1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hi, everybody!
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 nhà mình off ở quán Cây đa vui quá,hôm qua cả nhà được trận cười thật thoải mái
    Lại một tuần nữa đã đi qua và một tuần mới lại đến.Nhanh thật đó Chúc cả nhà tối nay ngủ thật ngon để ngày mai có một ngày mới và một tuần mới tràn ngập niềm vui và tiếng cười
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch Du lịch Phú thọ,Đền Hùng vào ngày cuối năm 2007(Tuy hơi sớm)
    Đây là quảng cáo chút chuyến du lịch cuối năm của nhà mình vào ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2007.Còn phải đợi khổ chủ có trang trại ở Phú thọ gửi thông tin chính xác thì tôi mới lập kế hoạch cụ thể được
    Phú Thọ là một vùng đất tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Nơi đây các vua Hùng đã dựng Văn Lang quốc gia đầu tiên của Việt Nam, thủ đô là Phong Châu. Nhân dân Phú Thọ có truyền thống dựng nước và giữ nước, có nền văn hóa rực rỡ từ lâu đời. Những di chỉ khảo cổ văn hóa Sơn Vi, Đồng Đậu, Làng Cả và nhiều đình, chùa, lăng tẩm còn để lại quanh vùng núi Nghĩa Lĩnh cho thấy đất Phong Châu là một trung tâm văn hóa của dân tộc. Phú Thọ là mảnh đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống, có truyền thống văn hóa, âm nhạc phong phú. Đây là vùng đất có nhiều lễ hội, đáng kể nhất là lễ hội đền Hùng (13/10 âm lịch). Người Mường có nhiều truyện thơ, ca dao, tục ngữ, hát xét bùa, hát ví, hát đúm. Họ hát trong lao động sản xuất, trong các dịp hội hè, cưới xin. Người Việt nổi bật có hát xoan, hát ghẹo. Hát xoan là lối hát nghi lễ, phổ biến ở Kim Đức, An Thái, huyện Lâm Thao. Hát ghẹo là lối hát giao duyên nam nữ (tựa như hát Quan Họ). Hát ghẹo phổ biến ở vài xã của huyện Tam Nông và huyện Thanh Sơn. Lễ hội truyền thống hàng năm thường diễn ra vào mùa xuân, dưới đây là một số lễ hội tiêu biểu:

    Hội Đền Hùng: Lễ hội đền Hùng là dịp giỗ tổ thiêng liêng. Hàng năm cuối xuân, nhân dân cả nước lại hướng về đất tổ, nô nức hành hương tưởng niệm các vua Hùng, dòng vua mở nước và dựng nghiệp, lập ra nhà nước Văn Lang cổ đại. Lễ hội hàng năm được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ tổ Hùng Vương. Chính hội là từ ngày 8 tháng 3 và kết thúc vào ngày 11 tháng 3 âm lịch. Sáng mồng 10 là buổi quốc tế, sau đó là các đám rước đặc sắc, các cuộc hát thi (hát ca trù, hát xoan...), cùng các trò chơi truyền thống của người Việt, người Mường. Hội đền Hùng là một ngày hội quần tụ, ca ngợi sự hưng thịnh của nòi giống, là biểu tượng của tinh thần cộng đồng, nhắc nhở người dân Việt Nam chung sức xây dựng đất nước ngày một phồn vinh. Lễ hội năm nào cũng nhộn nhịp, chào đón hàng chục vạn người hành hương từ mọi miền đất nước, cũng như kiều bào và khách nước ngoài.

    Hội Bạch Hạc: Hội Bạch Hạc hay còn gọi là hội tung còn, hàng năm diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 1 âm lịch tại xã Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, thờ Thổ lệnh Đại Vương. Lễ hội có tục tế, rước Thánh qua sông Lô sang làng kết nghĩa Tiên Cát (thờ Thạch Khanh, anh em sinh đôi với Thổ Lệnh Đại Vương). Trong lễ hội có trò thi tung còn ở Đền Cả, lễ tiến còn , ngâm thơ còn và cúng cơm còn. Ngày cuối lễ hội còn có lễ hạ còn và cúng cơm còn cầu may.

