1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Chúc mọi người 1 ngày tốt lành
    Xin cho gửi chút thông tin nhé.
    9h sáng chủ nhật này (16/3/2008) bọn mình có tổ chức 1 buổi giới thiệu sản phẩm của công ty Amway,công ty đang sản xuất 1 số hàng gia dụng như nước rửa chén, nước tẩy rửa trước khi giặt( Prewash) với những tính năng vượt trội hơn các sản phẩm khác cùng loại về:
    - Chất lượng,
    - Tiết kiệm nước,
    - Tiết kiệm sản phẩm,
    - An toàn cho môi trường và sức khoẻ con người
    - Thiết kế sản phẩm xinh xắn, nhỏ gọn ,cô đặc
    -Giá cả hợp lý tương đương sản phẩm cùng loại
    Nếu ai quan tâm xin đến dự buổi hộp thảo và giới thiệu sản phẩm tại trường Hà nội- Amsterdam ( Giảng võ- hà nội)
    Thời gian : Bắt đầu từ 9h sáng Chủ nhật ngày 16/3/08
    Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn

  2. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Tặng những con chim đang cô đơn
    Xuân về riêng 1 mình ta
    [​IMG]
    Được ttuananh sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 15/03/2008
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Anh qua doc dao
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    @ TA:Ảnh thật đẹp đó.
    Nào lên đường ọp ẹp nào cả nhà ơi

  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    CHo em tham gia hội với đc ko ạ,em cbị ly hôn,hôn nhân của em ko thể níu kéo đc nữa,vẫn biết là sẽ xảy ra vậy mà em ko sao ngăn nổi những giọt nước mắt đang rơi,biết rằng mình phải cố gắng đứng lên ko biết có vwọt qua đc ko???Cả nhà hãy cho em biết phải làm thế nào để vwọt qua giai đoạn này với??? Em thực sự thấy mệt mỏi lắm rồi,,,,,,,,,,
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chưa thể vượt qua được khi em chưa phải chịu đựng đủ vì nỗi khổ sở đó. Cái giá phải trả cho sự sai lầm mà. Việc cần làm đầu tiên là em cần có đủ sức khoẻ để không cảm thấy mình mệt mỏi. Nếu em thấy mệt mỏi, em sẽ thấy chán chính bản thân mình, làm sao người khác giúp em được khi em thấy chán chính bản thân mình???
    Em có thể PM hoặc SMS cho chị.
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  8. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ========================================================
    Nghe em nói thật buồn,ở đây ai cũng từng có tâm trạng như em rồi.
    Em muốn thâm gia thì PM cho anh,nói rõ quan điểm sống,số điện thoại để liên lạc và còn nhiều nữa anh sẽ nói sau.
    @To:catnga:Em lấn sân của anh rồi đấy nhé
    [/quote]
    @ sếp: Em lấn sân gì của anh đâu, em chỉ muốn hỏi xem em ấy có nhu cầu cafe cà pháo hay uống rượu đêm ko thôi. Hỏi xem em ý có muốn làm Am way với chị Lan ko nữa , hì đùa tí thôi, có điều từ ngày chị Lan làm KDoanh, trẻ trung, xinh đẹp và năng động hẳn ra. Mà anh tổ chức dancing đi cho bà í đi tập để giảm cân và có sức khỏe mà nuông chiều con gái, lười lắm. (Thuốc đắng giã tật)
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Nga nguyên : Chị đang đau đầu quá đây, tối cô qua cô đưa cho chị mấy cái ảnh để chị còn làm hồ sơ . Cần gấp đấy!
    cô rủ ai cà fe cà pháo mà chị gọi thì cô cứ kêu là cô bận là nghĩa làm sao?
    Chị đang mệt mỏi , đau đầu lắm đây , trẻ trung cái giề. cô còn nợ chị cái vụ giới thiệu người đấm lưng cho chị đấy nhé. Mấy hôm nay trở giời đâu nhức hết cả rùi đây này. Hay tối nay cô đi massage với chị ko?Chị lại còn làm mất số DD của cô nữa.Cô nháy máy lại cho chị đi
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà một tuần thật vui vẻ như tối thứ 7 nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này