1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Không dám, không dám,...
    Đàn bà dù chưa chồng hay đã thành dâu dưới địa phủ thì vẫn cứ là đàn bà thôi. Trên đời này có ai tự vỗ ngực là mình dậy được đàn bà cái thứ gì đâu.
    Bọ thấy hanoi1973 có cái ảnh - tuy đã cũ lắm rồi, tức là có nhiều người xem nó từ lâu rồi - nhưng vẫn luôn là vấn đề thời sự - thật đấy. Ảnh hay lắm thay !
    Bằng chứng là chị em 3C phản đối ầm ầm. Đơn giản là phụ nữ chỉ thích có hoa đẹp thôi. Sự thật là cái có mấy ai thực sự muốn đâu. Chỉ khi ván bài đã lật ngửa ra cả rồi lại nuối tiếc không thôi.
    Quan tâm gì đâu 1 gái 2 giai hay ngược lại 2 gái 1 gai. Anh em chúng tôi khi ôm một cô gái trong tay thì trước hết phải xong việc với cô gái đó đã rồi mới tính đến cô khác, nhưng chị em các người ôm anh này trong lòng, nhưng đầu lại nghĩ về anh khác - cùng 1 phút tức thì. Đấy mới là cao thủ.
    Bọ không có ý định bài bác phụ nữ nói chung hay phụ nữ 3C nói riêng. Nhưng mà riêng đối với chị em nhà 3C, Bọ thấy khó khăn cho nhưng người phụ nữ này thật. Họ thật vất vả và cũng thật kiên cường, nhất là trong điều kiện xã hội Việt Nam hiện nay - nửa thị trường, nửa phòng kiến. Bọ một mình nuôi con, tuy có sự giúp đỡ của vài người, đồng lương tuy cũng tạp đủ nhưng cũng thấy quay như chong chóng. Anh em thì nhìn chị em cụt cánh cứ nghĩ đến con dê béo, chị em nhìn thấy đàn ông như thấy lũ dê xồm. Một bên cứ "đạp cửa xông vào, liều mình như chẳng có", bên kia cứ chạy tới chạy lui. Rồi chị em co cụm lại với nhau dưới mái nhà 3C - một mái nhà tốt cho mọi người.
    Nói dài quá rồi, chẳng biết đã nói cái gì nữa. Có ai hỏi gì thì trả lời từng câu vậy.
    [/quote]
    Nếu "xét 1 cách toàn diện" thì em là ng` ngoài cuộc , nhưng cũng có suy nghĩ về bài viết rất hay của bác . Em cũng có chút ngu kiến mong các bác chỉ giáo. Lần lượt theo đánh dấu vàng.
    1----Ảnh vẫn luôn là vấn đề thời sự . OK quá đúng k0 cần fải thay
    2----Khổ quá mơ mộng cũng tốt , thick hoa đẹp cũng tốt . Nhưng sao k0 nghĩ rằng có hoa có gai sắc lắm sờ vào là đứt tay đấy , có thể đổ máu đấy . Và đẹp đến mấy cũng có lúc tàn fai , sao k0 thấy bác nào ngắm hoa héo nhỉ, hoa héo cũng có cái đẹp , cái hay và ý nghĩa của nó đấy chứ . Sao k0 nghĩ đến khi già cả ốm đau liệu có phục vụ nhau đc. k0 ? hay té luôn?.
