1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà vì mấy hôm nay suc khoẻ ko tôt nên hơi tâm trạng. Mà vùa mới đi học An toàn lao động về nên tinh thần cảnh gíac hơi cao
    Chúc mọi nguoi vui vẻ
    Mà om mấy hôm chẳng thấy hỏi thăm nên hơi giận đấy!
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết này làm cả nhà mình mấy người ốm ! Chúc những người ốm mau khỏi để đi 2/9 thật đã !
    Chị ngondensang là người chu đáo , nhớ phần em cái đùi gà với !
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    2/9 trời mưa to quá.
    Ốm quá rùi nên đến phút cuối cùng lại phải ở nhà ko đi chơi được với mọi người, thế mới Đau -sờ -cau chứ
    Buồn tình quá, máy ĐT thì hỏng ko liên lạc được cả với con gái
    Bác Tuấn và Cô Nga nếu có thương tình e với Tổng Ký thì nhớ mang về cho 2 cái đùi gà nhé. Ấy tuy ốm nhưng cái tâm hồn ăn uống của e là nó vẫn cứ phát triển bình thường, nghe đến đùi gà ta vẫn thềm quá đỗi àh.
    Mà nhắn cả Tổng ký là vi vu Thanh hoá, biển bọt ở đâu là vẫn phải nhớ đồng bọn mà tha quà về đấy. Ko có quả này phạt cho bằng chít. Thả anh e đi đánh lẻ nè!
    Hò hét kêu gọi xong lại 1 mình nàng vivu bờ biển, ko có cái vụ quà cáp đút lót đợt này là ko xong đâu nhé
    Oài cái sức khoẻ của mình nó giống thời tiết quá cơ, sáng nắng chiều mưa, đến trưa chẳng biết ra sao nhể?
    Chào mừng Quốc khánh mùng 2/9 , chúc cả nhà khoẻ mạnh, đi chơi vui vẻ,các con ngoan ngoãn , đáng yêu . Cúi lạy Bác Hồ cho con xin cái sức khoẻ !
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ.
    Hôm nay đi chơi về vui quá nhất là tụi nhỏ,chúng tha hồ chạy nhảy.Nhưng hơi buồn một chút vì vắng tổng ký và cô L.Đi lên đó thăm trang trại nhà hiendan nhìn phát thèm.Ăn uống thì thả phanh rồi,câu cá thì hơi chán vì chúng nó cắn nhanh quá,mất hết cả hứng.Đã vậy đi câu cá lại còn bị cá cắn đứt cả lưỡi câu thế là đành cất cần câu đi,đen thật.
    Được August70 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 03/09/2007
    Được August70 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 03/09/2007
  5. Xamaccat

    Xamaccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    @Lợn con 2007: Đã ko xây thì đừng có phá
    @3C: Các bạn spam bài nhiều quá! Cái gì đáng viết thì hãy viết!
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi nguời!
    Chúc mọi nguời 1 ngày vui vẻ, tôt lành
    được Gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 05/09/2007
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    @ cả nhà : Em đi biển Hải Hoà cùng bà, Phillip và công ty .Rất vui cả nhà ạ ! Bé Lip của em năm nay xuống biển nghịch không biết mệt rồi chứ không như hồi tháng 5 năm ngoái đi Đồ Sơn sợ nước , sợ cát bẩn nữa ! Biển ở đấy hoang sơ , nước cực mặn và cực kì trong nữa ! Không khí tuyệt lắm !
    Có dịp em sẽ tổ chức cho cả nhà đi !!!
    Mai em up ảnh lên blog cả nhà vào xem nhé !
    @ những thành viên ttvnol ghé thăm nhà 3C : Xin cảm ơn những người bạn đã quan tâm đến chúng tôi !Nhưng cũng phải xin lỗi những người không là bạn ghé đây ,không nên tuỳ tiện phát ngôn bừa bãi thế ! Như thế gọi là ngứa alo đấy ! Mà ngứa linh tinh không biết không nên không phải là dễ bị vỡ alo lắm !Để cho chúng tôi hai chữ bình yên nhé !
    @ Mod : Đề nghị chú ý hơn tới topnic của chúng tôi nhé ! Một topnic hoạt động lành mạnh có ý nghĩa như thế này mà bị lắm kẻ quấy rối quá !
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bài viết trên có người bảo em là sếp ngầu quá !Hay là ngầu thật hay sao mà chả thấy nhà mình ai vào ý kiến ý kò gì nữa !
    Hôm nay chán công việc !
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1

    Chào cả nhà ! Một mình nói cho một mình nghe , vô duyên thật !
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Spam giúp em thư ký nhà mình cái, dạo này lười quá thôi.
    @ cả nhà: Chị Lan ốm nằm viện rồi, khổ cái thân thế không biết. Nói là không suy nghĩ vậy mà vẫn nghĩ, đúng là hâm thật. Rõ ràng nhiều tuổi hơn mình vậy mà như trẻ con ý. Ai nói gì cũng nghe, cũng nhập tâm, làm mình ốm yếu. Trước đây đọc Hồng Lâu Mộng, có cô Lâm Đại Ngọc suốt ngày buồn phiền khóc lóc, lúc đó nghĩ rằng chỉ có ở trong tiểu thuyết thôi, bây giờ có bà Lan nè. Chỉ có chàng Giả Bảo Ngọc mới dỗ được chị nè.
    @ Các bác, các cô các chú: mẹ Týt chủ nhật này đánh giải ten lít của ttvn ở sân An Dương, nghe nói toàn hàng "khủng" nên mẹ cháu rất cần được cổ vũ của các cổ động viên để lấy tinh thần, khổ nỗi, mẹ cháu ko ọp với ten lít box bao giờ, nên chắc ko đc cổ vũ rồi. Có Đại tình nguyện làm xe ôm, kiêm vác kiếm rồi. Mẹ cháu rất "weo căm" tình nguyện viên mát xa, bưng nước, cầm khăn đặc biệt biết cổ động lấy tinh thần vì cứ lâm trận là mẹ cháu "ke" tay quá. Mẹ cháu mà đoạt giải, thì xin hậu tạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này