    Hội Chu Hóa: Lễ hội hàng năm diễn ra tại xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao vào ngày 5 tháng 1 âm lịch nhằm tưởng nhớ 3 anh em Cả Đông, Nhị Đông và Tam Đông là tướng giỏi của vua Hùng thứ 18. Trong lễ hội có trò "chạy kem" diễn lại sự tích thần làng.

    Hội mở cửa rừng: Lễ hội diễn ra vào ngày 6 đến 15 tháng 1 âm lịch hàng năm. Mở đầu là lễ hội để cúng cung tên để mở hội săn bắn hàng năm. sau đó từng đôi nam nữ múa theo điệu "gà phủ" thực hiện tín ngưỡng phồn thịnh.

    Hội đánh cá: Hội đánh cá được tổ chức ở vùng đồng bào Mường thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Sơn. Đây là lễ hội mừng xuân tại khu vực ở sát bản. Ngày 3 tháng 1 dương lịch, tất cả dân bản dùng gậy và các thứ đập để khuấy nước làm cá hoảng sợ chui vào các giọ ẩn nấp, sau một hồi chuông người ta kéo giọ lên. Cá to dành cho lễ cúng, còn lại chia đều cho các gia đình.

    Hội Cầu tháng giêng: Lễ hội mở vào ngày 27 đến 28 tháng 1 âm lịch ở tại làng Đào Xá, huyện Thanh Thủy. Người được thờ cúng trong lễ hội là Thành Hoàng làng. Sau nghi lễ là các trò vui, tiêu biểu là múa vui và thổi cơm thi.

    Hội Phết Hiền Quan: Lễ hội hàng năm được tổ chức vào ngày 13 tháng 1 âm lịch tại Hiền Quan, Tam Nông để tưởng nhớ Thiều Hoa, một nữ tướng giỏi của Hai Bà Trưng. Trong ngày hội có trò đánh phết (đánh cầu gỗ bằng gậy cong ở đầu).

    Hội Xoan: Lễ hội được mở từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 1 âm lịch tại Kẻ Xoan, Hương Nha, Tam Nông để tưởng nhớ Xuân Nương, một nữ tướng của Hai Bà Trưng. Trong hội có mở tiệc cầu xuân (cỗ chay), có trò trình nghề ở bãi sông trước đình.

    [​IMG][​IMG]
    Được August70 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 19/11/2007
  5. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tôi đã tĩnh tâm lại. Và tôi cũng đã nhận ra những thiếu sót của mình, nhưng quả thật là tôi cũng vô tình mà mắc phải những thiếu sót đó. Tôi mong mọi người, nếu lần sau tôi có khiếm khuyết gì trong cuộc sống với ai, hãy chân tình nói thẳng với tôi để tôi sửa, chứ không nên mang ra giữa giữa 3 quân như vừa rồi...
    Tôi chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tôi cũng không muốn đề cập đến chuyện này nhiều nữa.
  6. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @ Bác TTK! Chờ đến tận cuối tháng 12 thì lâu lâu quá. Trong khi đợi kế hoạch lâu lâu này bác tổ chức chuyến nào gần gần hơn đi.
    Dạo này mọi người lười vào nhà rồi đấy, nhà mình toàn bị tụt sang trang sau thôi
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Con gái không có bố



    Không có bố, nghĩa là con gái ?olớn? rất mau, 9 - 10 tuổi con gái đã biết xách giỏ đi chợ, mua hàng theo thực đơn ghi sẵn. Cũng tuổi ấy con gái đã biết thức đêm để phụ mẹ làm hàng.
    Không có bố, nghĩa là con gái biết tự lập từ sớm. Tự chăm lo cho mình, tự học, tự mày mò, tự đối phó với những chuyện rất con gái và tự quyết định tất cả bước ngoặt của mình, mặc dù con gái có phải băn khoăn, do dự nhiều hơn.

    Không có bố, nghĩa là con gái không có quyền làm sai, vì con gái biết mỗi cái sai của mình không còn là ?ochuyện nhỏ? như cái ngày có bố.

    Không có bố, nghĩa là con gái không được quyền đòi hỏi hay so sánh. Không có bố, con gái phải nỗ lực nhiều hơn.