    Hối tiếc cái gì khi cứ hi vọng lật con bài lên là con K oai hùng của bậc đế vương, con J hào hoa , lãng mạn mà k0 thầm tính xem hay đó chỉ là con 3 nhép sở khanh , bì ổi mà bất cứ ai cũng muốn vứt khỏi bộ bài của mình. trong cái XH quân tử thì ít , tiểu nhân thì nhiều
    3----Dê béo hay dê xồm thì cũng k0 fải là vđ lớn . Vì thực ra thì..... Mà quan trọng là làm sao giữ đc. mình "an toàn là trên hết " thui . Các ông dê xồm đừng có nghĩ các bà béo tốt , mỡ màng thế mà là ngon xơi đâu nhé , các chị dê béo đừng có thấy các ông lực lưỡng , đẹp mã mà k0 bị "lở mồm long móng" thậm chí còn có thêm mấy con "ếch" nội trú trong ng`. Em thấy đài báo cứ ra rả suốt ngày nên cũng thấy tởn lắm . Bác nào có xem hình ảnh thì vào đây mà xem nè ( Box GDGT)
    http://www9.ttvnol.com/forum/Gioitinh/470739.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/Gioitinh/470739/trang-5.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/Gioitinh/470739/trang-6.ttvn
    1 lần nữa xin nhắc lại "an toàn là trên hết " Đừng chỉ vì 1 lần tặc lưỡi mà ôm hận cả đời . Các bà cũng nên thủ sẵn áo mưa trong ng` và yêu cầu đối tác sử dụng . Cái này là khó nhất , vì các bà cứ e ngại đối tác sẽ nghĩ thế này , thế nọ.... Thay mặt tất cả dê xồm , em xin nói rằng chúng tôi k0 hề nghĩ gì xấu mà rất yên tâm ,thậm chí còn nghĩ rất tốt và sẵn sàng sử dụng khi đc. các bà yêu cầu , và có đưa cho chúng tôi thì càng tốt , vì k0 fải lúc nào chúng tôi cũng mang áo mưa trong ng` .
    "co cụm lại với nhau dưới mái nhà 3C - một mái nhà tốt cho mọi người." Quá tốt luôn chứ vào mái nhà của những ng` nhiễm HIV thì có mà ......
    Làm cái ảnh cho sinh động , hi vọng k0 ai fản đối
    f. Condyloma acuminatum (Mồng gà):
    [​IMG]
    hehe em hay đc. nghe , xem và tìm hiểu nên nhiễm thói quen an toàn hơi nặng , các bác thông cảm nhé

    Mod E***ed ! A?Nh pha?n ca?m !
    Được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 13/08/2007
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này thấy điên người quá , Gặp em thì .... thằng cha này mày .....
    Cô gái thật khổ quá , Luật Pháp sẽ bảo vệ cô .Còn k0 cô nên
    trốn đi đến 1 nơi thật xa , k0 1 ai có thể tìm đc. cô , cô nên ở vậy nuôi con 1 mình . Nếu k0 cô sẽ chết dần ,chết mòn vì sự hành hạ dã man cả thể xác lẫn tinh thần . Còn về fần những con ng` độc ác kia thì "có nhân , ắt sẽ có quả "
    Ai văn hay chữ tốt thì Post bài lên Web của vnexpress.net
    nếu có thể đc. thì tại sao 3C của chúng ta k0 tìm cách liên hệ với cô gái . Nếu sự thực đúng như vậy thì Chúng ta cùng giúp đỡ ng` con gái đáng thương này .
    Adiđà Phật ! Thiện tai , thiện tai .
    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/08/3B9F904C/
    Tôi phải bán mình để cứu gia đình
    Trước khi lấy chồng tôi đã yêu và được yêu bằng một mối tình thật sâu đậm. Chúng tôi yêu nhau 7 năm, đã đính hôn và trước ngày cưới 3 tuần, anh bị tai nạn, vĩnh viễn bỏ lại tôi một mình. Tang anh còn trên vầng trán tôi thì ba tôi bị phá sản.
    From: An
    Sent: Thursday, August 09, 2007 1:20 PM
    Subject: Doi toi se ra sao?
    Tôi năm nay 25 tuổi, vừa lập gia đình được 3 tháng. Vào giờ này đây tôi thật sự không biết làm gì để tự cứu lấy cuộc đời mình.
    Trước khi lấy chồng tôi đã yêu và được yêu bằng một mối tình thật sâu đậm. Chúng tôi đã yêu nhau 7 năm, đã đính hôn và trước ngày cưới 3 tuần, anh bị tai nạn, vĩnh viễn bỏ lại tôi một mình. Tang anh còn trên vầng trán tôi thì ba tôi bị phá sản. Do cứu ba, anh trai tôi đã nhất thời dại dột lấy tiền quỹ công ty. Công ty kiểm tra quỹ bất thường và... Để tránh bị truy tố, anh tôi đã nhờ hắn giúp đỡ.
