1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người mới tham gia vào gia đình nhà 3C,đây là lần đầu tiên tôi thấy gia đình mình đấu khẩu với nhau nhiều quá,chúng ta nên hoà thuận với nhau một chút đi.
    Mà nhà 3C có tôn chỉ gì khi tham gia,cả nhà có nhớ không?
    To coisoi em là ai mà mấy chị ca ngợi em thế?
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vết thù trên lưng ngựa hoang
    Ngựa hoang nào dẫm nát tới bời
    Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
    Ngựa phi như điên cuồng
    Giữa cánh đồng dưới cơn giông
    Vì trên lưng cong oắn
    Những vết roi vẫn in hằn
    Một hôm ngữa bỗng thấy thanh bình
    Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
    Ân tình mở cửa ra với mình
    Ngựa hoang bỗng thấy mơ
    Để quên những vết thù
    Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục
    Giòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt
    Ngựa hoang quên thù oán căm
    Từ nơi tôi tăm về miền tươi sáng
    Ngựa hoang về tới bến sông rồi
    Cởi mở lòng ra với cõi đời
    Nhưng đời ngựa hoang chết gục
    Và trên lưng nó ôi
    Còn nguyên những vết thù​
    Mời cả nhà nghe : http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=37864&iType=20
    Đây là bài hát viết về Đại Cathay , một trùm du dãng ở Sài Gòn trước năm 1975 . Đây là bài hát tôi yêu thích từ bấy lâu nay
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    @ ngondensang2007 : Sư tỉ ơi ! Sư tỉ làm tiểu đệ tâm phục khẩu phục quá . Lần này sư tỉ nhận của tiểu đệ thêm 1 lạy nữa nhé. Em đã làm theo lời chị dặn rùi đã cố thiền 30" nhưng em kém cỏi chỉ đc. có 15" thui hihi. Đệ sẽ cố gắng sau vậy.
    Để 3C thực sự trở thành nơi "Đoàn kết , cùng an ủi , sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau "
    1 Lần nữa em : Cao Đức Thuận xin gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể gia đình 3C , và xin lỗi bác gioioi76.
    @ gioioi76 :Nếu bác k0 giận và thành tâm thì hi vọng bác tiếp tục làm thành viên tích cực , chỉ bảo cho thế hệ đàn em. Và mong rằng bác sớm trở thành thành viên chính thức để có thể sẻ chia , giúp đỡ các thành viên khác = những việc làm thiết thực , dù nhỏ thui cũng là rất đáng quý. Điều này em chắc k0 ai từ chối bác cả.
    Ngược lại ,
    Nếu bác vẫn nhất định "đổi trang mặc định và từ bỏ thói quen vào 3C mỗi sáng vậy."
    thì coisoi em lại kính bác 1 ly tiễn chân bác. Hi vọng bác sớm tìm đc. nhà mới cho mình và "được sống với hơi thở" đó chứ k0 fải "(thở ké thôi- ai cho mình vào 3C bao giờ đâu)" (Quái nhỉ k0 hiểu bà tổng thư kí nào mà lại k0 cho bác vào nhỉ ? chắc fải có lý do gì đó chăng?)
    Bác k0 thích thơ buồn của bác HVA thì em tặng bác bài thơ vui vậy . Chúc vui.
    18 tuổi anh bước vào đời
    Giật dây chuyền đi tặng người yêu
    Cướp xích lô chở em đi dạo phố
    Cớm bắt anh đi tập thể thao
    Chúng đánh anh như đàn ca vọng cổ
    Anh vào tù như thái tử vào cung
    Tiền mất tình tan người yêu bỏ
    Anh đi theo tiếng gọi của quân khu
    Áo vá vai quần vá đít
    Cơm một bữa thịt gắp mỏi tay
    Khi anh đi không một lời từ biệt
    Khi anh về 7-8 thằng khiêng
    Trên quan tài 9 chữ thiêng liêng:
    Tổ quốc mất đi 1 thằng vô tích sự ​
    @ Bác HôngViênAnh : hi vọng thứ 7 tới em đc. gặp bác để cùng giúp chị Lan chuyển nhà . Nghe quý tính đại danh của bác đã lâu , nay mới có dịp gặp mặt Thật hân hạnh . Thơ của bác có mấy bài em rất thick nhưng chưa có tg đọc hết vì nhiều quá hihi , nhưng em nhất định sẽ đọc và suy nghĩ kĩ để thấy đc. cái hay đó. Chắc bác yêu thơ lắm . Em xin bầu bác làm chủ tịch thơ của 3C , và chúc bác có trương trình mỗi ngày 1 bài thơ hay để lúc nào nhà của 3C cũng có thơ hay và hoa đẹp
    (Tranh và nhạc thì đã có chị Mon chủ trì rùi hihi)
    Quá tuyệt!
