1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đi tập Yoga đi, nếu ko tập được thì mua 1 quả bóng da, buổi chiều ra công viên đá bóng với con zai, tối về ngủ không vẫy tai luôn. Nếu kéo dài tình trạng không ngủ được thì con zai mất vui vì thấy mẹ mệt mỏi và không xinh đẹp đấy.
    Lúc sáng đăng nhập vào, ko hỉu sao lại đăng nhập bằng nick của lão cuong0704... nào đó ở cơ quan .
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hoa huệ này kính tặng bác !
    Nhưng sao chị lại nghĩ hoa hồng vàng là tượng trưng cho sự phản bội thế ?Nghe chị nói vậy thương cho hồng vàng quá cơ !
    Hoa Hồng Vàng là biểu tượng cho tình yêu kiêu sa rực rỡ !
    Cắm vào thấy sáng cả nhà lên mà !
    [​IMG]
    Cúc biểu tượng sự cao sang quyền quí
    [​IMG]
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 29/08/2007
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Monkey : Uh, chị cũng thấy hông vàng đẹp, nhung có lẽ cả nghĩ quá nên cho là nhu thế. Mà hình nhu đọc ở đâu 1 lần là nhu thế!
    Mà có lẽ thấy em thích hoa Cúc, trông nó cũng đẹp có cái gì đó dịu dàng và giản dị hơn, nên hôm nay chị mới tìm mua hoa Cúc.
    Cảm ơn em đã tặng hoa huệ nhé, để chiều nay chị đi Chùa thắp h­­­uơng Bô
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
    30 năm- Tình yêu Hà nội
    Đã hơn 30 năm sống ở Hà nội, từ khi biết cảm nhận về cái đẹp ,có lẽ mấy ngày gần đây mình mới có được những phút thư thái để ngắm phố phường Hà nội . Hơn 30 năm phần lớn chỉ giành cho học tập công việc, cho cơm áo gạo tiền của cuộc sống, nên có lẽ ngẫm lại đúng như ai đó đã từng nói " cô thật là tẻ nhạt". Có thể mang Mệnh Mộc của một cây "Dâu" nên mình rất thích cây xanh, thích gần như tất cả các loại thảo Mộc, mà yêu nhất có lẽ vẫn là Hoa.
    Mấy ngày hôm nay, khi tạm gác lại những lo toan của cuộc sống, khi đã phần nào lo được việc học hành cho con, khi đã trải qua được những tháng ngày lao đao, thăng trầm của cuộc sống, mình mới lại được thanh thản để ngắm Hoa, để ngẩng lên ngắm những chùm Địệp vàng của mùa Hạ, trong những ngày gối đầu sang Thu.Để ngắm những hàng Bạch đàn thân dài thẳng tắp trong trường Amstardam, ngôi trường mà mình đã học từ hồi cấp 2( Mà khi đi học thì chẳng có thời gian đâu mà ngắm, vì còn phải lo chạy bán hàng giúp Mẹ) . Để thấy yêu con đường Phan Đình Phùng mát mẻ nhờ những hàng xấu xanh.
    Hà nội mùa thu, mang một nét đẹp thật dịu dàng!
  5. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Mình đã đọc diễn đàn 3C này rất nhiều và mỗi khi gặp những dòng Lan viết, mình luôn cảm nhận đưọc một tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Mình tin rằng Lan sẽ gặp được người đàn ông tốt và Lan sẽ có hạnh phúc.
    Besh wishes to you !
