1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần con hiểu là đủ,anh hãy nói chuyện với con rồi cả 2bố con cùng cố gắng nhé.
    1năm sẽ trôi qua nhanh thôi,hy vọng anh sẽ làm được mọi việc để 2bố con được đoàn tụ

  2. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh nhé! Dẫu có không được ở bên anh nhưng em tin rằng không có gì ngăn trở được tình cảm yêu thương của anh và cháu giành cho nhau đâu ạ. Anh hãy bàn với đ/c kia đừng để cho cháu hụt hẫng quá và hãy tạo cơ hội để cho cháu được gần anh, để nó không có cảm giác là 1 đứa trẻ thiếu bố hay thiếu mẹ. Với em dẫu có chia tay nhưng lợi ích của con cái vẫn là chung và làm sao để cho chúng không bị thiệt thòi quá nhiều so với những đứa trẻ khác
  3. moon1979

    moon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh sớm bình tâm để cân bằng lại chính mình nhé! Cho dù tạm thời không ở cùng con nhưng em tin động lực từ con sẽ giúp anh vượt qua những bộn bề của cuộc sống....
  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ôi đã viết thật dài cho anh mamen mà điên quá mất net thế là toi công viết. đơn giản em chỉ muốn nói với anh là, đọc những gì anh viết cũng thật buồn nhưng đừng tranh giành việc nuôi con làm gì, con anh biết nó cũng chả vui. chia tay ai nuôi con ko quan trọng, quan trọng là anh và chị ý sẽ quan tâm, và hiểu cảm xúc của con thế nào. có thể anh cho rằng em chả biết vợ anh thế nào mà nói thế, nhưng em chỉ nghĩ đơn giản vì em cũng là 1 ng mẹ, em sẽ chiến đấu đến cùng để giành quyền nuôi con. có thể thời gian trước anh đã quá hy vọng vào quyền nuoi con, nhưng em nghĩ phụ nữ những ng mẹ đc ưu tiên mà. thôi bớt buồn nhé anh, con anh cũng hiểu là anh yêu con đến mức nào, mọi ng trong 3c cũng đều hiểu anh. anh đừng có cố gắng giành giật để đưa con về với anh, em nghĩ chả tốt cho suy nghĩ của cháu đâu. em kô đồng ý với những lời khuyên anh để 1 tg nữa sẽ giành lại quyền nuôi cháu. đấy là suy nghĩ riêng của em trong chuyện này. và cũng sẽ ko nói lại nữa. chúc anh mau vượt qua đc nỗi buồn này, và đừng quá tâm trạng trên diễn đàn mở.
  5. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn tất cả những lời động viên và chia sẻ của mọi người.
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hê lu cả nhà ngày mới,thời tiết đã ấm áp hơn rùi đấy ạ​
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    "Có những cuộc ly hôn, khó khăn lớn nhất không phải việc phân chia tiền bạc, tài sản mà vấn đề nan giải lại nằm ở chính những đứa con - ?ocủa để dành? vô giá của cả hai vợ chồng."
    Yêu con đâu chỉ có mẹ ,chẳng nhẽ những ông bố không được giành giật quyền nuôi con ư?Hả các mẹ?
    Chúng ta nên thỏa thuận vấn đề này trước thì vẫn tốt hơn.Nếu không được thì mới nhờ Toà.
    Chúng ta luôn chấp nhận phán quyết cuối cùng của Toà .
    Với mình là như vậy.Nếu sau 1 thời gian,mình cảm thấy con ở với mẹ không ổn thì lại đâm đơn ra toà để giành quyền nuôi con ngay.Tất nhiên,chúng ta nên tránh cho các con biết chuyện này là tốt nhất,để không làm ảnh hưởng đến các con.
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Em nghĩ quan trọng nhất vẫn là đứa con muốn ở với ai và ở với ai sẽ tốt hơn cho con!!!

  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hix, dù sao các con cũng biết chuyện mà, em nghĩ hoàn toàn có thể chuyện trò thoải mái với con, con lớn rồi, ko nhất thiết lúc nào cũng fải coi chúng như là "nhi đồng". Đối với con, mình nên thể hiện được việc mình và người ta hoàn toàn hạnh phúc khi không sống cùng nhau, và quan trọng là điều đó không làm thay đổi tình yêu đối với chúng.
    Trẻ con cần gì: chúng cần được yêu thương, được đáp lại tình yêu mà chúng dành cho ta, được giáo dục tốt và được nhìn thấy bố mẹ chúng hạnh phúc.
    Riêng trường hợp của bác Mamen: thì con zai nên ở với bố, gần gũi với họ hàng gia tộc, đó là cái gốc của một người đàn ông. Nhưng bác không nên quá căng thẳng làm rì, nên để cháu trong thời gian này ở cạnh mẹ để động viên tinh thần của mẹ cháu, mẹ cháu có hạnh phúc thì cháu mới hạnh phúc được. Còn sang năm, đủ 9 tuổi, để cháu suy nghĩ kỹ nên ở cùng ai rồi nói chuyện. Nếu mẹ cháu vẫn cần cháu, bác nên thuyết phục cháu ở lại với mẹ và chăm sóc mẹ, đó là việc làm tối thiểu của một người đàn ông dành cho mẹ. Cho dù mẹ cháu đối với bác có thể là không tốt, hoặc đối với cháu theo bác là cũng chưa tốt, nhưng phải công nhận một thực tế rằng, cho tới suốt đời của 1 người đàn ông, họ vẫn rất cần sự công nhận về mặt tình cảm của mẹ, còn ngược lại thì trong tâm hồn anh ta đã bị tổn thương.
    Việc rất rất quan trọng: là bác phải nói chuyện với cháu như một người đàn ông và giao trọng trách cho cháu, có như vậy cháu mới trở thành một người đàn ông có trách nhiệm và thành đạt được.
  10. halida99

    halida99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà, Iem nhờ chúa e ở nhà, xem hộ ngày đẹp giờ đẹp để vào post bài....Chúc cả nhà 1 ngày thật vui, và chúc nhà mình tràn ngập tiếng cười nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này