1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ hiendan : Chị đọc xong cũng nước mắt chan hoà , định ko post nhưng nghĩ thế nào lại quen tay. Sorry nếu làm nhiều người cùng cảnh nghĩ ngợi, nhưng thực sự thấy thương con gái mình quá. Bởi có những hôm mình về muộn chút mà ko kịp báo về đến nhà thấy con gái khóc thút thít , hỏi là mẹ về muộn chút sao phải khóc, con bảo con tưởng Mẹ bị tai nạn ko trở về với con nữa thì ko ai nuôi con cả. Con sợ lắm
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui
    [​IMG]
    Tặng những người mang tuổi con nghé ọ
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ TTK: Nghé ọ của anh sinh động quá! Nghé vùng nào thế Bác!
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    @ Cả nhà:để tiện cho việc theo dõi và tổ chức Sinh nhật cho các mẹ và các bố cùng các con trong tháng 12 này,vậy những bố mẹ nào Sinh nhật trong tháng này thì PM cho tôi được biết nhé.
    Chúc cả nhà có ngày Chủ nhật vui vẻ
  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Những người mang tuổi con nghé ọ, trong đó có e nè. Bác có tán tỉnh e ko đấy?? Nếu tán e, bác mời e đi cafe trong ánh nến lung linh và hoa hồng xịn đê (không fải hoa nở bằng file.exe nhé) đảm bảo đổ liền.
  6. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @Bác TTK! Em cũng là 1 con nghé ọ đây ạ! Nhưng nghé ọ em đã bị sỏ dây vào mũi buộc chặt vào gốc cây rồi ah.
    Nhưng em bổ sung ý kiến của bạn Catnga, nếu bác định "tán tỉnh" một em nghé ọ nào đó thì ngoài nến và hoa hồng tươi (không phải hoa khô nhé) cần có 2 ly rượu vang nữa ah, đảm bảo với bác là nghé ọ sẽ đổ kềnh kếnh cang!
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Cathnga,chúc mừng sinh nhật vui vẻ
  8. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Up lên nào, chăm sóc nhà cửa hôk bac TTK, dạo này bac ý bận rộn quá
  9. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tour du lịch sông Hồng
    Nếu bạn muốn một không gian bình yên, trong lành để lấy lại tinh thần sau một tuần làm việc miệt mài, hãy đến với tour du lịch dọc sông Hồng bằng tàu thuỷ. Chuyến đi chắc hẳn sẽ mang tới cho các bạn những cảm giác mới lạ, thú vị vào dịp cuối tuần.
    Sông Hồng là dòng sông mẹ đã bồi đắp nên nền văn minh sông Hồng, một trong 36 nền văn minh của thế giới. Bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hệ thống sông Hồng là hệ thống sông lớn nhất miền Bắc nước ta. Đoạn chảy qua Hà Nội dài 91 km, thuộc phần hạ lưu nên có lẽ là nơi hội tụ được những gì trù phú nhất, phô diễn được những gì đẹp đẽ nhất của một dòng sông trước khi tìm ra với biển.

    Gió lộng trên những bãi cát, vạt ngô xanh ngút ngát soi bóng xuống dòng sông đỏ mặn mà. Ngắm Hà Nội từ trên bãi bồi bạn sẽ thấy khoảng cách ấy đủ xa để cảm thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn đủ gần để thấy còn lưu luyến. Cầu Thanh Trì - cây cầu lớn nhất Đông Dương tính đến thời điểm hiện nay và một Bát Tràng bữa nay như lạ hơn khi nhìn từ phía sông lên?

    Đền Dầm là điểm dừng chân đầu tiên của hành trình sau 1 tiếng rưỡi. Rời không gian tĩnh lặng với cây thị nghìn năm, cây đa xưa Hưng Đạo Đại Vương đã buộc ngựa, chúng ta tới điểm xa nhất của hành trình - Đền thờ Tiên Dung và Chử Đồng Tử.

    Cách Hà Nội 28 km, nơi đây thường được gọi là ?oNgôi đền tình yêu?. Phía bên kia sông là Bãi Tự Nhiên, hay còn gọi là bãi Thiên Mạc, tức ?oMàn trời?, nơi xưa kia công chúa Tiên Dung quây màn để tắm và đã gặp chàng trai Chử Đồng Tử đang vùi mình trong cát? Tất cả đều như nhắc nhớ về mối nhân duyên kỳ ngộ bậc nhất trong kho tàng thần tích Việt Nam.

    Rời ?oNgôi đền tình yêu? với ít nhiều lưu luyến. Trong lúc ăn trưa trên tàu, tàu sẽ đưa chúng ta quay về khám phá làng gốm cổ Bát Tràng. Say sưa khám phá khu ngõ cổ quanh co của Bát Tràng rồi dạo chợ gốm sứ tìm cho mình một vài món đồ kỷ niệm xem ra là thú vui không thể bỏ qua.

    Giá vé trọn gói của tour là 150.000 đồng, đã bao gồm bữa trưa và bảo hiểm. Hiện tại có 3 tàu thuỷ loại 40, 60 và 150 chỗ luân phiên phục vụ các ngày trong tuần. Các bạn có thể đến 42 Chương Dương Độ - nơi duy nhất tại hà Nội cung cấp dịch vụ tour bằng tàu thuỷ.
    (Theo VTV.vn)
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/August70/big_product_1.jpg[/img
    Chào cả nhà,cả nhà xem chúng ta đi theo Tour này được không?Tôi dự định đi vào tuần sau,theo như mong muốn của một số thành viên là nhà mình tổ chức một chuyến du lịch gần để khởi động cho chuyến du lịch xa vào Tết Dương lịch này.
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Để cho tăng thêm phần hoành tráng cho nhà mình,tôi mạnh dạn đưa ra ý kiến này cả nhà xem thế nào nhé?
    Bố cathnga là một thầy dậy khiêu vũ có tiếng ở HN.Vậy tại sao nhà 3C chúng ta không tổ chức một lớp học khiêu vũ nhỉ?Cả nhà thấy thế nào?
    Nếu ai muốn học thì đăng ký nha,nhanh lên nhận học viên số lượng có hạn thôi,học viên nào chận chân coi như trượt từ vòng đăng ký.Hiện tại đã có 4 thành viên đặt gạch chính thức rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này