    Hắn là một người bạn của anh tôi và đã theo đuổi tôi từ khi tôi 15 tuổi. Nhưng ngay từ bé tôi đã rất ghét hắn vì một lần tình cờ tôi chứng kiến cảnh hắn thẳng tay đập chết một con mèo con. Và cũng từ đó trong tôi hắn luôn là một tên sát nhân. Khi hắn theo đuổi, tôi luôn tỏ sự căm ghét và phũ phàng từ chối.
    Anh vừa nằm xuống 3 tháng tôi đã bước lên xe hoa về nhà hắn cùng với một tờ giấy nợ và một mầm sống của anh. Hắn đã cứu giúp cả gia đình tôi về kinh tế, anh tôi không phải ở tù và đứa con trong bụng tôi có một người cha. Trước mặt gia đình tôi, hắn là một ân nhân. Cho dù là tôi hay cả gia đình tôi cả đời này cũng không thể trả hết nợ.
    Nhưng trong đêm tân hôn, hắn bắt tôi phải viết một giấy nợ. Theo hắn tờ giấy ấy chỉ để nhắc nhở cho tôi luôn nhớ những gì hắn đã làm và tôi phải biết sống sao cho phải đạo.
    Tôi không biết phải kể sao với mọi người về 3 tháng đã qua của tôi. Thật đau đớn cho một đứa con gái một thời cao ngạo như tôi. Tôi biết rằng mình đẹp, thông minh và hơn thế nữa mẹ và anh từng rất tự hào về tôi, một người con gái vẹn toàn, đảm đang. Vậy mà giờ đây...
    Hắn không cho tôi đi làm, bắt tôi ở nhà chăm sóc mẹ hắn và đứa em gái tật nguyền của hắn. Ngay ngày đầu tiên ở nhà chồng, hắn đã họp cả nhà lại và nói rằng đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua tôi, tôi đã thất trinh, đứa con đang trong bụng tôi là con hoang, do đó mọi người không việc gì phải nương nhẹ với tôi, phải dạy dỗ để tôi biết ăn ở cho phải phép với nhà chồng.
    Nói xong hắn đã nắm tóc tôi bắt tôi quỳ xuống xin lỗi nhà chồng. Mẹ và em hắn đã xúm vào đánh và tát tôi đến trào cả máu mũi. Họ xé nát quần áo cưới của tôi và lôi tôi vào phòng tân hôn. Đêm hôm ấy, hắn đã đày đọa tôi trên giường. Hắn đã kể lại tất cả những thái độ và lời nói của tôi trước đây đối với hắn. Sau mỗi lời kể là một cú đánh rồi lại làm nhục tôi. Và đến gần sáng tôi đã ngất đi.
    Đến ngày thứ 10, tôi không thể chịu đựng hơn được, thừa lúc cả nhà hắn sơ ý tôi đã chạy trốn về nhà mình. Nhưng tôi vừa về đến nhà thì đã thấy hắn ngồi uống nước với ba mẹ tôi. Vừa thấy tôi, hắn đã đon đã: "Sao em muốn về thăm ba má mà không nói với anh, để anh đưa về. Bụng mang dạ chửa đi một mình sao tiện".
    Đêm hôm đó hắn để tôi ở nhà ba mẹ tôi. Nhưng ba má và anh tôi không tin vào những gì tôi kể, thậm chí cả nhà bảo sẽ từ tôi nếu tôi còn có những lời lẽ đó dành cho ân nhân của mình. Mọi người cho rằng tôi chỉ yêu cha của đứa con tôi và có thành kiến với hắn nên mới như vậy. Sau ngày cưới tôi, hằng ngày hắn đều đến thăm nhà tôi, chăm sóc và lo lắng về kinh tế cho nhà tôi.
    Sáng hôm sau ba má đích thân đưa tôi về và xin lỗi má hắn. Ông bà đã cam kết với má hắn sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi về nhà mà không có chồng đi cùng. Gia đình tôi không chứa chấp kẻ ăn ở lỗi đạo với nhà chồng và nhất là với một ân nhân như chồng tôi. Ba má tôi vừa quay lưng ra cửa về là họ đã lột quần áo tôi, trói tôi vào cột bếp và thi nhau làm nhục tôi.
