1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Một cõi quên
    Đêm ấy lại đêm thức với Trăng
    Mưa ngoài hiên lạnh ẩn dáng Hằng
    Cô đơn! Ừ nhỉ, chừng quạnh quẽ
    Đêm rất riêng mình ?" Một cõi quên!
    Tôi trả cho tôi những ngại ngần
    Trả người - đây nhé những phân vân
    Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
    Ngoài ấy người vui với bụi trần.
    Cơn gió lập Đông buốt lạnh lùng
    Tư bề gom lại một cõi Không
    Lặng nghe ?" Tôi nhé, nghe tôi khóc
    Hiện hữu mà chi? Chỉ nghẹn lòng.
    Mơ hoa
    Khói trầm lan nhẹ ngấm không gian
    Giây phút buồn lây đến mộng vàng
    Xiêm áo hôm nay tề chỉnh quá
    Dám ôm hồn cúc ở trong sương
    Hãy tưới lên hoa giọt lệ nồng,
    Đếm từng cánh một mấy lần thương
    Hãy chôn những mảnh xuân tàn tạ,
    Và hãy chôn sâu tận đáy lòng.
    Bóng người thục nữ ẩn trong mơ
    Trong lá, trong hoa khói bụi mờ
    Xin chớ làm thinh mà biểu lộ
    Những tình ý lạ, những lời thơ.
    Hãy quỳ nán lại: tiếng sao rơi
    Khua ánh trăng xanh động khí trời
    Gió thở hay là hoa thở nhỉ ?
    Ô hay người ngọc biến ra hơi.
    Em điên
    Em xé toang trong hơi gió
    Em bóp nát tơ trăng
    Em túm muôn trời lại
    Em cắn vỡ hương ngàn...
    Em cười thì sao rụng
    Em khóc thì đá bay
    Em nhớ chàng quá trí
    Mà chàng vẫn không hay!
    Dấu tích
    Trăng dầu sáng còn thua đôi mắt ngọc,
    Trời tuy xa lòng thiếu nữ xa hơn
    Ái ân là hơi thở của van lơn
    Và thú thiệt cũng chưa thích bằng khóc
    Vườn chói lọi thì tình yêu phải ngợp.
    Tiết trinh còn, em phúc hậu hơn thơ
    Hoa nín lặng là hoa giả đò mơ,
    Tôi nín lặng là âu tôi mắc cỡ
    Khi xa cách không gì bằng thương nhớ.
    Mua ngàn vàng là nhất định không nghe.
    Ngủ một mình là chăn chiếu phải so le
    Khóc một chắc có ai vô mà biết!
    Lòng thi sĩ chứa đầy trang vĩnh biệt,
    Mộng có thành là mộng ở đầu hôm
    Hương không ngọt, xuân sớm lẽ nào thơm
    Mật không đắng ân tình không thú vị
    Khôgn rên siết là thơ vô nghĩa lý
    Em có chồng mà đành đoạn chia đôi
    Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi
    Nay trả lại để tôi làm dấu tích.
    Biết anh
    Em nhớ lần đầu em biết anh
    Nhờ vần thơ mới dệt thêu tình
    Lòng em rung động từ hôm ấy
    Trong những đêm trăng tưởng bóng hình
    Còn anh, em đã gặp anh đâu?
    Chỉ cảm vần thơ có những câu
    Âu yếm, say sưa, đầy mộng đẹp
    Xui lòng tơ tưởng suốt đêm thâu
    Rồi buổi chiều kia em tới thăm
    Thăm người thi sĩ chốn xa xăm
    Mà vần thơ mới làm rung động
    Xa gọi hồn em mau tới gần
    Kịp nghĩ miệng đời hay mỉa mai
    Tảng lờ ngừng bước và im hơi
    Mộng hồn em gửi theo chiều gió
    Để được gần anh ngỏ ít lời
    Rồi liền hôm ấy em xa anh
    Với nỗi nhớ nhung, với hận tình
    Với cuốn thơ văn anh gửi tặng
    Với lòng tưởng tượng ảnh hình anh.
    [​IMG]
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ưng trăng
    Tôi ngâm thơ trăng thơ trăng
    Không ngờ gió mát phăng phăng bay về.
    Sáng xanh đậu bức tranh đề,
    Bông thơm hội ý bên lề chờ mong.
    Tiếng ca nhẹ thỡn chưa vồng,
    Bởi chưng huyền ảo còn ***g hương lên.
    Chờ đày khí hậu còn nguyên,
    Không ai chạm tới mà đền sao đang.
    Tôi ưng quá! Tôi ưng nàng,
    Nàng xa xa lắm, ơi nàng Trăng ơi!
    Ước ao
    Đo từ ngọn cỏ tới cung trăng
    Những sợi hào quang vân thước vàng
    Bắt! Bắt! Thơ bay trong gió loạn
    Để xem tình tứ nặng bao cân
    Ở đây vô số là xuân mộng.
