1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu cũng ok ! Môĩ tôị bận ko giúp gì được TTK cả.
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vậy,đi đâu anh cũng ủng hộ chỉ tội sợ ko đi đc thôi
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    em cung ko di duoc
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này mọi người mải mê tình yêu tình báo,mải mê làm ăn chẳng ai chịu Post bài gì hết
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1tâm trạng và công việc nữa nên nhà mình thế này,đợt tới này chắc mẹ con em ko đi được rồi,chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nhiều.
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ.
    @August: Bá cáo anh ! em hôm nay buổi chiều đi họp phụ huynh cho con e nuôi con 1 mình nên sửa địên, làm trần, trông thêm mẹ già đau ốm , cơm nước cũng 1 mình luôn , chẳng nhiều thời gian lắm anh ạ.Anh rảnh sang giúp em 1 tay
    Bây giờ chỉ còn anh là còn khá rảnh , anh tranh thủ có bài nào hay post lên cho mọi người vui.
    Nếu như Nga nói là mọi người cũng sắp thành đôi , thành cách rồi thì là 1 tín hiệu đáng mừng , họ đang giành thời gian chăm lo cho ngôi nhà của họ vì ai cũng đứng tuổi rồi.
    Còn có mình em đứng " trơ khấc " ra đây để trả nhời anh thôi ạ.
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Nga nguyên : Cô hư nhỉ, sao mắng anh " lớ xớ " vào đây là thía nào. Thế đây đã ko từng là nơi cho cô chia sẻ ah? Mà anh ấy đã từng làm TTK , anh ấy còn tâm huyết thì mới kêu gọi mọi người chứ? Mỗi người 1 tính cách, 1 sở thích riêng , đó là cuộc sống nội tâm của người ta thì người ta viết trên Blog. Còn cái gì thuộc về cái chung, có thể chia sẻ với cộng đồng được thì người ta vẫn làm.
    @ august : Hoan nghênh anh vì tinh thần tập thể
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Gửi cả nhà vài câu chuyện cười nhé!
    Câu chuyện thứ nhất : Vặn nắm đấm
    Cô giáo nói cho học sinh về 1 số điểm lạ của1 số động vật như biếu ở lưng lạc đà, bờm ở đầu Sư tử ...Sau đó cô hỏi 1 học sinh :
    -Tại sao con Hươu cao cổ lại ko thể vào nhà được ?
    Một học sinh trả lời :
    Thưa cô vì nó ko biết vận nắm đấm ạ.

    Câu chuyện thứ 2 : Đứa bé thông minh
    Trên đường phố ,một cậu bé đánh giầy nói với 1 thanh niên :
    - Để em đánh giầy cho anh nhé !
    - không
    - Chỉ 2K thôi anh ạ
    Chàng thanh niên vẫn từ chối
    - Thôi thì để em đánh hộ cho anh thôi vậy, giày bẩm lắm rồi
    Chành thanh niên đồng ý
    Nhưng khi đánh xong 1 chiếc sáng bóng, đứa bé thôi ko đánh nữa và nói muốn đánh chiếc kia anh phải trả 4K. Chàng thanh niên ko nghe .
    Chàng bỏ đi nhưng 1 chiếc giày bóng loáng, 1 chiếc dơ bẩn thì thật là khó coi, đành quay lại trả cho đứa bé 4K để đánh nốt chiếc nữa

    Có mỗi ngày nghỉ cuối tuần.BB mọi người để em đi Arobic tí, dạo này Pụ phẫm quá
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra vào thăm nhà thì thấy 2 em Thuytien và carmen thập thò ở cửa,chẳng biết làm gì mà sớm thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này