    Và cứ thế đã 3 tháng trôi qua, tôi không được bước chân ra khỏi nhà. Hắn đưa tôi về thăm nhà 2 lần. Buổi sáng tôi là ôsin cho má và em hắn. Buổi tối tôi là nô lệ ******** của hắn. Tôi không biết kể thế nào về những tủi nhục mà tôi đang gánh chịu. Đối với gia đình hắn, tôi không bằng một con vật. Họ thích đánh chửi lúc nào thì đánh, không cần phải có lý do. Còn về ********, bất cứ lúc nào thích là hắn đè tôi ra và không cần đó là chỗ nào, có mặt của mẹ hay em hắn không.
    Tôi không biết tôi sẽ chịu đựng được bao lâu, và cuộc đời của con tôi sẽ thế nào. Đã nhiều lần tôi muốn tự tử, nhưng cứ mỗi lần như thế con tôi lại đạp mãnh liệt. Tôi hiểu rằng khát vọng sống trong con tôi rất lớn và tôi lại cắn răng để chịu đựng đi qua.
    Sống trong điều kiện như vậy mà con tôi vẫn tồn tại, do đó tôi không có quyền tước đi sinh mạng của con mình. Hôm nay tôi có thể ngồi viết ra những dòng này là 3 mẹ con hắn đang đi ăn đám giỗ, họ đã khóa trái cửa nhốt tôi ở nhà.
    Thật sự tôi không biết cần mọi người giúp tôi gì đây. Và tôi cũng không biết những ngày sau này sẽ thế nào. Đời tôi sẽ ra sao?
    An
    Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi sao mà tùm lum và kinh dị quá vậy !
    Đề nghị em đừng làm mọi thứ trở lên ầm ĩ như vậy !Dù em có tâm và hiểu biết nhưng em chưa từng trải trong hoàn cảnh thì....
    Chị không muốn nhà 3C hot đâu , nó chỉ là một mái nhà ấm cúng dành cho những thành viên thôi !
  4. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Monkey .
    @ coisoi: thôi nhé coisoi ơi!
    Được doduchoc sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 12/08/2007
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Vâng em xin tiếp thu và rút kinh nghiệm 1 cách nghiêm túc, triệt để .
    Hì em để lửa hơi quá tay , thành ra lại k0 fải ấm nữa mà "hot" quá . Sory
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Up vài cái ảnh cho cả nhà xem đỡ buồn [​IMG]
    MẸ CON NHÀ KAOLA NGHỊCH QUÁ
    [​IMG]
    YÊU QUÁ NÈO!
    [​IMG]
    TÒ MÒ
    [​IMG]
    NGÀY ĐẦU MÀ CHUYÊN NGHIỆP NHỈ??? CHUYỆN, TÝT MÀ!
  7. gioioi76

    gioioi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To coisoi !
    Chắc coisoi này còn ít tuổi nên chưa hiểu hết hết sự đời cũng như sự tế nhị cần thiết. Anh chưa phải là thành viên 3C nhưng đã theo dõi hoạt động của cái liên hiệp những con người chưa thực sự hạnh phúc này từ 3 năm qua rồi. Chú chắc là thành viên mới nên không hiểu rỗ tôn chỉ của 3C là "Ấm áp - thân thiện" (là anh tự nghĩ ra đấy) chứ không phải là ồn ào, xô bồ như cách hành xử của chú mày đâu.
    Chị em 3C đều là những người có nhiều tâm sự và 3C luôn đoàn kết lại, chống lại cái sự xoi mói của người ngoài (vì thế mà anh không thâm nhập được) nhất là cái nhìn thiếu thiện cảm từ phía các cá nhân trong xã hội. Không phải tự nhiên mà anh viết về dê béo và dê xồm, nếu chú là phụ nữ, nếu chú mới bỏ chồng, chú sẽ hiểu cảm giác bị nhìn xoi mói đó là như thế nào. Ngay như anh đây, là đàn ông ngon lành. nhưng cũng vì 3 cái vụ ly dị vớ vẩn mà cũng mất ối thằng bạn (tốt ?) chỉ vì muốn gọi nó đi uống rượu với mình một chút thì con vợ nó lại nguýt dài, mặt nặng mày nhẹ thậm chí nửa kín nửa hở cấm cửa chồng nó giao lưu với cái loại ấy vì:
    1, Có ngày lây cái bệnh thích tự do;
    2, Ông thì có vợ rồi, uống xong về nhà có vợ nó giải quyết cho chứ anh (thằng) ấy, nó uống rượu rồi lại chạy lung tung ngoài đường, ông nể nó, nghe nó rủ rê rồi có ngày tôi lại phải ra phương bảo lãnh cho ông về.