    Tới tấp lòng tôi lượn sóng trời
    Ai nỡ dang tay mà vớt lấy
    Mùi hương trong nếp áo xiêm rơi
    Tôi tìm ánh nắng vạn đời vương
    Vì cuốn sách xưa lúc lạ thường
    Tờ giấy mong manh tình đã nhạt,
    Tôi làm sao níu được niềm thương ?
    Ở đâu có những lá tinh hoa,
    Phước lộc vô biên đến mọi nhà
    Ở đâu có những lương tâm quí,
    Tiếng thơm lừng thấu đến tai vua
    Tôi ước ao là tôi ước ao,
    Tình tôi vô lượng sẽ dâng cao
    Như bông trăng nở, bông trăng nở,
    Những cánh bông thơ trắng ngạt ngào.
    Buồn ở đây
    Rao rao gió thổi phương xa lại
    Buồn đâu say ngấm áo xuân ai
    Lay bay lời hát, ơ buồn lạ
    E buồn trong mộng có đêm nay
    Nắng sao như nắng đời xưa ấy
    Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu
    Muốn gởi thương về người cổ độ
    Mà sao tình chẳng nói cho đau
    Chiều xưa khúc nhạc nóng ran lên
    Không có ai đi để lỗi nguyền
    Nguồn thơ ứa mãi hai hàng lệ
    Tờ giấy hoa tiên cũng ướt mềm.
    Buồn thu
    Ấp úng không ra được nửa lời
    Tình thu bi thiết lắm thu ơi
    Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
    Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.
    Nằm gắng đã không thành mộng được
    Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
    Ngàn trùng sương toả, cây e lạnh
    Chỉ có thông kia chịu với trời.
    Cửa sổ đêm khuya
    Hoa cười nguyệt rọi cửa ***g gương
    Lạ cảnh buồm thêm nỗi vấn vương
    Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
    Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
    Xa người nhớ cảnh tình lai láng
    Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
    Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
    Hoa đàn sẵn có dế bên đường.
    [​IMG]
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hồn cúc
    Bây lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường
    Không dám sờ tay sợ lấm hương
    Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
    Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.
    Một nửa trăng
    Hôm nay còn một nửa trăng thôi
    Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
    Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
    Gió làm nên tội buổi chia phôi!
    Nhớ Trường Xuyên
    Trường Xuyên ơi! Trường Xuyên ơi!
    Viết chẳng nên câu nói nghẹn lời
    Mây nước bao la tình lẳng lặng
    Gió sương mờ mịt nhớ chơi vơi
    Tương tư mộng thấy năm canh mộng
    Luyến ái trời vương bốn phía trời
    Đây nhớ đây thương mình tệ quá
    Có ai khắng khít lại quên ai.
    Thức khuya
    Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
    Thức chỉ mình ta dạ chẳng an
    Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
    Gió thu lọt cửa cọ mài chăn
    Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ,
    Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
    Trở dậy nôm na vài điệu cũ
    Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.
    Vội vàng chi lắm
    Vội vàng chi lắm nhạn lưng mây
    Chầm chậm cho mình giữ mối dây
    Về đến Thần Kinh khoan nghĩ đã
    Ghé miền Gia Hội tỏ tình ngay
    Suốt năm canh mộng hồn mê mỏi
    Chỉ có lòng son muốn giải bày
    Này nhạn! Ta còn quyên chút nữa
    Con tim non nớt tặng nàng đây.
