1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cố gắng kéo bạn Newlife lại nào, ko cẩn thận bạn í, bỏ 3C vào chùa mất.
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Chương trình Newlife đưa ra hay thật nhưng chắc tớ chưa thể tĩnh tâm vô chùa 4 ngày đoạn tuyệt với bên ngoài được. Tớ là tớ vẫn cứ ham chơi đàn đúm với bạn bè , bà kon 3c, nhớ đại ca Lip và cả Anh Hoà béo !
    Thôi bàn nhau đi 30/4 đi nhà mình ạ ! Mà em bảo này bác TA ơi ! Em vote cho bác là TTK thôi, dạo này bác có nhìu thời gian và tâm huyết với nhà mình, Carmen thì hơi bận, ý em nói thế nào cả nhà nhỉ ? Carmen đừng có rận chị nhá !!!
  3. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    A từ chối thẳng thừng nhé, a ko có năng khiếu lãnh đạo đâu . Chỉ làm dân đen thôi.
  4. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hic, rủ đi tu 4 ngày mà người thì kêu không ăn chay được người thì nhớ người yêu, còn mình thì đi tu phải có bạn mới đi được. Thế là phá sản chương trình này rồi.
    Thôi cả nhà cố gắng tu tại gia vậy.
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hihi tội nghiệp cậu ! Tớ ăn chay được đấy chỉ tiếc là không đi được cùng cậu vào đó.
    Hay nhà mình lại đi chỗ nào giống Đầm Long năm ngoái đi, các con thích lắm mà !
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi ngưòi 1 nagỳ tốt lành!
    Mình thì ko đi chơi được 30/4 và 1/5 với các bạn rồi vì vào ngày giỗ Bố tớ. Nhưng có 1 ý kiến nhỏ ko biết mọi người nghĩ sao . 30/4 và 1/5 chỉ có 2 ngày các bạn nên bàn nhau đi chơi gần Hà nội thôi vì phần lớn các bạn còn con nhỏ.Ví dụ Đồ sơn, Đầm long , Hoà bình,... . Đại khái cách HNội phạm vi 50Km đổ lại cho các con đỡ mệt .
    Gần đến hè rồi, lúc đó trẻ con nghỉ nhiều thì còn cho đi xa được, đỡ mệt hơn.
    Mà những buổi tổ chức off , nên đưa trẻ con đến những nơi như Viện bảo tàng Dân tộc học,các nơi có nhiều cây xanh như các công viên lớn, rộng rãi cho trẻ con chơi đùa, hạn chế việc vào các quán xá vừa đắt, vừa chật hẹp.
    Nếu ko vừa ý mọi người thì mọi người bỏ quá cho tớ nhé!

  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    3C ko welcome những người chưa ly hôn bạn ạ. Thông cảm nhé! Tuy nhiên có gì buồn bạn cứ chia sẻ trên diễn đàn.
  8. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hic, em ko đi tu đâu, em ăn chay thì được chứ ngủ kiểu 4h30 dậy tụng kinh thì em chịu. Hic, minh fko có năng khiếu đi tu.
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bói toán choáng váng đầu óc quá ! Số phận ơi là số phận. Đi chơi đi cả nhà, sao cứ im ỉm thế này !
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin vào thầy bói em ơi.Thời đại của thế kỷ 21 mà vẫn mê tín như vậy sao?Cuộc sống và số phận do chính ta lắm giữ chứ không thể ai khác đc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này