1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Được coisoi sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 20/08/2007
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Oài, chào cả nhà!
    Tớ muốn mệt đứt cả hơi đây vì cái chuyện dọn nhà.
    Chỉ vì tương lai con em chúng ta mà chấp nhận nhà thuê vừa đắt chuyển nhà lại vừa mệt. May mà có Coisoi thật hết sức tận tình giúp đỡ không biết thì mình sẽ xoay sở ra sao nữa. Chị cũng biết nhìn người đấy cậu nhỉ?
    Chiều chị chợp mắt được 1 lúc lại cố gắng bò sang lau chùi nhà cửa và kê bớt đồ cậu ạ. Cũng tạm ổn rồi cậu không phải lo
    Chị thật không biết nói lời cảm ơn cậu thế nào cho hết vì lòng nhiệt tình của cậu,vậy mà mệt và vội quá chưa kịp chiêu đãi cậu
    Vinamilk nữa. Cho chị khất sau nhé
    Nếu không có cậu sang thì chị chẳng biết xoay sở sau nữa.
    Bác Hongvienanh à. Em tưởng Bác bận việc nhà quá nên em nhờ Bác sang giúp 1 tay Bác đã từ chối, hoá ra Bác lại vẫn ôm hận chuyện tình yêu của Bác mà nên Post thơ thẩn à! Chán quá.
    Biết thế này em chăng lắm mồm đứng ra mà bênh Bác.
    Bác August có khi nói đúng mất !
    Chúc mọi người 1 buổi tối vui vẻ!
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mà như Bác Hongvienanh nói là hôm sinh nhật em về có ai nửa đêm gọi điẹn doạ nạt Bác ấy để Bác ấy ko dám đến giúp đỡ em nữa đấy! Xấu tính quá.Em đang thuộc vào loại CCC thì ai có quyền xen vào chuyện riêng của em thế!
    Mà sao em thấy Bác Hongvienanh thuộc loại võ giỏi thế mà vẫn sợ bị doạ nạt cơ à. Sao Bác ko doạ sẽ xỉa cho họ một trận nếu dám doạ Bác?
    @ Coisoi: Gửi thêm cậu 1 lần cảm ơn cậu về lòng nhiệt tình.
    Sau này nếu cô nào lấy được cậu sẽ may mắn lắm đó!
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào nhà, hôm nay vào thấy choáng luôn, nhà ta đã xây đến phòng thứ 13 rồi. Tưởng nhiều tâm sự vui buồn chia sẻ với nhau ai ngờ toàn hoa với lá, thơ với thẩn, hát với hò. Em hỏi khí không phải chứ có bao nhiêu người vào đây ko biết mấy phần trăm ngồi đọc thơ của bác Hông Viên Anh? Ở bên WTT của em người ta gọi là xì pam đấy ạ, tức là làm loãng nội dung, kéo dài topic mà ko đúng chủ đề, bác làm cho người đọc ko biết đây là hội cánh cụt hay hội thơ nữa, bác làm cho nhiều người chán chả buồn xem nữa, xin lỗi bác em nói hơi thẳng. Tiền đề chuyện này ở 3C có 1 vụ rồi đấy ạ. Em có ý kiến là bác cứ mở 1 topic của bác ở bên box thơ văn hoặc box tâm sự gì đó rồi gửi đường link sang đây, ai muốn đọc thì vào, ai ko muốn thì ko phải đọc. Đọc bài của bác em lại nhớ đến hôm em với Monkey ngồi post thơ văn hòng làm sập tầng 2 để xây tầng 3, cuối cùng 2 chị em pó tay vì mệt quá, giá hồi đấy có bác nhỉ...
    @Chị Lan: em ko biết chị chuyển nhà, chẳng đến giúp gì được chị.
    @coisoi: chị cũng ko ghét gì em đâu, thậm chí còn thấy em rất nhiệt tình với mọi người, nhưng cũng hơi thắc mắc: em vào đây làm gì vậy?
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    _________________________________
    Tôi có cần ai phải bênh tôi đâu ? Tôi vẫn sống như tôi đã từng nghĩ và từng sống mà . August có biết và hiểu gì về tôi đâu ? Tôi và cậu ấy cũng chỉ mới làm quen nhau qua vài lần ở 3C này thôi . Biết bao người biết và hiểu tôi chứ cậu ấy đã sao mà hiểu được ? Vậy thì thanh minh với cậu ấy để mà làm cái gì ?
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________
    Nguyên văn cho bạn và gia đình 3C rõ về cuộc gọi đêm sau khi sinh nhật bạn về nhé :
    _ A lô , cho em hỏi có phải anh Hồng Viên Anh đấy không ạ ? ( giọng phụ nữ )
    _ Đúng rồi , tôi đây ... Bạn là ai vậy ?
    _ À , em ... à , hình như anh và chị Lan trong nhà 3C có tình ý với nhau thì phải ? Chị Lan lấy nick ngondensang2007 ấy ?
    _ Sao bạn lại nói vậy ? Tôi và cô ấy làm gì có tình cảm gì với nhau đâu .
    _ À , tại vì ... tại vì em thấy nói là hôm nay sinh nhật chị ấy anh đến đón và đưa chị ấy mà !
    _ Bạn nghĩ sai rồi , cô ấy có nhờ tôi giúp nên tôi mới như vậy thôi . Chứ hoàn toàn không có gì đâu ... mà bạn là ai ? Nick trên 3C là gì vậy ?
    _ À không , không có gì ... thôi em chào anh ! ( cúp máy )
    Vậy qua đây tôi nghĩ Lan không nên nói sai vấn đề và câu chữ . Còn thì tôi cũng nói luôn một lần nữa ở đây để cho ai đó đã gọi điện cho tôi đêm hôm đó hiểu luôn nhé : Lan ( nick ngondensang2007 ) chưa bao giờ và chưa từng để lại một ấn tượng nào trong tôi hết cả ... mãi mãi và mãi mãi như vậy . Tôi chỉ coi Lan như tính chất anh em cùng hội cùng thuyền mà thôi !
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    _________________________________
    Ôi thôi chết , chắc cùng hội với vợ tôi ở bên WTT đây mà ... đụng hàng rùi
    Tối qua sang nhà người ta , hãi quá ... ặc , ặc ! Giữa tường nhà treo một kiếm và một mã tấu Tàu ... để dọa mình đây ? Mình cười thầm trong bụng : Đúng là trò trẻ con , đã thế lại còn ém bạn thằng em ở buồng trong nữa chứ ? Khổ , sao lại phải làm thế nhỉ ? Bởi có làm gì được mình đâu , không khéo cả gia đình lại thân tàn ma dại nữa cơ chứ ? Ông bà già đâu có biết rằng : Chỉ cần khác ý thôi là mình sẽ bất chấp tất cả , sẽ làm tất cả . Đến khi đó ông bà già sẽ ôm hận suốt đời , mất con gái mất con trai . Chứng tỏ họ vẫn chưa hiểu mình , mình đâu có để ý đến dăm trò dọa dẫm đâu ? Mình có phải trẻ con lên năm lên ba đâu ? Lính tráng trong thiên hạ quá rõ mình rồi mà
  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà,hôm nay Chủ nhật chúc cả nhà vui vẻ.Chúc các chị em trong nhà luôn tươi tắn xinh đẹp còn anh em trong nhà mạnh mẽ thành đạt nha.
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Được coisoi sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 20/08/2007
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Được coisoi sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 20/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này