    [​IMG]
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ! Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ , tốt lành
    @ Coisoi: Chị đã thuê được nhà rồi đấy cậu nhé! Thứ bảy này(18/8) cậu xem thế nào sang dọn dẹp cho chị như cậu đã hứa đấy nhé!. Chị là chị rất hoan nghênh và biểu dương cậu có tinh thần giúp đỡ phụ nữ, trẻ con. Nhà tớ neo người nên kêu gọi các Bác khoẻ chân tay và thanh niên trai tráng như cậu đến giúp đỡ 1 tay đấy. Sẽ chiêu đãi cậu sữa Vinamilk tẹt ga
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Gửi cả nhà tí chuyện cười cho cả nhà vui tí nào
    một người phụ nữ bước vào nhà thờ Ðức Bà để cầu nguyện. Bà vừa khóc vừa cầu nguyện với Chúa rằng: - Chúa ơi, gia đình con đang gặp khó khăn, xin Chúa cho con 200 ngàn về mua gạo cho gia đình. Trong khi bà đang cầu nguyện thì có 1 ông cán bộ đi ngang qua, nghe thấy bèn rút trong túi ra 1 tờ 100 ngàn đặt cạnh người phụ nữ kèm theo 1 tờ giấy đề: - Tiền này là của Ðảng và Nhà nước cho chứ không phải của Chúa. Khi mở mắt ra, nhìn thấy tờ 100 ngàn đồng, không những người phụ nữ không mừng rỡ mà còn khóc to hơn: - Hu hu, Chúa ơi, mai mốt Chúa có cho tiền con thì đưa trực tiếp cho con, chứ đừng đưa qua Ðảng và Nhà nước, nó chặn mất phân nửa
  6. gioioi76

    gioioi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi.... Pác đã rời 3C lâu lắm rồi sao còn lưu luyến mãi nơi này làm gì nữa. Những cựu thành viên già lão như Pác đâu có còn theo kịp tụi trẻ bây giờ. Còn nhớ những ngày đầu khi còn những gương mặt như River, Honghoang, Giangdole, Vtkanh, Hiendan, Tuấn, Tuấn Anh,.. bác gì ở Hải phòng nữa - quên mất rồi,... 3C khi đó thật đầm ấm. Mọi người quan tâm, săn sóc nhau không thấy biểu hiện gì của sự vụ lợi, sẵn sàng hỗ trợ nhau mọi lúc, mọi nơi. Tôi còn để forum của 3C thành trang mặc định để mỗi lẫn mở máy ra là được sống với hơi thở của 3C (thở ké thôi- ai cho mình vào 3C bao giờ đâu).
    Bây giờ thì sao ???
    Nói về các man - là trụ cột của 3C - xuất hiện nhiều nhất có 2 tên - 1 thằng trẻ con ăn nói lộn xộn, lời văn đầy mùi ***i, hình ảnh (một mớ thịt - lông) thì không tài nào ngửi được; một nữa thì võ biền - chẳng biết làm gì ngoài việc spam ảnh, thơ và còn tranh thủ mắng Pác là đồ mặc váy nữa. Hà hà ... cái ảnh đầu trang 8 hay đó à nghe.
    Những man đứng đắn hơn thì thỉnh thoảng mới xuất hiện nhưng cũng không thay đổi được mấy cục diện, còn Pác - vừa lên tiếng cái là bị mắng liền. Thôi đi Pác ạ, "thằng dại nó cởi truồng" để những người như chúng ta phải xấu hổ. Pác xấu hổ thì Pác quay mặt đi chứ Pác có còn làm "cảnh sát 3C" nữa đâu mà phải can thiệp vào làm gì cho nó mệt, cũng có thấy ai lên tiếng bảo vệ Pác đâu.
    Chị em thì sao nhỉ ? một phần im lặng, phần ít thì ủng hộ cái mới, còn nữa thì giống như Pác - im lặng quay đi. Như vậy là cơ bản đồng tình, còn gì nữa đâu mà bàn.
    Hình như ở đây có cái gì đó quen quen. Đúng rồi, đấy gọi là "báo ứng nhãn tiền", lịch sử lặp lại thôi. 2 năm về trước, 3C Hà Nội (cái đám tầm trung trung - bây giờ gọi là già rồi) hè nhau đả kích các Pác cụ tổ của 3C - ở trong Miền Nam. Vì tội gì nhỉ ? Tội lợi dụng forum của 3C để spam thơ. Từ đó tuyệt không còn thấy bóng dáng các cụ tổ 3C đâu nữa. Bây giờ bọn trẻ hơn đếch cần các Pác trung trung nữa. Cũng đúng thôi.
    Theo chân Pác, đành ngoảnh mặt quay đi - việc của thiên hạ, việc đếch gì của mình. Đành đổi trang mặc định và từ bỏ thói quen vào 3C mỗi sáng vậy.
    Tiếp tục vui nhé, các bạn.

  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @Giooi 76: Xin lỗi Bác , chúng em là những người đi sau
    nên không được biết về quá khứ cũng như tình cảm Bác giành cho 3C. Chắc đã viết ra những dòng như thế này là tình cảm giành cho 3C của Bác nhiều lắm.
    Nhưng Bác ạ, khi đã vào đến đây là em biết mỗi người đều có 1 nỗi đau riêng, nên các Bác những bậc đàn anh đi trước có dạy bảo thì cũng đừng vì giận dỗi mà viết như vậy, lớp trẻ họ làm sao mà hiểu được hả Bác?
    Ngay như bức ảnh mà Bác Hongvienanh vừa post , em hoàn toàn nghĩ rằng Bác ấy sưu tầm 1 bức ảnh vui để post lên chứ Bác ấy vừa vào đâu có biết Hanoi1973 là ai đâu mà khiêu khích hả Bác?
    Bác cũng đã hiểu được nỗi đau trong lòng Hongvienanh chưa mà dùng những lời lẽ là Bác ấy Spam thơ. Nếu trong lòng họ có những nỗi buồn như chị em em có thể nói thẳng ra được, nhưng các Bác thì đâu đã dễ nói ra được có phải ko ạ?Vậy họ có thể thể hiện bằng các cánh diễn đạt khác nhau, và mỗi người một tính , một nết có ai giống ai đâu phải ko Bác?