    @ Men 3C :Nếu bác Hoà, bác gioioi76 và các Men 3C có tg rảnh thì các bác đến giúp chúng em 1 tay như vậy cũng là để chứng tỏ rằng Men 3C của chúng ta rất nhiệt tình với lời mời của chị Lan "Nhà tớ neo người nên kêu gọi các Bác khoẻ chân tay và thanh niên trai tráng như cậu đến giúp đỡ 1 tay đấy."
    Sau đó thì cánh ta tụ tập giao lưu tí nhỉ , tiện thể giải hoà luôn coisoi em thì có Vinamilk tẹt ga rùi hihi. cho em cụng sữa với nhé hihi. nào cùng bắt tay nhau nào
    Hi vọng vụ tranh luận này sớm kết thúc ở đây để dành time và ý kiến cho sinh nhật bác Walkman2007t , và trương trình off 2-9
    (em thì bị bà chằn cathnga cấm cửa k0 cho le te vào 3C chơi hôi rùi nên muốn trông Týt đỡ cho bác Hoà đỡ nặng gánh cũng k0 đc. hihi )
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ðể những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào
    Dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ lôi anh vào bất tận
    Ðến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy, anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về
    Thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em​
    Này người yêu xin quay mặt đi
    Đã hết yêu thương nhau rồi
    Này người yêu em đi về đi
    Nhưng xin em đừng hờn trách tôi
    Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
    Từng giọt mưa bay trong chờ mong
    Khẽ xóa môi son phai nhạt
    Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
    Cho ai lòng càng nát tan
    Vì giờ đây tôi và em chia tay
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em cô đơn trên con đường dài
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Vì không muốn thấy em u sầu
    Tôi mong em từ nay
    Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em thênh thang trên con đường tình
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Tình yêu đã tan theo mây trời
    Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại con đường em đi trên
    Đầy màu xanh.​
    Một ngày tình cờ
    Trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng
    Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
    Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...
    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi
    Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông
    Đôi bàn chân nào
    Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân...
    Buồn ... Có ai hiểu cho tôi đâu ? Nếu có thể chết được , nếu có thể rũ bỏ được tất cả để tan vào với hư không . Chỉ có một người hiểu được tôi qua những bài tôi gửi ở nơi đây thôi , nhưng tôi không thể chết ... đó là hèn nhát , là trốn tránh cuộc đời . Tôi sẽ dùng chính những bản lĩnh mà tôi đã có được , tôi phải dùng chính những hạt máu mà cha mẹ tôi đã tạo nên cho con người tôi để chứng tỏ một điều với người đó rằng : Mãi mãi và mãi mãi tôi sẽ gạt bỏ những trở ngại làm nghẹn lối trong cuộc đời của tôi . Người đó sẽ hiểu tôi hơn khi đọc những dòng này , chưa bao giờ tôi là một kẻ hèn nhát hết cả !
    Được hongvienanh sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 16/08/2007
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói : _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn. Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn. _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chỉ còn một ngày thôi
    Chỉ một ngày ân ái
    Rồi chi hai thế giới
    Anh ở tận phương trời !
    Em trôi về góc biển .​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG BUỒN
    Ngày đầu gặp em nhìn anh không nói
    Mắt đen tròn, ôi! nghìn lối yêu thương
    Tuổi độ trăng em sầu mộng vấn vương
    Hồn mở lối , dọn đường tim bở ngỡ
    Đã bên nhau sao em còn lo sợ
    Ngại tình ta sẽ đổ vỡ ly xa
    Em không là người đài các kiêu sa
    Anh chẳng phải kẻ gió hoa phóng túng
    Nhìn bầu trời đếm bao vì sao rụng
    Lần đốt tay tính nhẫm những cuộc tình
    Bấy nhụy hoa tàn rã cánh hương trinh
    Quên ân nghỉa người ******** chờ đợi
    Nhưng tình lỡ khi em say duyên mới
    Về nhà người chẳng đợi giã từ anh
    Cho anh "mừng" đôi lứa đẹp duyên lành
    Và anh sẽ nhìn em "khoe" áo cưới
    Màu thiên thanh ướp nhụy hoa bông bưởi
    Sắc hương yêu ước vọng chuỗi ngày qua
    Tay đan tay thề dưới ánh nguyệt tà
    Trăng tròn khuyết nhưng tình ta bền vững
    Nay gặp lại sao kẻ hờ người hững
    Em cúi đầu chấp nhận nỗi thương đau
    Nhìn nhau chi cho mắt lệ chợt trào
    Em muốn nói vì sao mình ngăn cách ?
