1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejaychou

    lovejaychou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cụt bẩm sinh chào cả nhà! Chào buổi sáng! Chúc mọi người làm việc tốt!
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Khởi động một năm mới nhiều niềm vui nào.
    Buổi off đầu tiên của năm Mậu Tý,theo như ý kiến của tôi là tổ chức Sinh nhật cho thành viên cùng các con sinh nhật tháng 1 và tháng 2.Vậy những thành viên nào sinh nhật vào tháng 1 và tháng 2 cho BTC biết nhé,để chúng tôi còn lên kế hoạch cho sớm.
    Chúc cả nhà ngày làm việc đầu năm hiệu quả và thành công,các con sau một đợi nghỉ học dài ngày hãy cố gắng học thật giỏi,ngoan nghe lời bố và mẹ nhé
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới cả nhà tràn đầy sức khoẻ , niềm tin và thành công !
  4. goldenwhite

    goldenwhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hểh
  5. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me, chúc cả nhà năm nay gặp nhiều may mắn.
    Tặng cả nhà cái ảnh cho nó có không khí XUÂN.
    Quy luật của tự nhiên
    [​IMG]
  6. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Phê bình bác Tuấn Anh nhé, cả tết ko thấy mặt bác.
    Tổng thư ký ới năm nay off 29 tháng 2 đi, 4 năm mới có 1 ngày đấy ạ. Ngoài các bố các mẹ sinh tháng 1, tháng 2 ra 3C nhà ta còn có 1 bé tý ty mới ra đời ạ.
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà một năm mới sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc
    Hà nội lạnh quá, nên chim cánh cụt em bay tạm vào Sài gòn tránh rét , ngắm Mai vàng của Thành phố mang tên Bác rùi, cả nhà ạ
    Sắp đến Ngày Tình Yêu 14/2 xin chúc các con chim cánh cụt mọc cánh. ,
    Hãy lắng nghe tình yêu
    TTO - Mùa Valentine lại đến. Mùa của những lời yêu. TTO giới thiệu với các bạn hai cuốn sách nói Thư gửi người tình và Điều kỳ diệu của tình yêu. Hãy nghe, và cảm nhận sự miên viễn của tình yêu qua những lời yêu thương từ ngàn năm, những câu chuyện tình của các vĩ nhân cho đến những đôi tình nhân rất bình thường.
    >> Mời nghe Thư gửi người tình
    >> Mời nghe Điều kỳ diệu của tình yêu

    Thư gửi người tình với những lời thấm đẫm tình yêu, tuôn chảy miên man như không bao giờ biết cạn của những tên tuổi vĩ đại: các nghệ sĩ tài hoa Beethoven, Gauguin; các nhà khoa học lừng danh Lavoisier, Faraday, Freud, Pierre và Marie Curie; các nhà chính trị lỗi lạc Napoléon, Cicéron, Voltaire, Desmoulins, Lincoln, Washington; những ngòi bút của tình yêu muôn thuở Byron, Shelley, Keats, Victor Hugo, bố con nhà Dumas...
    "Em khiến anh yêu không bờ bến, khiến lòng anh rạo rực điên cuồng. Không giờ phút nào anh không ngắm hình em, không giờ phút nào anh không hôn hình em". Napoléon đã viết cho Joséphine như vậy giữa những cuộc chinh phạt, những cuộc thương thảo chính trị...
    Pierre và Marie Curie thì đã cùng ước nguyện "nếu đôi ta được sống cạnh nhau thì đời còn gì đẹp bằng: được say sưa cùng những mộng ước của nhau, mộng ước vì tổ quốc, vì nhân loại, vì khoa học của cả hai ta". Họ đã cùng nhau từng bước trên đường đời, cùng xay nghiền, xử lý, chắt lọc tám tấn quặng Pechblende trong phòng thí nghiệm tồi tàn để rồi tìm ra kim loại Radi, làm lật nhào mọi hiểu biết của con người về vật chất từ hơn bốn ngàn năm trước...
    Cách mạng Pháp và những dao động, những bất đồng phải trả giá bằng máu. Hãy nghe những lời tha thiết đến quặn lòng của Desmoulins gửi cho vợ "Ôi, Lucile! Anh sinh ra để làm thơ, để đem hạnh phúc đến cho em, để cùng với bố mẹ và những người thân tạo lập nên một ốc đảo thần tiên... Nhưng không được nữa rồi. Lucile, hãy sống nuôi con, hãy nói với nó về anh, rằng anh yêu nó. Vĩnh biệt. Anh đang nhìn thấy những bến bãi đời anh trôi xuôi trước mắt, anh vẫn thấy Lucile ở đấy". Ít lâu sau, Lucile cũng theo chồng bước lên máy chém với gương mặt rạng rỡ của một người tình đi tìm người tình...

    Thư gửi người tình không chỉ là những bức thư. Ở đây ta còn được gặp tác giả của những bức thư ấy vào lúc họ cầm bút, lúc họ chiến đấu, họ sáng tạo những kiệt tác nghệ thuật, họ tìm ra những phát kiến khoa học... Cuốn bách khoa nho nhỏ về những vĩ nhân mà mọi người không có quyền không biết. Những đoạn bình ngắn gọn của tác giả vừa đủ để tiếp sáng cho những lá thư, giúp người đọc nhận rõ được những gương mặt đa dạng kỳ diệu và sức mạnh tuyệt vời của tình yêu.
    Điều kỳ diệu của tình yêu là những câu chuyện rất đời thường của những chàng trai, cô gái bình thường. Một chiếc áo, một cái nắm tay, một lá thư, một món quà nhỏ, thậm chí, một lần giận dỗi... Rất nhiều cung bậc, rất nhiều sác thái để chứng minh: tình yêu - muôn đời luôn là đìều kỳ diệu.
    ( trich trong tuoi tre online)
  8. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Mọi gười đi Sapa hết rồi sao thấy mặt a đc, mà nhắn tin chúc mừng năm mới chả thiếu người nào ko biết tin có đến nơi không thôi .
  9. susuconuong

    susuconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Cho mình tham gia hội 3C với, mới ly hôn buồn và hụt hẫng quá! Đành là ai cũng có bạn bè, người thân, nhưng đâu phải ai cũng đồng cảnh ngộ để có thể hiểu và chia sẻ được với mình.
    Mình là nữ, ở Hà Nội, thuộc lứa 7x, họ nhà mèo. Nội quy của hội như thế nào các bạn chỉ bảo mình với nhé!
    Rất vui được làm quen với mọi người!
  10. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Lâu lắm rồi hôm nay mới lại vào đây thăm mọi người. Quả thật là do bận quá. Lâu mới vào nên quên cả pass, mò mẫm gõ đi gõ lại mãi may lại được. Vào đây và cảm nhận được không khí vui vẻ, tình thương, tình bạn chân thành của những con chim cụt cánh dành cho nhau. Cũng thấy lòng xúc động và nhớ mọi người.
    Chúc mọi người một năm mới có nhiều niềm vui và may mắn. Cũng nhân ngày Lễ Tình yêu, chúc chị em nhà 3C luôn xinh đẹp và hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này