    Không có bố, nghĩa là con gái mất luôn quyền làm nũng, mè nheo với mẹ. Bởi đơn giản mẹ đã gánh thay phần trách nhiệm của bố rồi nên con gái không được làm mẹ mệt thêm nữa. Hình như con gái không có bố trở nên dè dặt, kín tiếng hơn...

    Không có bố, nghĩa là con gái hay lo. Lo cả khi mẹ ra ngoài tôi tối chưa về. Nỗi lo mơ hồ, vô cớ mà chỉ những ai còn một người thân duy nhất trên đời như con gái mới hiểu.

    Không có bố, nghĩa là con gái hay mít ướt. Mít ướt khi tủi thân, mít ướt khi thiếu thốn, khi đơn độc và mít ướt cả khi đồng cảm với một ai đó cũng không có bố như mình.

    Không có bố, nghĩa là con gái rất hay nhớ. Ngọn gió, mùi hương và cả tiếng còi tàu...

    Không có bố, nghĩa là con gái rất hay nhắc. Những mảnh vụn ký ức chẳng bao nhiêu mà cứ tưởng như con gái biết nhiều lắm. Bố tui thế này, bố tui thế kia...

    Không có bố, nghĩa là con gái rất nhạy cảm. Nhạy với một cái vuốt tóc, nhạy với một lời khoe, nhạy với sự tự hào, đầy đủ của một người khác, nhạy cả với cái từ ?obố? mà lâu lắm rồi con gái không được gọi.

    Không có bố, nghĩa là con gái sợ hết thảy mọi thứ trên đời. Sợ va chạm, sợ đổ vỡ, sợ những tiếng cãi nhau và sợ cả ánh đèn màu lập loè... Chỉ duy nhất bóng đêm là con gái không sợ vì con gái quen ẩn mình ở những nơi tôi tối, nơi con gái thấy mình được che chở, bình yên.

    Không có bố, nghĩa là con gái không cần phải ngóng đợi mỗi đêm. Nhưng con gái vẫn tốn nhiều thời gian ban đêm để nghĩ về bố.

    Không có bố, nghĩa là con gái rất ngờ nghệch về những chuyện... con trai, vì con gái đã mất đi một ?ochuyên gia? tư vấn.

    Không có bố, nghĩa là ?omột nửa? của con gái không phải nghe những lời càm ràm đúng điệu phim Hàn Quốc nhưng rất thật với lòng người bố: ?oCậu mà làm cho con gái tôi khóc thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!?

    Không có bố, nghĩa là con của con gái sẽ không biết được thế nào là tình thương của ông ngoại như con gái đã từng được hưởng trong suốt 7 năm xưa.

    Không có bố, nghĩa là con gái cũng giống... mẹ. Tin vào bố, tin vào những điều tâm linh...

    NHƯNG không có bố không có nghĩa là con gái không sống tốt. Không có bố, con gái biết quý trọng cuộc sống của mình hơn vì con gái không chỉ sống cho mình mà còn sống cho những năm tháng bố không được sống...

    Con gái xin lỗi nếu con-gái-không-có-bố làm những ai đang có bố phải buồn nhưng chỉ cần còn bố thì dù có xa cách, bất đồng hay bất cứ điều gì đi nữa, con gái nghĩ đó cũng đã là một hạnh phúc rồi!

    Năm thứ 16, con gái không có bố...

    Nhang khói ơi, bố ở tận trong tim. Nơi thật gần sao ta không với tới?

    Theo Nhím lông xanh
    Sài Gòn Tiếp Thị

  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.Vậy là kế hoạch đi chụp ảnh hoa Cải cúc nở ở Keo hôm Chủ nhật tới bị phá sản mất rồi
    Vì ở đó theo như thông tin mới nhất ngày hôm nay thì hoa Cải cúc ở đây chưa nở mà sẽ nở vào môt dịp khác
    Sao nhà mình dạo này mọi người lười vào Post bài thế nhỉ?

  9. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nhung ma co hoa cai vang ma anh, hoa cai vang cung dep day chu
  10. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngọn đèn sáng post bài Con gái ko có bố, đọc thương quá, mắt cay sè. Có lẽ cả nhà nên bàn luận, tìm giải pháp sao cho nhiều cô bé nhà mình đang ko được ở cùng bố vui vẻ và đỡ mất cân bằng trong cuộc sống.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này