    Người yêu ơi xót tình xin rũ sạch
    Đừng đau buồn rồi hờn trách tình anh
    Lần sau cùng lời mong chúc chân thành
    Em hạnh phúc là lòng anh mãn nguyện​
    EM NHƯ CHIM SÁO
    Gió Thu rào rạc lá xạc xào
    Giẫm trên xác lá chợt lòng đau
    Tiếc nhớ Xuân qua cây xanh lá
    Nay đến Thu sang vội úa màu
    Đừng hỏi vì sao ? Tại vì sao ?
    Tình yêu ngày ấy chóng phai màu
    Cát bụi thời gian trùm vai áo
    Tuổi đời chồng chất mộng còn đâu ?
    Em ơi ! Giờ em ở phương nào ?
    Có nhớ đến anh xót dạ đau
    Hay tim lòng em như chim sáo
    Không nhớ tiếc gì lúc bay cao​

    Thỗn thức nỗi sầu triền miên giữa đêm dài
    Trăn trở riêng mình , bên đời chẳng còn ai
    Năm canh giọt lệ rưng rưng đôi mí mắt
    Giấc ngũ chưa yên nhung nhớ vẫn vơ hoài
    Kỷ niệm dịu dàng tìm về trong giấc mơ
    Hình bóng tình nhân cùng bước chung lối xưa
    Những chiều gặp gỡ nơi cỗng trường tan học
    Và nụ hôn trao nhau nồng cháy đêm mưa
    Lòng luyến lưu mãi những gì đã đánh mất
    Níu kéo từng dĩ vãng của mối tình đầu
    Bao lỗi lầm vì dối gian , không chân thật
    Gieo cho người , cho mình , trăm vạn thương đau
    Giữa màn đêm, xin được thầm ước nguyện cầu
    Đời em vui vẽ đầy hạnh phúc mai sau
    Nếu một ngày tương phùng , nếu còn duyên phận
    Anh chờ em !! Anh đợi em !! Về với nhau !!
    Khi bao yêu thương giờ chìm sâu trong cơn đau,
    Em quay bước đi vội vàng !!!!
    Quên đi mau những lời hứa xưa trao nhau,
    Giờ em đã chung vui hạnh phúc bên tình mới,
    Bỏ lại anh ôm lẻ loi !!!! ( trong niềm đau ..)
    Nay còn gì nữa ân tình đó đã tan vỡ
    Mãi mãi cách xa một đời !!!!
    Trái tim anh vẫn hoài khắc ghi tên em,
    Dù năm tháng sẽ phai nhòa hết kỷ niệm cũ,
    Dẫu xa xôi hai phương trời !! ( vẫn yêu em... )
    Khi lệ rơi trên đôi mi buồn đang trào tuôn
    Là mỗi lúc anh nhớ em !!!!
    Sao duyên nợ không như ta hằng ước muốn ?
    Chẳng như mình thường mơ , những hảo huyền quá muộn
    Vấn vương hoài ....xót xa lòng ( vì cuồng si ....)
    Thức giấc canh khuya đọc lại những bức thư tình
    Phai màu mực tím , nhưng vẫn đậm sâu bao kỷ niệm
    Bao dòng chữ nói chia tay , bao lời hẹn ước thơ ngây
    Yêu thương ngọt ngào còn đây!!...mà trái tim đã đổi thay!!
    Thức giấc canh khuya nhìn lại mấy tấm hình chụp chung
    Ai nỡ xé nát tan từng mảnh trao trả tôi ngày ấy
    Cho dù cố ghép lại , cho dù níu kéo hình bóng xưa
    Không làm sao để chữa lành vết thương của tình yêu !!
    Làm sao đây để em hiểu ..khi trái tim anh đau vô cùng !!
    Anh vang xin em thứ tha ...với bao lời thật lòng xin lỗi !!
    Vì khi đã yêu nhau ...nào ai muốn nói câu chia tay !!
    Hãy cho anh sữa lỗi lầm ....hứa với em , anh không thay đổi!!
    Làm sao đây để em thấy ...khi hàng lệ anh rơi trong đêm!!
    Anh thầm khẻ gọi tên em ...mong cơ hội trở về bên em !!
    Vì khi đã yêu nhau .....nào ai muốn cách xa hai nơi !!
