1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    dạ em chào chị,em là thành viên mới ạ,em đã đc nc với anh TTK cũ rồi ạ
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chúc ngủ ngon
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    MORNING ca nha yeu quý, cuối tuần vui vẻ nhé
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh cái.
    Cả nhà thông cảm, tuần này cả Tân TTK, cả Nguyên TTK lẫn Trợ lý đều tâm trạng nên chưa bàn giao bàn thớt gì được. Hẹn cả nhà tuần sau nhé.
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ
    Hôm trước mình có đi tập thể dục trong công viên Thống nhất .
    Có mua 1 đôi vé Du thuyền Hồ tây, vì thấy quảng cáo cũng hay .
    Ghi lại nguyên xi vé nhé. Ai thích thì mua
    Câu lạc bộ ĐT : 04.5760047
    Ca múa Phong Lan ( 12h-21h)
    Vé du thuyền
    Trân trọng kính mời : Quí khách
    Tới dự buổi du ngoạn trên sóng nước Hồ tây. Thuyền Tây long 2 số 28
    đường Thanh niên
    Hồi 14h00 ngày 20/4/2008(chiều chủ nhật) sẽ được thưởng thức giọng hát hay của những ngôi sao, ca sĩ trẻ đẹp chuyên nghiệp có tên tuổi kết hợp trình diễn 1 chương trình ca múa nhạc đặc sắc. Hát mới, nhạc tiền chiến, múa và hát dân ca các miền, những vũ điệu La tinh nổi tiếng do các vũ sư thực hiện.
    Những điệu múa đoạt giải nhì Quốc tế do 2 cháu Quỳnh Hương và Tuấn Đạt biểu diễn. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của ca sĩ Anh Quân kết hợp cùng CLB sẽ làm vừa lòng quí khách.
    Giá vé :23.000 đ/1 vé( mua trên 3 vé sẽ mang đến tận nhà)
    Không kèm trẻ em
    Phát hành vé trước 1 tháng
    Du thuyền tháng 4 và tháng 9

  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0

    Chị à,em tuy ít tuổi nhưng điều gì em cũng đã chịu đựng rồi,2năm chịu đựng để cứu vãn 1cuộc hôn nhân,cứu vãn cho 1ng con còn có cha cuối cùng là con số 0...Lỗi ko hoàn toàn do em,em đã cố ganứg rât nhiều và ko ân hân về những điều mình đã làm. Đên giây phút này thì chẳng ai có thể trách đc em cả chị ạ
    Lỗi của em là: 1 người phụ nữ sắc xảo không nên chọn 1 người đàn ông đơn giản, 1 người phụ nữ đơn giản không nên chọn 1 người đàn ông quá sắc xảo mà có lẽ nên chọn 1 người đàn ông nhiều tiền. 1 người phụ nữ ham chơi nên chọn 1 người đàn ông hoặc ham chơi như mình hoặc bận quanh năm ngày tháng không bao giờ thấy mặt ở nhà, một người phụ nữ không biết nấu ăn nên chọn 1 người đàn ông thích nhậu hơn ăn cơm nhà ..... Đùa tí cho vui thôi, có câu này thấy cũng vui "Hãy hôn 100 con ếch để tìm ra 1 chàng Hoàng tử" nếu chưa đủ 100 con, người ta chọn sai cũng là chuyện bình thường. Lại nói về chuyện Hoàng Tử Ếch, có 1 khảo dị là: Vào đêm tân hôn, công chúa thấy chồng mình biến thành ếch, trước thì ngạc nhiên, sau đó nàng buồn cười quá, cười mãi không dứt, cười tới lúc không thở được và nàng qua đời. Hì, chưa biết là chọn đúng hay sai đã ra đi rồi. Hi vọng đừng như nàng công chúa trong câu chuyện, hãy sống vui, khoẻ để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Chúc em hạnh phúc và may mắn gặp được Hoàng tử của mình.
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bạn nen đi chuyến du thuyền trên sông Hồng thì thú vị hơn đó
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 29/03/2008
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với những nỗi buồn mà em đang gặp phải. Nhưng hãy vui lên nhé. Cuộc sống vẫn còn nhiều bất ngờ và thú vị lắm! Khi chị chia tay "người yêu cũ" (tức chồng) cũng khổ lắm tưởng như trái đất này như bị sụp đổ và cảm thấy vô cùng xấu hổ... Nhưng rồi mọi cái lại cân bằng mà. ở đời cũng có vô vàn những người gặp hoàn cảnh như chị em mình và họ đã rút kinh nghiệm để tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Mối tình cuối cùng là mối tình đẹp nhất! Cố lên và vui lên. Chẳng có gì phải buồn cả. Mỗi ngày sẽ là 1 ngày mới!
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng,em cũng đã hiểu ra nhiều diều rồi ạ,tinh thần giờ khá hơn nhiều,rồi sẽ qua tất cả thôi,cám ơn mọi nguời...!
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ!!!!
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà có ngày Chủ nhật vui vẻ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này