1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của chị hay quá tặng
    Em cũng nghĩ như thế ạ

    (hix,em mong con em có 1ng bố có fần qtâm như các bác thui mà còn ko được)
  2. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của cathay đáng để suy ngẫm. He he
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt toàn thể thành viên nhà 3c.TTK biểu dương cathnga.
    @ Em vungtroibi :cathnga nhé chứ không phải là cathay
  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ôi! em xúc động quá, cảm ơn bác .
    Kể ra bác đối với em cũng không tệ nhỉ???
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ơ,thía từ trước đến h là anh í với chị tệ lắm ạ???Em thấy với ai bác í cũng tốt mờ
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Vâng,ngày đẹp jờ đẹp thui ạ,chị ko cảm ơn em nữa à
  7. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn coi con như một người bạn. chưa bao giờ áp đặt con trong chuyện TC. Mình luôn nói với con, cho dù bố mẹ ko còn chung sống với nhau nhưng cả bố và mẹ vẫn luôn yêu con, yêu con hơn và sẽ mãi yêu con. Mình thừa biết bên "ngoại" bơm vào đầu nó cái gì. Ko thèm chấp những chuyện bêu xấu này nọ.
    Có một lần cách đây cũng khác lâu, khi con buồn mình đã hỏi tại sao. Con ko nói nhưng mình cảm nhận là con nhớ mẹ, khi đó mùa đông, trời lạnh và cũng khoảng 10h tối rồi nhưng mình vẫn nói con nhớ mẹ thì bố đưa con qua và mình đã đưa con qua với mẹ nó.
    Chưa bao giờ mình ngăn cản chuyện TC giữa hai mẹ con. Chính vì con, ko muốn con buồn nên mình mới tạm chấp nhận chuyện phán xử của Tòa. Nếu ko thì có rất nhiều cách giải quyết khác. Mình đã đưa ra thỏa thuận chuyện con ở như thế này (từ thứ 2 tới thứ 5 ở với bố, thứ 6 mẹ đón ở trường đến CN) mà cô ta ko nghe lại cứ đòi ngược lại. Thực sự mình ko hiểu nổi chỉ vì chuyện sĩ diện hão mà cô ta nói muốn chăm con chuyện học hành trong khi đi tối ngày, công tác, trực đêm. Nếu trong vòng 1 tháng mà cô ta chăm sóc con ko tốt mình sẽ đón con về ngay. Pháp luật chả là cái đếch gì, mình chỉ vì con mình nên cũng ko muốn giành giật nữa thế thôi. Đến giờ này nó vẫn nói muốn ở với bố và cuối tuần qua chơi với mẹ. Mấy hôm nay con rất buồn, mình phải nói rằng bố sẽ đi công tác xa, cuối tuần bố mới về. Vì vậy con ở với mẹ sẽ tốt hơn ở với ông bà. Mình biết nó hiểu.
    Cám ơn cả nhà rất nhiều đã an ủi cũng như động viên mình.
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hichic, Hóa ra ả Cathnga nhà ta cũng dễ dụ khị ghê...
    Đúng là chị em bao giờ cũng thích ngọt ngào hơn thì phải
    @ đ/c Mamen: Em đã hiểu phần nào tình thế của anh bây giờ. Cái chính là anh khắc phục sự nhớ con thôi anh ạ, 1 năm học qua đi rất nhanh. Nếu quả thực đ/c kia không chăm sóc và dạy dỗ con bằng anh thì có gì đâu mà mất cơ hội. Bởi lẽ, thông thường theo như gia cảnh nhà em thì suy ra. Con bé khi ở với bố lâu hơn thì đòi về với mẹ, mà khi ở với mẹ lâu thì lại nhớ bố hơn... Nhất là những ngày thằng bé nhà anh ở với mẹ đi học suốt, tối lại phải ôn bài nên chắc chắn ở bên mẹ sẽ có cảm giác nặng nề hơn là những ngày nghỉ ở bên anh, thời gian chăm sóc, nói chuyện và cả cho con đi chơi, mua sắm, giải trí cũng sẽ là điều kiện thuận lợi để lôi kéo thằng bé muốn ở với anh hơn. Giống con bé nhà em bây giờ, những ngày thường ở với mẹ suốt ngày cắm đầu lo học hành nên chỉ mong tới ngày nghỉ để có cơ hội là về với bố đi chơi thôi. Cái đó cũng là lẽ thường tình và em cũng không cấm. Vì những lúc con đi chơi thì là lúc em cũng tranh thủ cho mình thư giãn hơn. Hãy tận dụng những giây phút hiếm hoi bây giờ khi ở bên thằng bé cho nó cảm nhận được tình cảm của người cha đối với mình, dĩ nhiên là không nuông chiều

  9. moon1979

    moon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này gần giống chuyện nhà em đó anh ah! Em chỉ khuyên anh cân nhắc thật kỹ trước khi take action và đừng làm con phải khó xử anh nhé! Tội nghiệp lắm! Đã có lúc bố của con em chuẩn bị nổi điên giành con về mà em đã phải cố bình tĩnh để hóa giải mọi chuyện, tránh làm con bị tổn thương....
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hê lu cả nhà ngày mới ạ,chúc mọi ng 1ngày làm việc hiệu quả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này