1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  2. langthangman

    langthangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phản đối TTK rút hẳn (kể cả đã mọc cánh), em thấy bác Tuấn làm nhiệt tình và chu đáo quá, cho dù không làm TTK nữa cũng phải giữ chức cố vấn kẻo.............. phí lắm!
  3. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    dạ, thưa các cô các chú, cháu nó là 1 chú cừu non ngơ ngác trên cái hòn đảo UK cách xa đất mẹ đến hàng ngàn km, những tuởng cuộ đời cháu nó sẽ tươi sáng , nhưng từ ngày cháu nó sang đây, thì bé ( người cháu nó yêu ý mà) lại quên mất tình cảm bao năm ( gần 1 gì đấy) mà chạy theo 1 con sói ở canada. thực sự thì giờ cháu nó rối bời bời, không biết mình xếp vào thành phần nào , ly hôn, độc thân hay bị phản bội. các bác cho cháu nó 1 lời khuyên xem nào
  4. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Không vào nhà có 1 ngày mà đã có 1 cuộc đại thay đổi, em thì bác nào làm cũng được miễn là cả nhà vui vẻ, thoai mái, được gặp gỡ nhau nhiều, và đặc biệt là có nhiều " đôi chim bay xa"
    Cuối cùng là chúc mừng tân TTK carmen hoàn thành tốt nhiệm vụ mà " Đảng và Nhà Nước giao cho , và chúc nguyên TTK và "cánh" hạnh phúc và vui vẻ.
  6. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí và hoan hô tinh thần xung phong gách trách nhiệm nặng nề. Mong em sớm mọc cánh và phải là cánh xịn, có hàng rào thép gai bảo vệ.
    Đề nghị bác nguyên TTK và tân TTK làm lễ bàn giao và ra mắt cái nhỉ
  7. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí!
  8. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bà con, em hiện đang ngồi với một số nhân vật kỳ cựu của 3C tại địa điểm xyz. Sau một hồi ôn lại quá trình phát triển lâu dài của 3C mọi người đi đến kết luận như sau: cái quy luật cứ cách 1 đời TTK lại có 1 TTK mọc cánh là sai toét. Dẫn chứng cụ thể, từ ngày nhà 3C chuyển sang định cư tại ttvn tới nay chỉ có duy nhất đời TTK đầu tiên (chính là em) ko mọc cánh thôi. Còn sau em là hiendan, giangdole, miên, oanh và bây giờ là nguyên TTK đều mọc cánh. Vì vậy chức TTK bây giờ đang vô cùng hấp dẫn. Hiện tại có 1 số thành viên đang có ý tưởng ra tranh cử chức TTK với em: hiendan, 79, một người nữa... vậy em đề nghị chúng ta cùng cạnh tranh lành mạnh. Em thông báo lên đây để ai có chung ý tưởng thì cứ mạnh dạn đăng ký chạy đua vào chức TTK béo bở này. Đề nghị cả nhà cho ý kiến.
    Trong quá trình tranh cử em đề nghị nguyên TTK cứ tạm thời hoàn thành nốt nhiệm vụ. Xin chân thành cảm ơn!
    Được carmen78 sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 23/03/2008
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Dạ cho em hỏi chút ạ,để đc làm TTK thì phải có khả năng và điêu kiên thế nào ạ???Hì hì,em cũng muốn thử làm TTK.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ thật nhiều!!!
  10. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sau khi post bài đêm hôm qua em bị khủng bố quá trời, nên phải vào sửa lại thành "một người nữa", anh ý dọa nếu ko xoá cái tên cúng cơm của anh ý đi anh ý sẽ ko chơi với em nữa và ra khỏi 3C. Híc, mà em thì ko nỡ lòng nào để anh ý phải rời khỏi 3C (đang cần zai mà), vậy nên mặc dù 1h đêm mới được đi ngủ nhưng 8h sáng em đã phải lọ mọ vào đây để sửa bài. Thôi thì cả nhà cứ vote cho cái anh "một người nữa" cũng được ko cần phải nêu tên ra đâu ạ. Kính báo!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này