    3, ...
    Anh nói thế không biết chú có hiểu không ?
    Còn nếu chưa hiểu lắm thì vấn đề cụ thể chú nên làm là bỏ bớt mấy cái bài và mấy cái ảnh chú mới post gần đây đi. Mấy thứ đó đang làm hỏng đi hình ảnh của 3C đấy.
    Chị em 3C dạo này không biết còn bao nhiêu người cũ, chứ chú mà tham dự 3C 2 năm về trước thì chắc là đã bị đuổi thẳng rồi. Anh cũng thích cuộc sống tự do, sống kiểu bác Hanoi1973 - If tomrrow comes - Nếu còn có ngày mai. Hay, hay thật đấy. Trong tiếng anh, giả định "IF" là giả định không có thực. Vậy thì cứ sống cho hết ngày hôm nay đi đã, ngày mai biết bao giờ mới tới. 3C thì khác, ai cũng con đàn cháu đống, lo cho mình chửa xong mà vẫn còn một đàn rơ mooc chạy ầm phía sau. Có ai nghĩ là lo cho chúng nó lắm làm gì không nhỉ ? rồi mai sau chúng nó lại như bố (hoặc mẹ) chúng bây giờ - chỉ mang lại một đống phiền muộn to tướng cho các cụ - đáng nhẽ được yên hưởng tuổi già. Thế sao không hưởng sự yên bình, vui tươi ngay bây giờ đi và truyền lại cái sự vui vẻ, trẻ trung cho đám trẻ thơ ngây đấy.
  8. HaNoi1973

    HaNoi1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Lâu ngày không về thăm nhà mà dạo này nhà mình vui đáo để. Có một bức ảnh vui mà khen chê cũng chẳng ít. Thôi thế này đi, để up forum này, mình có ý kiến thế này: Trưng cầu dân ý . Ai đồng ý để lại bức ảnh ở trang nhất thì lên tiếng, ai không đồng ý cũng lên tiếng. Nếu có trên 50% số thành viên có ý kiến thì sẽ xem xét. Nếu trong số các ý kiến có trên 50% không đồng ý thì tớ sẽ hạ bức ảnh đó xuống. Dân tình có đồng ý không ?

    p/s: ở đâu lại mọc ra cái ông giời ơi này thế nhỉ ? có nhiều nét giống giống nhau đấy. Nhưng mà không phải có cái gì cũng nói hết ra thế đâu nhé, mình chẳng thích tý tẹo tèo teo nào cả. Thích uống rượu thì gọi nhau một câu, sao lại xỉa nhau thế. OK ?
    to coisoi: gioioi nói đúng đấy, không phải xin lỗi là xong đâu, nên xoá cái ảnh với cái lời bình, gì mà "áo mưa", an toàn"... gì gì đấy. Không phù hợp đâu.

    Được hanoi1973 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 13/08/2007
  9. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vào nhà 3C, hôm nay vào thấy mọi người "rôm rả" quá....Đọc hết cả nhưng nhiều chỗ chẳng hiểu mọi người nói gì! Thú thật, nhiều cái làm mình hơi "choáng !"...
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Anh ạ ! Lại còn biểu quyết ! Em cũng chả hiểu sao em lại "tế nhị" được như thế !Có lẽ là em bận !Nhưng thực sự mỗi khi vào đến nhà , nhìn thấy cái hình đó , buồn nôn một cách kinh khủng !Tòan phải nhắm mắt kéo con chuột xuống dưới màn hình cho nhanh !
    @ Coisoi: nên dỡ bỏ ảnh đó đi ! Và đọc kỹ bài chị đã post !Chị thực sự buồn và choáng !Mong em tìm được niềm vui mới !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này