    Được walkman2007t sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 30/08/2007
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @ngondensang2007: chị Lan yêu quý, lại một lần nữa nói về chuyện "tẻ nhạt" bởi vì chị lại nhắc tới. Hôm trước "banduiden" nói em PM cho chị Lan đê để chị khỏi buồn, em có nói là "kệ chị ấy, để chị ấy suy nghĩ và có cảm giác nhất định đối với những đánh giá của người khác về mình, chỉ là chuyện rất nhỏ nhặt trong cuộc sống thui". Chị ơi, em ko thấy ai toàn vẹn cả. Có cô bé cùng làm dễ thương lắm, chỉn chu, khôn khéo, em cứ tự nghĩ mình fải học hỏi nhiều từ cô ấy vậy mà hôm trước đi làm mặt, chị chủ nói "nó khôn khéo quá, nên sẽ già giặn hơn thằng chồng, vì bằng tuổi", trưa nay nó đi vắng, mọi người lại buôn và nói rằng, chu toàn quá thế nào rùi thằng chồng cũng nhàn cư vi bất thiện. Em nói rằng, ngọt ngào thế chắc chồng không hư đâu, mọi người phản đối ầm ầm. . Hơn nữa mỗi người có giá trị riêng của mình, không vì chị khen hay chê em mà em sẽ "có giá" hay "mất giá" hơn chị nhỉ??? Nhất là đàn ông, chỉ giống như con cáo nhìn chùm nho thui, không ăn được tất nói chị em mình còn "xanh" lắm. Nếu người cả tin như chị, nhất định là thấy tủi thân rùi, ngốc ngếch tới độ không biết mình là "nho chín". Như vậy là chỉ vì một câu nói giời ơi đất hỡi mà mình tự đánh giá giá trị của mình thấp hơn thực tế như vậy có phải là ngớ ngẩn không??? Mọi người lại buôn rùi, ko tiện gõ tiếp. Chị đi tập Yoga vui nhé, chiều nay em cũng sẽ đi tới Trung tâm.
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ!
    @ Walkment: Cảm ơn lời khen của anh.Xin mạn phép Tổng thư ký chút xíu cho mình nhắn tin :Mọi người nhắn anh là sẽ nhận lời mời đi uống cà phê của anh vào chiều nay tại 84 Nguyễn Du .
    @ Số DT 0986709160 : Hôm qua mình nhận được tin nhắn của bạn hỏi về kế hoạch đi chơi 2/9. Nếu bạn là người của 3C, thì bạn hãy PM liên hệ với Nga vì mình ko phải là người đứng ra tổ chức.
    Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ
    Vì máy DT của mình hiện nay đang trục trặc, nhiều khi ko nhận được cuộc gọi đến. Vậy các bạn có liên lạc vui lòng nhắn tin hoặc nhắn lại qua Nga giúp mình nhé!Xin chân thành cảm ơn !
    Được ngondensang2007 sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 31/08/2007
  8. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tôi rất vui nếu mọi người nhận lời mời của tôi đi uống cafe tối nay. Vậy tôi xin mời lại một lần nữa, 8 giờ tối nay mọi người đến 84 Nguyễn Du nhé! À, Lan này, hình như em có mấy bác gì đó là bạn của em, vậy em mời cả các bác ấy đến cho vui.
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng sợ là khi Yêu , bởi vì con người ta mù quáng. Mù quáng vì vẻ bề ngoài hoà hoa và phong nhã của 1 người đàn ông, vì những lời ngọt ngào bóng bẩy,cái bẫy mà mình đã từng vấp phải.Liệu mình có tránh nổi hay ko? Liệu mình thực sự có dám ném đi cái đoá hồng vàng rực rỡ , kiêu sa mà thực chất là sự giả dối để kiếm tìm cho mình một loài Cúc thực sự giản dị , đơn sơ. Con người ta vẫn luôn thích vẻ bề ngoài rực rỡ, vẫn luôn muốn khám phá một thế giới đầy huyền bí , liệu đó có phải là cái bẫy của Nhân gian?
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    @ cả nhà : Chúc cả nhà một buổi tối thứ 6 vui vẻ ! Chúc kỳ nghỉ 2/9 của con vui vui vui thoải mái , chuẩn bị cho một năm học mới vui - khoẻ - đạt kết quả tốt !
    @ chị ngondensang : Dạo này chị nhiều tâm trạng cảm xúc quá !Mong chị dù sao hãy vui khi ta còn được sống (blog của bác HiềnĐan ấy )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này