1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hì, cứ 10h đêm trở ra thì lúc nào em cũng rảnh. Mà chị giảm cân đi, em đèo chị ko thấy ngại và chị cũng sẽ ít mệt mỏi hơn. Tối nay em bận, số điện thoại của em dưới chứ ký í. Em lại để quên ảnh của chị ở cơ quan rồi. Sáng mai em sẽ đưa cho Trung, chị nhắn Trung nhắc em nhé. Tối nay, nếu em tiện đường sẽ qua nhà chị lấy đồ, thăm 2 mẹ con luôn. Mà vụ giới thiệu người, em đã dắt mối cho chị rồi, tại chị chê người ta nên người giới thiệu cũng ngại. Nếu chị thay đổi ý kiến, thì để em làm thuyết khách lại lần nữa xem sao. Hết lòng vì chị còn gì!!!
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Đang muốn đóng cửa blog thì thấy nhà mình đã mấy người đóng rồi.
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    sao nhieu nguoi muon dong cua blog nhi, mo cua don khach cho vui ve di nao
  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trời lại mưa phùn li ti. Cuối tuần này lại có đợt rét !
    [​IMG]
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 20/03/2008
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Carmen ơi ? Tự dưng chị em mình lại làm mõ nhỉ ? Em đâu rồi ?
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mõ,sao lại làm mõ hả Monkey ơiiiiiiii.....
    Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nhé.
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chưa thể vượt qua được khi em chưa phải chịu đựng đủ vì nỗi khổ sở đó. Cái giá phải trả cho sự sai lầm mà. Việc cần làm đầu tiên là em cần có đủ sức khoẻ để không cảm thấy mình mệt mỏi. Nếu em thấy mệt mỏi, em sẽ thấy chán chính bản thân mình, làm sao người khác giúp em được khi em thấy chán chính bản thân mình???
    Em có thể PM hoặc SMS cho chị.
    [/quote]
    Chị à,em tuy ít tuổi nhưng điều gì em cũng đã chịu đựng rồi,2năm chịu đựng để cứu vãn 1cuộc hôn nhân,cứu vãn cho 1ng con còn có cha cuối cùng là con số 0...Lỗi ko hoàn toàn do em,em đã cố ganứg rât nhiều và ko ân hân về những điều mình đã làm. Đên giây phút này thì chẳng ai có thể trách đc em cả chị ạ
  8. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính thưa cả nhà, em có 1 số ý kiến như sau:
    Theo thông lệ 3C cứ cách 1 đời TTK thì lại có 1 đời TTK mọc cánh. Vì đợt vừa rồi TTK mọc cánh rồi nên bây giờ nhất định ko ai chịu nhận chức TTK tiếp theo. Mà theo em biết thì cánh của TTK rất mong mỏi có người gánh hộ bác TTK cái chức này, vì mối thâm tình sâu nặng đã có suốt 4 năm với cánh của TTK nên em tình nguyện xung phong nhận chức TTK đợt này mặc dù em đang tha thiết mọc cánh ạ.
    Em chỉ tha thiết mong rằng trợ lý xinh đẹp của chúng ta vẫn tiếp tục sát cánh bên cạnh tân TTK là em, nếu ko có em thì chị chết mất em ạ.
    Cả nhà cho ý kiến dùm em. Em nguyện đem hết sức mình ra phục vụ cho sự nghiệp lâu dài của 3C.
    Mở ngoặc là em cũng đã có thâm niên giữ chức TTK mấy tháng rồi ạ, nhưng hồi đó chưa có trợ lý mà cũng chưa có cái tiền lệ mọc cánh.
    Em xin chân thành cảm ơn!
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để ko phải khóc,ko phải nghe những lời nhẫn tâm từ những ng đã từng là ng thân của mình đây,tại sao họ ko đứng về 2phía để nhìn nhận sự việc xem ai sai ai đúng ở đây,mệt mỏi rất nhiều với cs của chính mình,họ ko hiểu những gì mình đã cố gắng chịu đựng 2năm để níu kéo cs của gđình,thôi thì sự thật vẫn là sự thật mà,họ sẽ ân hận về những gì họ đã gây ra ngày hnay,,,,,,,,,,,,,
  10. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mỗi người 1 hoàn cảnh nhất định, cho nên mọi lời khuyên chỉ mang tính chất tham khảo, tôi thì cho rằng ko bao giờ lỗi lầm chỉ dành cho 1 phía, cái mà chúng ta được hay ko? sau mỗi lần vấp ngã là rút kinh nghiệm, trách móc và thù hận chỉ làm cho chính bản thân mình khổ tâm, bạn cứ chia sẻ nhưng mong bạn nhanh chóng bình tâm và thanh thản quay trở về với công việc cùng những niềm vui có khi chỉ có các con chim cụt cánh mới có .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này