    Hãy cho anh thêm lần nữa ....được mãi yêu em , mình em !!
    Giữa đời hoang vắng chỉ còn bóng anh
    Màn đêm buông xuống thời gian lướt nhanh
    Nay chẳng còn ai chia xớt niềm tâm sự
    Giữ trong tim những ước mơ không thành
    Còn chi nữa khi cuộc tình úa phai
    Đành quên hết lời ngọt ngào đắm say
    Giờ đơn chiếc mãi hoài ôm đắng cay
    Thầm trách sao lòng ta mau đổi thay !!
    Dù rằng mình đã xa cách nhau rồi
    Vì em.. anh hứa sẽ sống yêu đời
    Chờ khi mưa gió tạnh nơi phương trời
    Tìm về hạnh phúc tương lai rạng ngời
    Nối lại tình xưa ........người hỡi!!
    Dù mình cố vương vấn, níu kéo
    Nhưng cũng phải đến lúc nói chia tay,
    Ngậm ngùi kẻ đi người ở lại,
    Niềm vui, nỗi nhớ đong đầy trái tim...
    Dù mình có cố gắng im lìm,
    Nhưng cũng không thể kềm được dòng nước mắt,
    Ôm nhau nhé lúc từ giã, đành quay mặt...
    Từ hôm nay hai phương trời xa xôi...
    Dù mình có cố gắng cười gượng trên môi,
    Cố tạo nét không đau lòng xót dạ,
    Nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả..
    Kỷ niệm bao năm trả hết rồi ...anh bước ra đi vội vã....
    Ngỡ ngàng quá dù đã biết trước là ...
    Không còn yêu , không còn thương , chia tay làm sao tránh
    Bao lời hẹn thề xưa đành vỡ mộng không thành
    Thôi .....một đời ......xin giữ trong tìm thức của anh ...
    Đêm nay cô đơn thắm vào hồn
    Tìm quên , nhung nhớ lại nhiều hơn
    Từng giọt đắng cay rơi vụng vỡ
    Ướt cả con tim , một nỗi buồn
    Tình đến tình đi quá vội vàng
    Nợ duyên hờ hững thoáng bay ngang
    Hợp tan ly biệt không mong đợi
    Yêu thương đậm sâu cũng phai tàn
    Mênh mang lời ca nốt nhạc sầu
    Gởi hồn phiêu lãng lạc về đâu ?
    Hình bóng người xưa chợt tìm đến
    Khơi những niềm vui , những đớn đau
    Đêm nay có lẽ đêm rất dài
    Canh tàn hiu hắt chẳng còn ai
    Căn phòng hoang vắng trong tiếng nhạc
    Dìu ta vào mộng giấc ngũ say !!
    Trong đêm tối mi?nh anh ôm thương nhớ
    Nhớ em nhiê?u, nhớ đến ky? niệm xưa
    Co?n một chút dư âm trong quá khứ
    Lo?ng quặn đau khi nghif đến em yêu...
    Dâfu biết nhớ la? sef đau, sef khô?
    Nhưng la?m sao đê? có thê? quên em
    Chén rượu nô?ng vơi bớt nôfi ưu tư
    Cung nhạc sâ?u chứa chan bao tâm sự...
    Hạt mưa đêm tuôn rơi ngoa?i cư?a sô?
    Hay la? trơ?i khóc thương phận cu?a anh
    Trơ?i đaf lạnh, lo?ng anh ca?ng thêm lạnh
    Biết cu?ng ai hâm nóng lư?a yêu đương...
    Thôi đa?nh thế vi? ta không chung lối
    Nếu kéo chi đê? phiê?n, đê? khô? em
    Nhưng anh sef mafi nhớ em như thế
    Giữ trong tim, một chôf rất nho? thôi...

    Giờ na?y ơ? nơi ấy em đaf ngu? chưa ? hay la? đang chung vui bên ngươ?i khác ... Mong ră?ng em vâfn nhớ đến anh , giưf anh trong trái tim em , du? một chôf rất nho? ma? thôi ...
