1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Moonkey . Ở hoàn cảnh nè mới hiểu đc .
  2. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn mất "Giấc mơ 2" với Hoangtucodon2006. Bao giờ 3c tụ tập, ới chị 1 câu, chị và Týt sẽ đến đón 2 bố con em
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ, tốt lành
    Nở thêm 1 nụ cười xoè chúc cả nhà đầm ấm nhé
    @ Monkey : Đồng chí xem thế nào cho chương trình 2-9 của mọi người cái nhẩy?
    Tớ mới thuê được nhà ở phố Núi trúc rùi! Mai đang tính là vệ sinh nhà cửa để chuẩn bị chuyển đồ về , có được 1cậu em coisoi giơ tay xin giúp rùi, nếu đồng chí nào rảnh giúp tớ cái nhẩy! Xin chân thành cảm ơn các Bác!
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Hoangtucodon2006: Chia buồn với cậu về việc mất " Giấc mơ 2" , thế cậu đi chơi ở đâu mà bị mất thế? Tâm sự cho mọi người nâng cao cảnh giác cái nào?
    @ Hongvienanh: Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương Bác ạ. Hãy sống tốt hơn vì mọi con đường còn ở phía trước phải không Bác!
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chuyên sửa chữa nhà cửa chống thấm dột , sơn lăn, bả matít , KCBT 24/24 ĐT 0911100...thấy.... hihi
    Đùa tí cho vui
    Ah` bà chị có sơn lại tường hay sửa chữa gì k0 ? Lên KH đi , em "trổ tài hoạ sĩ" phát hihi "đẹp lem nhem" ý nhầm đẹp long lanh luôn
    Tối qua em vừa đi mượn đc cái máy khoan BT . Chắc cũng sử dụng đến để khoan tường treo quạt , ĐHồ , mắc áo ..... nhỉ . Mai em mang đi luôn , yên tâm đi , đồ nghề có đủ cả : kìm , búa ,tô-vít đủ cả . Nghề của chàng mà
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Coisoi: Thật thế à?Cậu lại còn có thêm cả nghề đó nữa cơ à? Giỏi quá. Nhớ sáng mai đến sớm giúp chị cái nhé!
  7. gioioi76

    gioioi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Có chuyện vui, kể cho mọi người vui để cuối tuần cả nhà đều vui.
    Chuyện toàn dấu nặng
    Một chục chị đội một chục sọt hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại trụ cột điện, chục chị sợ chạy lại gọi một chục cụ. Chục cụ chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận. Bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ rượt kịp. Bọn lạ mặt bị chục cụ đập - nện, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ... mọi bộ phận!
  8. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày và cuối tuần rồi, ghé thăm cả nhà cái. Chúc mọi người nghỉ cuối tuần vui vẻ. Hy vọng từ nay sẽ được đọc toàn những bài viết vui vẻ, đoàn kết của mọi người.
  9. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.Nhà mình lên tầng 3 thật là mát mẻ và văn thơ hội họa nhiều như lá rừng.Vui thật đó.
    @ Mai ngondensang2007 chuyển nhà hả,thật buồn vì anh không thể giúp một chân vì mai anh phải đi làm.
    Được August70 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 17/08/2007
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________
    Rất tiếc là tôi không thể giúp Lan trong việc dọn chuyển nhà được , bởi vì tôi có việc trong ngày đó rồi . Mà cho dù có rảnh đi chăng nữa tôi cũng không thể tham gia , vì sợ có điều tiếng gì không hay bạn à . Lần sinh nhật Lan vừa rồi tôi đã bị sốc bởi những cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm hôm đó , tôi nào có tình ý gì với cô ấy đâu ... nên sợ rằng nếu giúp cô ấy trong việc nhà lần này thì tôi sẽ khó tránh khỏi ý khác bạn ạ !
    Gửi người ấy : http://www.petalia.org/Loveland/ngonngu_cua_phunu.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này