    Vậy thì với sự quí mến 3C từ trước, Bác nên là 1 thành viên tích cực chỉ bảo cho thế hệ đi sau, giúp họ đoàn kết lại ,chứ ko nên
    kích người nọ sang người kia Bác ạ.
    Nếu Bác viết ra thế này thì chắc Bác Hanoi1973 và Hongvienanh chắc mãi mãi sẽ là 1 mối bất hoà ạ.
    Khi mà 2 người chưa quen biết nhau mà mới bước vào 3C đã có bất hoà thì chẳng bao giờ còn có thể bắt tay nhau được nữa ạ? Em thực sự cũng mới vào 3C nên cũng chưa biết ai vào với ai cả. Nhưng cũng vì coi 3C là nơi chia sẻ và đồng cảm của mọi người nên mới viết như vậy.
    Còn coisoi nó mới là 1 cậu bé mới lớn , nhận thức chắc chắn là ko bằng Bác rồi, nó đang có cả những cái tốt và chưa tốt , nó vào TTVNOL để tìm hiểu, thì nó chỉ hiểu được những câu rõ nghĩa, còn những câu ngụ ý nó sẽ hiểu sai, nên là 1 bậc nhiều tuổi thì Bác ko nên sử dụng những từ ko thích hợp như "dê xồm, dê béo " để post trên diễn đàn.
    Vài dòng theo cảm nghĩ của em, nếu có gì chưa đúng thì mong được Bác chỉ bảo thêm Bác nhé!
  8. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà nhé, tôi cũng là một mem mới đây, xin gia nhập hội, mong các bác chỉ giáo cho.
    Tôi nhất trí cao với ý kiến của Ngondensang2007. Tôi nghĩ rằng ai đã vào đây cũng đều có nỗi buồn riêng, không ai giống ai. Và đã là CCC thì chúng ta đều là những người có thể gọi là đã có nhiều sự va vấp trong cuộc sống. Đã đủ lớn và suy nghĩ rồi. Tôi mong rằng mọi người không nên khích bác giễu cợt nhau làm gì. Ai cũng đều có mong muốn, sở thích riêng. Vào đây là tìm sự cảm thông chia sẽ. Tại sao chúng ta không bỏ qua những điều vụn vặt đi, mà cùng nghĩ cách giúp đỡ chia sẻ nhau nhỉ? Không biết tôi nói vậy có đúng không, có gì sai sót xin lượng thứ và chỉ giáo nhé. Chúc nhà mình có nhiều niềm vui mới.
  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @ bác gioioi76, bác hanoi1973: em thấy mọi người nặng lời với nhau quá, có cần phải thế không nữa??? đối với coisoi, thì em không ý kiến gì, bởi vì 2 lý do: thứ nhất coisoi không phải là dân 3C, diễn đàn là nơi mọi người tự do tranh luận nên cá nhân em cũng không can thiệp được. Coisoi không phải dân 3C nên trong một số chuyện, coisoi sẽ không cảm nhận được những thực tế mà đôi lúc anh chị em trao đổi trong diễn đàn. Thứ 2 là coisoi còn quá ít tuổi để có những trải nghiệm sống thực sự, nên em đành mặc kệ thui, bởi vì có nói ra coisoi cũng không hiểu được, không hiểu được làm sao ngộ được, không ngộ được thì là vô minh, thế cho nên có 1 nhà sư đã nói thế này: "nếu bạn có 1 cây gậy, tui sẽ cho bạn 1 cây gậy. Còn nếu bạn không có gì trong tay, tui sẽ không cho bạn cái gì cả". Có nghĩa là khi trao đổi, thảo luận, ta cũng nên có chung 1 trình độ, trải nghiệp thực tế, và cả cảm xúc nữa.
    Cũng từ suy nghĩ như vậy mà em muốn góp ý với bác gioioi76 về cách mà bác post bài trong 4rum, bởi vì bài của bác quá thiên về logic của cảm xúc mà mất đi logic về mặt ngôn từ. Con người ta bình thường khi đọc một cái gì đó, thì chỉ bám vào ngôn ngữ mà sẽ không suy xét đến ẩn sau những ngôn từ đó là gì??? Đọc bài của bác, để xem xét suy nghĩ của bác bên dưới những ngôn từ là gì rất khó, chính vì thế mà em mới hàng ngày ngồi đọc 4rum của 3c, bác cũng vậy bởi vì đôi khi chính chúng ta, đối thoại với người mà mình gần gũi, yêu thương nhất cũng thật khó khăn. Em không có nhiều thời gian, nên không viết được nhiều. Chúc cả nhà vui.
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này