1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hai Đứa Giận Nhau
    Trả lại cho em mảnh khăn màu hồng đó
    Có tên hai đứa màu chưa nhạt nhòa
    Giận hờn nhau chi để rồi tiếc nhớ
    Lối về có gặp hững hờ ngoảnh mặt che nón làm ngơ
    Trả lại cho anh tình thư ngỏ ý
    Với em, anh hứa hẹn duyên thề
    Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt
    Có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy em đi gục đầu
    Tình nhớ, nếu mình thôi giận làm quen
    Anh xin làm gió quạt đền mua lụa Tây Thi biếu em
    Tại anh, hôm ấy nào phải tại em
    Anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn mái tóc mềm
    Giận hờn hai hôm dài như một tháng
    Ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn
    Một người ra đi một người ghé nón
    Nắm tay hết giận hết hờn để giấc mơ thôi chập chờn ​
    Gửi người ấy : http://www.yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=172
    Không bao giờ người ấy có thể yêu ai và làm vợ ai được nữa . Cũng chẳng có ai có đủ bản lĩnh để yêu và lấy người ấy . Đó là những lời tôi muốn nhắn đến với người ấy , tất cả bây giờ là ở thời gian ... thời gian sẽ chứng minh những lời nói của tôi ở nơi đây !
    Được hongvienanh sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 17/08/2007
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nếu Chúng Mình Cách Trở
    Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau
    Nhìn mưa trên phố em có thương sầu
    Có nghe cay mắt chiều mưa đổ
    Có nghe lòng xót xa đau?
    Hay em vội quên ngày đó?
    Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi
    Đời em con gái đã lỡ yêu rồi
    Vắng anh em biết còn ai nữa
    Những khi hờn dỗi xa xôi
    Còn ai đưa đón trong đời?
    Vẫn biết yêu em, yêu nhiều lắm
    Nhưng tình ta mãi còn trái ngang
    Anh ơi đừng nói làm em sợ
    Và rủi mình cách trở
    Em để tang anh suốt?.cuộc đời
    Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi
    Làm sao ta sống khi mất nhau rồi
    Vắng anh đôi phút là nhung nhớ
    Chỉ yêu và biết anh thôi
    Thề yêu anh yêu mãi muôn đời ​
    Gửi người ấy : http://www.yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=198
    Nói Với Người Tình
    Qua lối nhỏ vào nhà anh
    Muốn ghé vào thăm sợ ba má anh buồn lòng
    Lỡ hứa rồi em biết làm sao đây
    Để anh mong suốt cả ngày nên buồn lắm...
    Em cứ hỏi lòng tại sao
    Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài
    Đêm trở về em khóc thầm trong tay
    Nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau...
    Xin anh hiểu giùm đời em
    Lênh đênh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng
    Em đâu có gì em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng
    Đành để buồn cho anh...
    Em có đòi hỏi gì đâu
    Đã biết rằng em bàn tay trắng đi vào đời
    Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
    Có anh bên em sẽ đẹp tình mai sau ​
    Gửi người ấy : http://www.yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=176
    Nếu Đời Không Có Anh
    Ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt
    Đường chiều man mác như gợi niềm thương
    Chờ người yêu đến cùng chung ngõ hồn
    Với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thần thánh
    Đôi mắt em say giữa rừng thêu nắng
    Một loài hoa vỡ bên trời chiều hoang
    Đường trần soi bóng còn in dáng gầy
    Phím sầu rơi theo cuối tuần
    Chôn vùi ngày tháng đam mê
    Không anh đời như thiếu nhiều
    Không anh mây trôi ngập ngừng
    Làm sao không nhớ đến người mình yêu
    Vắng xa nhau một lần mà lòng như thấy lâu rồi
    Chinh chiến nên anh cuối tuần không đến
    Một lần xa cách trăm vạn lần thương
    Gục đầu nghe tiếng tình yêu dỗi hờn
    Những chiều không anh đến tìm
    Thương dài từng bước cô đơn ​
    Gửi người ấy : http://www.yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=762
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    @ hongvienanh:khi hôm SN Lan tôi đã bắt tay ông,tưởng ông là người đàn ông cứng rắn ai ngờ tôi thấy ông thuỷ mị và yếu đuối quá,mỗi lần ông post bài lên nhà 3C tôi thấy ông toàn có thơ thẩn và nhạc vàng thôi.Ông thất tình và hơi bị kiêu ngạo quá đấy,ông đừng chủ quan,người đó có thể có mối tình khác hơn ông nhiều đấy.
    Đây là lời góp ý (chân) thành mong ông tiếp thu và đừng tự ái nhé
  4. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Hix, bác hongvienanh bùn quá , thôi bác cố gắng lên, hồi trước em cũng giống bác cứ mãi suy nghĩ về những chuyện cũ, càng nghĩ lại càng buồn mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ có làm gì cũng đã quá muộn, chi bằng ta hãy sống tốt cho ngày hôm nay và ngày mai, em tin với 1 con tim mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu ( bác đừng nghĩ tình yêu chỉ để dành cho đôi lứa thui nhé) thì sẽ có ngày hạnh phúc mỉm cười.....như thế này nè toe toét luôn
  5. baduyn

    baduyn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bà già ơi, ta đi làm chứ ạ?
    Ông nói to lên, tôi không nghe gì cả.
    À ... mà tôi yêu bà lắm có được không?
    Nghe rõ rồi ... được lắm ... cảm ơn ông.
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác lâm li quá, có tình yêu ngang trái, có thơ ca, thiếu đấu kiếm và cái chết thui là thành bi kịch kiểu Sech-pia rùi. Em đùa vui vậy thui, mong câu chuyện của bác có kết thúc có hậu.
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________
    Chính xác thì đến giờ phút này người ấy đã hiểu , tôi luôn luôn là một người sống bằng hành động . Người đó sẽ phải gánh chịu hậu quả đến cuối đời nếu như người ấy vẫn còn cố lao vào chuyện đó , bỏ ngoài tai những lời nói của tôi .
    [​IMG]

    Khi họ đang ngồi ăn thì có một nhóm thanh niên đi xe taxi xuất hiện xộc thẳng vào quán , bất ngờ dùng mã tấu tấn công tới tấp khiến họ bị trọng thương . Sau khi gây án , nhóm thanh niên trên tẩu thoát .
    Được hongvienanh sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 18/08/2007
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ______________________________
    Cảm ơn lời động viên của bạn
    Khi họ đến ngang công viên Thống Nhất , bất ngờ 6 thanh niên bịt mặt , tay cầm dao và mã tấu xông ra chặn đường . Không nói không rằng , chúng nhảy vào đánh chém xối xả khiến họ không kịp chống đỡ , ôm đầu chịu trận .
    Cuộc đánh chém chỉ chấm dứt khi bọn côn đồ lên xe máy bỏ đi , họ được đưa đi cấp cứu với thương tích đầy mình . Vụ án xảy ra ở nơi vắng vẻ , bọn côn đồ bịt mặt nên không ai nhận diện được chúng .
    Được hongvienanh sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 18/08/2007
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    _____________________
    _ Xin điếu thuốc lào ?
    _ Tao làm gì có hào !
    _ Đù má thằng điếc ...
    _ Tao đâu có tiếc !
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ______________________
    Làm gì mà tiểu thuyết dữ vậy cà ? Chẳng qua là post bài cho xôm xôm thui mà , sức mạnh của con dân cung Sư Tử ( Leo ) nằm ở đôi tay và khối óc đó !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này