1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hị hị, iem chưa nghe bài nì bao h? chị post lên đi
  2. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chắc em này thích ca sỹ hát bài đó, là ca sĩ Tấn Minh - đẹp trai, dân Nam Định đấy! mình lại bị dị ứng với dân Nam Định nên không nghe đâu.
  3. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Giống em nhở
    Dưng mà bài hát quan trọng là lời hát ,jai điệu và jọng ca thể hiệu bài hát đó thui chứ em ko quan tâm jì ng hát mấy đâu ạ
  4. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đẹp zai, ai chẳng thích, ngồi ngắm không tớ cũng thích roài! lại hát hay nữa thì theo luôn, dưng mà . . .sợ zai lắm rồi.
  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hè hè,sợ thật chưa hay là nói dối đới ạ??? Chị mà nói thế ko sợ các bác zai trong nhà mình bùn hay sao
  6. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vậy có bác nào làm tớ hết sợ, thì sẽ thay đổi quan điểm vậy.
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cố ngoại mới nghe tới bức thư tình thứ 2 thôi mà vẫn còn đang ngẩn ngơ tìm cái anh đang mơ 1 gia đình và những đứa trẻ. Tò mò quá, thôi thì "lốt" luôn cả 3 và 4 lên xem zai viết thư tình thế nào???
    @vungtroibi: tớ thì chả fải "tim bị trai", có điều mỗi zai tớ lại thích 1 thứ của người ta: tỉ dụ có Zai thì đẹp zai, mê lắm chứ, ngày xưa ngơ ngẩn vì Hugh Grant, sau vụ xì căng đan với gái với cả xem nhật ký tiểu thư Jane (ko bít có chính xác ko nữa) thì hết mê lun. Có fải là tim bị trai ko hở???
    Có zai thì nhiều xiền nhưng tâm hồn thì mục nát, mê được mỗi xiền của hắn. Chả lẽ bán mình lấy xiền
    Có zai thì cái rì cũng tốt, đẹp zai, thành đạt, xiền cũng có nhưng lúc nào cũng như là bố mình í, chả chịu đc, chán.
    Có zai thì lãng mạn dưng mở miệng ra là cả anh và em cùng nghèo, ghét, chả lẽ cố lấy hắn xong rồi cứ tới lúc ăn cơm hắn lại ca bài ca cả 2 chúng ta cùng nghèo mà lỗi là ở mình vì cứ đòi lấy hắn.
    Có zai thì cũng đẹp zai, lãng mạn dưng mà nhất định đòi sinh 5 nhóc nữa, ôi thôi chạy thật nhanh.
    Có zai lý tưởng như bác Tuấn nhà mình thì có người iu roài v.v.... liệt kê nữa thì tớ lăn ra khóc hu hu mất
  8. halida99

    halida99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nokia E71 thức thách sức bền
    Để chứng tỏ sức bền cùng khả năng chịu đựng tốt, Nokia E71 đã không ngại chui vao nơi giá băng của khoang đông đá của tủ lạnh, tắm mình dưới vòi nước cũng như nằm dưới đất cho xe hơi lăn qua.
    E71 là mẫu điện thoại thông minh của Nokia được ra mắt vào hồi giữa năm 2008. Máy sở hữu màn hình rộng có độ phân giải 320x240 hiển thị hình ảnh sắc nét, bàn phím chuẩn QWERTY cùng thân hình mỏng manh nhưng chắc chắn với vỏ kim loại.
    Nokia E71 với giá 7.349.000 đồng và vận hành trên hệ điều hành Symbian S60 v9.2 được hãng Nokia giới thiệu là "dế" thông minh siêu bền khi vẫn có thể hoạt động tốt ở bất cứ điều kiện môi trường nào. Và đó không phải là quảng cáo suông khi chiếc Nokia E71 sau một loạt các thử nghiệm khắc nghiệt như: bị cho vào ngăn đông lạnh với nhiệt độ khoảng -20oC, bị ngăm trong ly bia, bị bỏ vào mặt giặt,... mà vẫn hoạt động bình thường chỉ bị trày xướt và mất một vài phím bấm.

    Nokia E71 thử sức chịu đựng trong kho đông lạnh với nhiệt độ -20oC.





    Nokia E71 có khả năng chịu nén cao khi bị chân người giẫm lên, bị xe hơi cán qua hay bị chôn dười cát mà không hề hứng gì.





    E71 cũng có khả năng chống thấm nước cao khi thoải mái ngâm trong ly bia, tấm mình dưới vòi nước chảy xối xả cũng như trong khoan giặt đồ của máy giặt.




    Và sau tất cả những thử nghiệm khắc nghiệt, Nokia E71 vẫn hoạt động bình thường mà chỉ bị trày xước nhẹ và mất vài phím bấm.


    Xuân Tùng
    Theo MobileMail
    vậy là từ bây giờ, không lo bác TTT dọa ném e71 vào nồi lẩu nữa roài . Bác cẩn thận cho con BB của bác đi nhé
  9. halida99

    halida99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kha khà...bài này k phải của bác tấn minh hát đâu ạ, Mà là của má Hồ quỳnh Hương - em của Hồ cẩm đào hát ạ. Hay lắm . E post nhé :
    Bức Thư Tình Thứ Tư
    - ca sỹ
    Hồ Quỳnh Hương
    Từng trang nhật kí mở ra,về với ngày xưa chúng ta.Chúng ta của ngày hôm qua,những nụ cười vang thảnh thơi,cõi lòng nhẹ nhàng phơi phới.Cuộc đời mà ta vẫn mơ!
    Dịu êm tiếng đập con tim.khi ánh hoàng hôn xuống vườn.Lắng nghe trái tim dại khờ,bao ngày yêu thương vẫn nhớ,dưới trời vàng đẹp như thơ.Nơi nào A có bơ vơ...
    Bao chiều vàng E mơ!gặp lại nhau như ta chưa quen bao ngày hững hờ,gặp lại nhau như ta đã nhớ.Hò hẹn nhau như ta chưa quen bao nỗi ưu phiền.hò hẹn nhau như ta vẫn mơ.Hẹn anh cafe phố trên.Dưới chân Hoàng hôn phố trên.Nơi mình xa nhau.1 ngày heo may,nơi có dáng chiều.Đỏ rực khắp con đường.Nơi năm tháng và đèn phố đêm buồn
    ..Trái tim E đang yêu,nhịp đập con tim E rung lên chút nửa nỗi buồn.Cùng hoàng hôn tìm vào quá khứ.Từng giọt máu trong con tim E mang những cánh buồm vào đại dương yêu anh mãi mãi,dịu êm nhịp đập khát khao,mối tình tưởng rằng đã hoá xanh xao.hẹn người nơi ấy biết có bơ vơ.Hẹn cho Anh 1 trái tim đang yêu...
  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lập hội E71 gọi tắt là E đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này