    Anh đã đi, anh đã đi, đi rồi
    Tôi ngồi khóc nhưng cũng chỉ thế thôi
    Làm sao giữ khi người không ngoảnh lại
    Làm sao chờ khi tình đã chia đôi
    Chiều nay buồn lang thang con phố nhỏ
    Phố thân quen sao bổng thấy bơ vơ
    Hay người về làm tâm hồn ta nhớ
    Chút vội vàng ta viết vội vầng thơ
    Ta chia tay không một lời từ tạ
    Những nổi buồn rớt vội dưới mưa xa
    Ta không khóc chiều phi trường tiển biệt
    Để mình ta hát mãi khúc chia xa
    Thời gian trôi ký ức buồn phai dấu
    Ta lặng lẽ chia tay mối tình đầu
    Ở trong ta băn khoăn quên và nhớ
    Trong tâm tư lắng động một chút sầu
    Thu năm ấy ta tình cờ gặp gỡ
    Để thu này ngập lối nỗi mong chờ
    Thu năm ấy ta cùng ghi điều ước
    Hỏi thu này ai đã quên còn nhớ
    Mùa thu ấy ai đã biết làm thơ
    Những buổi chiều lạc bước nhớ bâng quơ
    Một nụ cười hay môt lần gặp gỡ
    Ta làm thơ dù ai đó hững hờ
    Thu năm ấy ta bắt đầu mộng mơ
    Những buổi chiều những hò hẹn vu vơ
    Thu năm ấy môt mùa thu ký ức
    Hỏi bây giờ ai quên ai còn nhớ
    Mùa thu nay ta đã hết mong chờ
    Sao vẫn hỏi ai quên ai còn nhớ
    Điều ước ấy nay trở thành dĩ vãng
    Ta chôn sâu dưới lòng đất nặng nề
    Nơi ngày ấy tình yêu ta vun đắp
    Sao bây giờ vỡ nát mộng tan hoang
    Ta đã về nhưng anh đâu không thấy
    Ta lại ghi một điều ước mong manh
    Đặt xuống đó và mong anh đọc được
    Lời thề xưa em đã dám quên đâu
    Sao bây giờ có một ai xa lạ
    Luôn bên em và tâm sự nhiều điều
    Em xao xuyến và lại đến chốn xưa
    Thăm lần nữa nơi hai ta hò hẹn
    Mong môt lần gặp lại buổi ban sơ
    Mong một lần chia xa ta gặp lại
    Có cười ko khi biển sóng trôi xa
    Giờ gặp lại trong ta chút bùi ngùi
    Không tâm sự nhìn nhau bằng ánh mắt
    Em theo chồng còn anh đã vợ con
    Tình bạn chưa thành đã vỡ tan
    Một lần nói dối ko nên tội
    Một lần hỏi cuối sao ko nói
    Một lời nói thật khó lắm sao?
    Đaf hai năm tư? nga?y em đi kho?i
    Lo?ng anh đây cufng nguội lạnh bớt đi
    Hi?nh bóng em chi? co?n la? ky? niệm
    Ky? niệm buô?n, anh muốn nó tan đi...
    Một năm trước la? một năm lạnh lefo
    Mu?a xuân vê? cufng giống tựa mu?a đông
    Anh cứ tươ?ng không thê? na?o quên được
    Nhưng giơ? thi? phai nhạt bóng hi?nh em...
    Giơ? anh đaf có một ngươ?i yêu mới
    Chă?ng biết yêu hay la? đê? quên em
    Nhưng du? sao giơ? lo?ng anh trống rôfng
    Giống ke? điên, hay anh đaf "ngộ" ra...
    Anh cứ tươ?ng anh la? ngươ?i duy nhất
    Ma? na?o ngơ? lại co?n có NJ
    Chă?ng biết nưfa, hay ông trơ?i trêu chọc
    Thư? lo?ng ta qua nhưfng mối ti?nh câm...
    Nhớ ngày ấy ta tình cờ gạp gỡ
    Mượn lời thơ em gữi đến cho nguời
    Đáp lại em bằng tất cã nụ cuời
    Nhưng thuỡ ấy giờ biết tìm đâu nữa
    2 con người chĩ mình anh đứng giữa
    Tình đôi mình giờ như lữa cháy khô
    Còn nơi đây lại 1 chút mơ hô`
    Mình em giữ mối tình thơ tan tat...
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Tưởng xây nhà mới thì có nhiều niềm vui mới ! Ai dè toàn cãi vã nhau ! Buồn quá ! Lỗi cả tại em ! Theo em ở đây là forum mở nên ai vào kệ họ ! Việc nhà mình nhà mình nói riêng !
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chí ní ,chí ní . Quả là cao kiến !
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhà 3c sao dạo này lại có 1 thành viên tuổi baby vào góp vui nhỉ,hoá ra đây là trang Làm quen rút ngắn khoảng cách mất rồi.
    Những ai không trong hoàn cảnh của chúng tôi thì đừng bao giờ vào trang Web này làm phiền chúng tôi nữa nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này