1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    @ Tổng ký:
    Thực đơn gồm có :
    1 Salat trộn
    2. Bún đậu
    3, Khoai tây chiên
    4. Phồng tôm
    Chuẩn chị cho khoảng 12 suất em nhé
    Phân công mọi người mang thêm ít giấy báo để trải, nước uống, hoa quả
    Bác nào thích rượu thì mang thêm rượu
    Mong ngày mai đẹp trời!
  2. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao chị làm nhiều món thế. Chị phân công cho mọi người giúp với chứ.....
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhiều món ngon quá,nhưng không biết mai có đi được để ăn không?
    Cầu mong trời ngày mai thật đẹp để cho các con nhà mình có một ngày nghỉ vui vẻ và các bố các mẹ thoải mái.
    Chúc cả nhà ngủ ngon.

  4. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bận quá, hôm nay với vào nhà 3C. Hôm qua off vui vẻ như vậy mà không thấy ai "phát biểu cảm tưởng" gì nhỉ? còn walkman tôi bữa hôm qua mới gặp đầy đủ chị em nhà 3C và vẫn nhận ra rằng, chị em 3C ai cũng duyên dáng, quyến rũ, lại còn khéo tay nữa. Lũ trẻ con hồn nhiên và chí chóe làm cho không khí càng vui vẻ. Cuộc sống rất đáng yêu đấy chứ !
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đáng yêu !
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Haio xin chào các chị em 3C !
    Cho xin hỏi câu này : tại sao hội chị E chỉ nhận Nữ không có Nam ?
  8. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Haio xin chào các chị em 3C !
    Cho xin hỏi câu này : tại sao hội chị E chỉ nhận Nữ không có Nam ?
    Có Nam đấy chứ bác ơi, nếu có đầy đủ điều kiện và hợp với tiêu chí tính cách của nhà 3C thì Welcome
    bác nghiên cưúa tìm hiểu xem, nếu bac thấy bac có đủ thì bac mail cho chị tổng ký nhé.
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hế lu cả nhà
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!
    Hôm nay thứ 3 ( mới là ngày thứ 2 )của 1 tuần mới mà nghe chừng chương trình của em là có kế họach gần kín tuần
    Mai là em phải đi mua quà 20/10 cho cô giáo của con
    Thứ 5 , nghe nói chuyện về Phụ nữ
    Thứ 6 em theo chị em cơ quan đi Bích động
    Vậy thứ 7 là sinh nhật Tổng ký rùi, Tổng ký có kế họach thế nào cho anh chị em biết nhẩy?
    Nhà 3C em đang " âm thịnh dương suy" các Bác ạ, nên chị em rất chiều các Bác trai, nhưng yêu cầu là đứng đắn, chân thành
    yêu trẻ con, Bác nào có đủ điều kiện thì ra nhập hội nhé!
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ly hôn - nỗi ám ảnh của trẻ nhỏ
    11:37:00, 19/10/2006



    Tôi sinh ra trong một gia đình ở vùng nông thôn nghèo. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi cũng có một gia đình, có cả cha lẫn mẹ và cả một cậu em trai kháu khỉnh. Cuộc sống của gia đình tôi hồi đó cũng rất hạnh phúc. Nhưng điều đó không được bao lâu thì tôi phải nhìn tận cảnh cha mẹ tôi chia tay và rồi cuộc sống của chúng tôi mỗi người một ngả. Cậu em trai của tôi ở với cha tôi, còn tôi ở với mẹ.
    Cuộc sống thiếu thốn tình cảm của tôi ngày càng tăng lên khi cha tôi đi bước nữa, mà tôi lại bị sốc bởi vì mẹ kế của tôi chỉ hơn tôi 4 tuổi. Em tôi bị sống trong cảnh mẹ ghẻ rất buồn. Còn tôi, tôi buồn và giận cha tôi nên mấy tháng liền tôi không nói chuyện với cha, bởi vậy tình cảm cha con càng nhạt phai. Chỉ có đứa em trai hiểu nỗi buồn của tôi nên ngày nào cũng đến thăm tôi. Mấy tháng liền tôi sống môt mình trong căn nhà đầy ắp những kỷ niệm thời thơ ấu. Ngày đi học, tối về lủi thủi một mình và tôi lại càng nghĩ nhiều hơn về cảnh ngộ của mình. Tôi cảm giác mình thua thiệt với bạn bè nhiều quá. Bạn bè của tôi có đủ cả cha lẫn mẹ ở bên hỏi han chăm lo, còn tôi lủi thủi tự lo cho mình mọi điều. Mà khi đó tôi đang học cuối cấp 2 nữa. Tinh thần tôi đã sa sút từ đó. Tôi không còn thiết gì nữa. Tôi đi học mà chẳng được chữ nào vào đầu. Dường như trong tôi toàn là nỗi ám ảnh từ sự chia tay của cha mẹ.
    Tôi còn nhớ hồi đó tôi đi thi học sinh giỏi mà chẳng có ai dẫn đi cả trong khi đó xung quanh các bạn của tôi đều có cha hoặc mẹ đưa đi. Tôi rất buồn. Nhưng tôi vẫn cố gắng vì đằng sau tôi là lời động viên của mẹ tôi khi mẹ gọi điện về nhà. Tôi thương mẹ tôi nhiều vì mẹ tôi là người tốt. Mẹ lại bị bệnh tim nên mỗi lần mẹ buồn là tôi rất lo sợ. Sự cố gắng của tôi đã được đền đáp bằng giải nhì của cuộc thi đó. Mẹ tôi rất vui.
    Tôi đã động viên mẹ đi bước nữa vì tôi biết mẹ cần có người nhỏ to tâm sự. Thế rồi mẹ tôi cũng tái hôn. Tuy rằng chính tôi đã động viên mẹ làm như vậy nhưng tôi cũng biết mình sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn nữa. Nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy mẹ tôi ngày càng tiều tuỵ. Tôi đã quyết định không đi cùng mẹ và ở với ngoại tôi.
    Tuy mẹ đã có gia đình mới nhưng vẫn quan tâm đến tôi rất nhiều và vẫn lo cho tôi học hành đầy đủ cho tới hết lớp 12. Vì suy nghĩ nông cạn, tôi đã không thi đại học. Và giờ đây tôi thấy rất hối tiếc vì tôi đã không quyết định con đường đi của mình. Khi bước ra ngoài xã hội, tôi luôn bị mặc cảm, thiếu tự tin về hoàn cảnh của mình. Nỗi đau càng ăn sâu trong tâm hồn khi mối tình đầu cũng rời bỏ tôi, chỉ vì gia đình anh không chấp nhận một người con dâu có hoàn cảnh như tôi, mặc dù tôi không phải là một người con gái hư hỏng, lại có một công việc khá ổn định với nghề kế toán.
    Không biết trên đời này có bao nhiêu người giống hoàn cảnh của tôi nữa? Tôi biết giờ đây cha mẹ tôi đã hiểu được kết quả mà họ để lại, nhưng tôi lại không hề trách họ. Nhưng tôi mong rằng những ai đã đọc những dòng tâm sự này của tôi, hãy cân nhắc trước khi quyết định những vấn đề của gia đình, đừng đẩy bản thân và con cái vào hoàn cảnh tương tự như tôi bây giờ. Mỗi người khi đã quyết định đi tới hôn nhân hãy biết trân trọng và nâng niu gia đình của mình!
    Hoàng Hà (Hà Nội

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này