1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To August: Quái lạ, không thấy TTK nhà mình đâu nhỉ? Không biết tâm tư thế nào sau buổi gặp gỡ tháng 11 nhỉ?
    Có những chuyện cần nhớ - có những chuyện cần phải quên! Có những điều không bao giờ nghĩ tới nữa!
    Chỉ những điều làm cho cuộc sống thêm vui vẻ, đó mới là quan trọng em nhỉ.
  2. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @NDS: Ở đây có gì không đúng à? Chả có câu là Người trong một nước phải thương nhau cùng còn gì huống hồ cùng hội nhỉ.
    Anh có làm gì làm ảnh hưởng đến hình ảnh người đàn ông đâu chứ?
    Kể cho NDS câu chuyện này nhé:
    Có 1 bà có con mới bảo vệ MBA về Logic học về khoe mẹ:
    - Con vừa bảo vệ bằng MBA về Logic học.
    - Logic học là cái quái gì thế? Bà mẹ hỏi lại.
    - Ah chẳng hạn như con gặp 1 người đàn ông, con sẽ hỏi anh ta: Anh có bật lửa không? Nếu anh ta có bật lửa trong túi nghĩa là anh ta có hút thuốc. Đàn ông hút thuốc thì sẽ có nhiều nam tính. Như vậy thì anh ta chắc hẳn sẽ thích phụ nữ. Đấy Logic học là như thế đấy mẹ ạ"
    Bà này gật gù ra vẻ hiểu biết. Một hôm sang hàng xóm chơi bà khoe với bà hàng xóm:
    - Con tôi nó mới bảo vệ MBA về Logic học.
    - Logic học là cái quái gì thế? Bà kia hỏi lại.
    - Ah là thế này nhé: Con trai bà có bật lửa trong túi không?
    - Không nó chẳng bao giờ mang bật lửa trong túi cả. Bà hàng xóm đáp.
    - Oh thế thì .... nó là người đồng tính à?
  3. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nice weekend!
  4. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác TTK dạo này busy hay sao ma ko thấy post bài gì hết, post bài nhiều nhiều để nhà mình sang năm mới có nhà mới đi nào
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,mình đi vắng có 2 hôm chứ mấy
    Chủ nhận tuần tới,theo như nguyện vọng của mấy chị em thành viên nhà mình muốn tổ chức một buổi đi chụp ảnh hoa cải vàng nở.Vậy ai đi thì đăng ký nhé?(địa điểm đang tìm)
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha
  6. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đi thì đi ng lớn thôi, em sợ đi xe máy hơi xa với trẻ con. Địa chỉ thì em cho anh rồi, Chỗ đấy đi được rất nhiều đường vào.
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @New AQ : HeheEm thì em biết là Bác vừa tốt bụng lại vừa đa tài rùi. Nên nghe lời đề nghị Hepl của Newfile là Bác giơ tay liền,Bác vừa có nhiều truyện cười hay, vừa nấu ăn giỏi, vừa sửa được cả đồ điện, em thì em vẫn ngưỡng mộ Bác lâu rùiDưng cơ mà Bác định giúp NF cả cái quan trọng nhất là chữa bệnh " dài tim " của cô ấy thì em sợ là Bác " tốt bụng quá cơ" mà cũng lại giỏi quá nữa cơ nên ,hehe em chưa có kinh nghiệm mọc cánh nên mới ngạc nhiên hỏi thía. Nay biết mình hỏi hớ rùi, xin lỗi Bác nhé. Nếu sau này mà thấy tên Bác trong danh sách " danh nhân Đất Việt" em đây cũng không còn ngạc nhiên nữa.
    Chúc Bác và cánh mới của Bác sớm được chăm sóc Baby. Hehe, mà em đây cũng còn chưa được chiêm ngưỡng cánh của Bác nữa đấy. Một lần nữa tỏ lòng khâm phục Bác vì đặt kế hoạch thế nào là thực hiện bằng được
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0

    @New AQ : HeheEm thì em biết là Bác vừa tốt bụng lại vừa đa tài rùi. Nên nghe lời đề nghị Help của Newfile là Bác giơ tay liền,Bác vừa có nhiều truyện cười hay, vừa nấu ăn giỏi, vừa sửa được cả đồ điện, em thì em vẫn ngưỡng mộ Bác lâu rùiDưng cơ mà Bác định giúp NF cả cái quan trọng nhất là chữa bệnh " dài tim " của cô ấy thì em sợ là Bác " tốt bụng quá cơ" mà cũng lại giỏi quá nữa cơ nên ,hehe em chưa có kinh nghiệm mọc cánh nên mới ngạc nhiên hỏi thía. Nay biết mình hỏi hớ rùi, xin lỗi Bác nhé. Nếu sau này mà thấy tên Bác trong danh sách " danh nhân Đất Việt" em đây cũng không còn ngạc nhiên nữa.
    Chúc Bác và cánh mới của Bác sớm được chăm sóc Baby. Hehe, mà em đây cũng còn chưa được chiêm ngưỡng cánh của Bác nữa đấy. Một lần nữa tỏ lòng khâm phục Bác vì đặt kế hoạch thế nào là thực hiện bằng được
  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà những ngày cuối tuần vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này