào mà lần, ai thích sống kiểu gì thì sống, tớ vốn cổ hủ, tớ già nên tớ vẫn coi trọng những giá trị cũ.
    thế nhé, lẽ ra không viết nhưng viết vì đọc mấy bài của một số các bạn coi rẻ ********** quá, không được
    Ah !!! khỏi phải reply vì tớ không muốn vào đây nữa đâu, Thế nhé.
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của tớ thì vết con rết kia nó sẽ liền đi theo năm tháng
    Cái gái trong truyện bạn này ngố nhể, phí cả xiền
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

    http://www3.ttvnol.com/tvty/830471/trang-4.ttvn
  4. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Có thể bảo bạn em lên cửa khẩu Tân Thanh- Lạng sơn để làm. Dạo lên đấy thấy cái bảng đề bằng tiếng Việt sai chính tả, chắc của mấy tay bên tàu làm. Nói trước là chất lượng như hàng Trung quốc thôi
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Topic này đã dãn đến viẹc thảo luận về chuyện trinh tiết của phụ nữ, bởi thế nên tớ cũng nói theo hướng này luôn.
    Tớ cóc tin có cái chỗ bôi đỏ kia. Hồi xưa, có 1 số bạn nữ ủng hộ 1 tư tưởng, tớ tạm gọi là "cân bằng", nghĩa là các bạn nữ có thể quan hệ với người mình yêu, nhưng không ủng hộ tự do ******** kiểu phương Tây. Nói thật lòng, ở tầm vĩ mô, tớ chả tin điều này thành hiện thực, chỉ có 2 hướng: hoặc là chỉ quan hệ với chồng, hoặc là chấp nhận tự do ********, nghĩa là người ta có thể quan hệ với nhau dù không yêu, chẳng hạn vì bức xúc nhu cầu (cái này ai chả có), vì vui thú, hứng chí, vì lúc đó đang bốc, vì muốn giải toả căng thẳng,....vậy thôi. Việc có nhiều bạn nữ ủng hộ tư tưởng "cân bằng" cũng có nghĩa là xã họi VN đang tiến dần đến tự do ********, và cái tư tưởng "cân bằng" đó là 1 cây cầu trung gian. Hiện nay những trò chơi kiểu đó cũng đã du nhập vào VN rồi, kiểu như tráo đổi vợ chồng cho nhau giữa các cặp, ******** tập thể,...Trước đây, các cô gái coi những trò chơi đó là không thể chấp nhận, giờ đây có nhiều cô, dù không chơi, nhưng coi đó là bình thường, việc của họ. Tât cả những cái đó càng cho thấy, cái tư tưởng "cân bằng" kia là dạng cân bằng "không bền", sớm muộn gì thì nó cũng phải ngả về 1 trong 2 cực.
    CÒn bác nào nói đến chuyện anh chàng chưa quan hệ với ai thì cũng đòi cô ấy phải còn trinh , tớ thấy cái tư tưởng này nó giống như "hàng đổi hàng" vậy. Hoặc là chấp nhận, hoăc k, vậy thôi
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm tân hôn, sau khi lên đỉnh Phù Vân, chú rể ôm cô dâu vào lòng hỏi nhỏ:
    - Em yêu, em nói thật anh biết, có phải anh là người đặt chân đầu tiên vào Thung Lũng Tình Yêu không?
    Cô dâu đang mê man, ngất trên cành quất, trả lời với giọng hơi hờn mát:
    - Hờ, sao đàn ông các anh, ai cũng hỏi đi hỏi lại 1 câu y hệt nhau như thế nhỉ?
  7. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nếu thằng kia là Cáo , thì có vá cũng khó mà lừa được nó nếu nó không say rượu . Cô bạn em chắc cũng chẳng phải lành hiền gì nên mới nghĩ đến cái vụ vá víu đấy , con nhà lành nghe đến việc dạng chân cho bác sĩ khám đã sợ đái ra quần rồi ấy chứ . Mà thằng kia đã là Cáo rồi thì Cầy cáo gặp nhau cho nó hợp .
    Trường hợp thằng kia là Gà , mà lại là Gà cổ hủ nữa thì dễ lừa lắm , vá làm gì tốn tiền . Dạy con bạn em ấy , đêm tân hôn đừng máu quá mà cưỡi lên thằng kia là lộ bem hết ,phải e lệ , run run , khóc khóc mếu mếu , nếu chú kia mà săm soi hạ thể thì cứ đạp phát vào mặt cho chừa . Lúc hành sự nhớ vặn vẹo người kêu đau ( thủ cái kim băng dưới gối , thỉnh thoảng tự chọt vào ngón tay kêu đau cho nó giống . Trong lúc mây mưa thì lấy máu ở ngón tay phết vào hàng ,rồi tương vài phát xuống đệm,đảm bảo con gà kia sáng mai chả sướng rồ lên ấy chứ !
    Xong cuộc nhớ kêu đau liền mấy hôm cho nó lành
  8. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Ặc ặc, diệu kế
  9. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  10. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [Mình đọc thấy bên Box làm đẹp thì TMV Thu Cúc ở gần hồ Trúc Bạch ý nó cũng làm, nhưng tên dịch vụ là thẩm mỹ vùng kín gì đó. Bạn đưa cô ấy đến đó thử đi.
    Mình là con trai nhưng cũng thông cảm chuyện này, vấn đề tâm lý nó cũng ảnh hưởng đến quan hệ TY nhiều lắm. Nhưng cứ gặp gỡ rồi lại vá thì
    May mà khi gặp nàng hâm nhà mình, đến khi ấy cũng chẳng để ý lắm đến cái đó. Bây giờ vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt. Hôm nọ có anh bạn còn rủ đi Đồ Sơn phá, thật tình mình không biết cái ấy có giá trị gì nữa

Chia sẻ trang này