1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    dạ cám ơn bác đã ghé thăm nhà 3c đá đểu em ạ
    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ​
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đểu là đểu thế nào em.. thấy chuẩn quá nên phải thốt nốt lên câu ấy!!
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng,cảm ơn bác ạ
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người 1 ngày tốt lành.
    Dạo này công việc quá bận , em cũng mệt mỏi lắm, nhưng chắc rồi ai cũng đã lại phải cố gắng vượt qua .Em đang kiểm kê rất bận nên xin lỗi là hôm nay chưa mời mọi người bên Glâm được , để cuối tuần sắp xếp lại , mọi người thông cảm nhé
    @ august : Phải cố gắng lên thôi anh ạ.
    Gửi tặng anh lời 1 bài hát
    Tự nguyện
    Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
    Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
    Là người, tôi sẽ chết cho quê hương
    Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
    Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
    Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
    Cùng muôn trái tim ngất say hoà bình
    Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời
    Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
    Là người, xin một lần khi ngã xuống
    Cùng anh em đứng lên phất cao ngọn cờ

  5. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Xin chào hội 3C, cho mình xin làm thành viên của hội nha, hy vọng là mình sẽ tìm đc niềm vui nho nhỏ tại nơi đây, trong những tháng ngày mịt mờ còn đầy chông gai phía trước
  6. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Dấu mốc của cuộc đời
    Con thân yêu!
    Thế là ngày này cũng đến cho dù bố đã cố gắng hết hết những gì có thể. Không được con yêu ạ, hôm nay tòa phúc thẩm đã xử bố từ nay không được nuôi dưỡng chăm sóc con mà con sẽ ở với mẹ. Bố như người mất hồn khi cái mong muốn nhỏ bé là bên con hơn hai tháng còn lại của năm học cũng bị khước từ. Không bao giờ bố tha thứ cho bản thân về những chuyện bố đã gây ra cho con. Bố thực sự thấy ân hận. Theo một cách nào đấy, chuyện này xảy ra cũng là lỗi của bố, Bố không bao giờ ân hận về những việc mình đã là vì có ân hận cũng đã qua muộn mất rồi, bố chỉ ân hận về những việc bố chưa làm được mà thôi.
    Hiện giờ việc quan trọng là nghĩ đến tương lai.
    Ngay mai Bố sẽ làm gì ? rồi ngày kia và cả ngày sau nữa.
    Một cuộc sống bình lặng không có đích đến hay sẽ bôn ba với cuộc sống khác đầy lo toan và tính toán.
    Dù Bố có ở đâu, đi đâu hay làm gì thì con hãy tin rằng ước mơ lớn nhất của Bố là luôn ở bên con.
    Nếu muốn ước mơ trở thành hiện thực thì điều cần thiết là bố phải có tiền, nhiều tiền là đằng khác. Trước mắt bố sẽ dùng một năm để củng cố lại công việc, lo kiếm tiền rồi bố sẽ nghĩ cách để hai bố con mình được đoàn tụ.
    Con ạ !
    Những lúc như vậy Bố cần phải vững vàng hơn, tự tin hơn bởi cuộc sống vốn dĩ là như thế, không bao giờ nó như con người ta mong muốn cả. Niềm vui nỗi buồn chợt đến rồi đi, có khi chỉ là thoáng qua nhưng có những lúc nó lại ở trong ta vĩnh viễn.
    Điều Bố cần lúc này là Niềm Tin "khi có niềm tin là Bố đã có một nửa của sự thành công nếu không thì sẽ nắm chắc trong tay thất bại?.
    Con chính là động lực để Bố luôn có được Niềm Tin.
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên mamen,nếu có niềm tin thì tương lai ắt sẽ đến và chúng ta luôn luôn phải có hy vọng rằng ta sẽ làm được nếu đó là sự cố gắng.
    Được August70 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 17/03/2009
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng này mà nước mắt cứ rơi...
    Chuyện gì đến nó cũng đã đến mong anh hãy cố gắng vì ngày mai vì tương lai để 2bố con được bên nhau.
    Niềm tin vào tương lai có con ở bên sẽ giúp anh vượt qua tất cả.
    Cố gắng anh nhé,em tin anh sẽ làm được

  9. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @: August70
    Cám ơn anh, ko có cái gì là ko làm được. Em nghĩ 1 năm sẽ qua nhanh thôi.
  10. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @: thuytien2004
    Dù thế nào thì Anh tin là con nó cũng hiểu, hôm nay thấy nó buồn mà Anh thấy khổ tâm quá. Mong sao nó sẽ sớm thích nghi với chuyện này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này