1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Oái câu " dịch bệnh bốn mùa" nghe quen quá .
  2. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em đọc được câu chuyện này vào post cho cả nhà đọc
    Tại sao anh yêu em?
    Tạia sao anh yêu em?...Anh không biiết, tại sao em cứ hỏi anh như thế? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi...Phảki có lý do chứ?...Hay tại vì em quá xinh?...Nếu không có lý do hì không phải anh yêu em...Yêu mà không có lý do thì chia tay cũng không có lý do...Làm sao anh biết lý do tại sao anh yêu em đư câihứ, anh chỉ biết rằing anh yêu em...
    Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, một câu chuyện mà em sẽ biết được lý do: "Tại sao anh yêu em"
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
    -Tại sao anh yêu em?
    -Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
    -Không có lí do gì tức là anh không yêu em
    -Em không thể suy diễn như thế được
    -Nhưng bạn trai của bạn
    em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
    -Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì
    em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng
    Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cơ vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì
    cô thấy mình vô dụng . Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
    "Chào em
    yêu
    Anh yêu em vì em xinh đẹp . Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu . Vậy thì anh không thể yêu em
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn . Đây không phải lí do giúp anh có thể yêu em
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa
    Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em . Em có cần lí do nào nữa không em yêu
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa . Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ...
  3. minhconthoi

    minhconthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Yêu do cảm tính là chính.
    Thích thì yêu.
  4. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ừ,yêu rồi mới thích.
    Chúc tất cả mọi người có ngày CN vui vẻ bên các con thân yêu.
  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thơ mộng thiệt. Nhưng dù sao cũng đáng iu quá. Yêu thì được, kết hôn thì thận trọng nhé.
  6. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới yêu thôi mà chị đâu nghĩ đến chuyện kết hôn .
    Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ

  7. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Sao ko có luật chỉ được "kết hôn một lần" thôi nhỉ ???
  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nếu có luật đó thì đã không có nhà 3c này.
    Đói quá
  9. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chúng ta yêu nhau???Chẳng ai có thể hiểu được lí do
    Nhưng khi yêu ai cũng muốn đi đến cái đích của tình yêu đó là hôn nhân
    Khi đạt được cái đích đó tại sao người ta ko biết trân trọng và jữ jìn cái hạnh phúc mình đã và đang có nhỉ???
    Khi đã li hôn,hẳn mỗi người đều đã rút ra cho mình được nhiều bài học trong cs gia đình vậy tập 2 sẽ thế nào??? Có rút kinh nghiệm ko???
    Em ko biết các anh các chị trong nhà 3c thế nào nhưng em khi đã yêu là yêu =con tim = những gì em có và em cũng mong mình sẽ đi đến được cái đích cuối cùng của cuộc sống. Vậy em cũng thắc mắc,người ta có như em ko???Hay chỉ yêu là yêu mà thôi,yêu chẳng bến bờ.......

  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Chị và nhiều người bạn trong 3c rất ủng hộ quan điểm của em. Nếu yêu chỉ để mà yêu thôi và không đi tới 1 cái kết tốt đẹp cho 1 cuộc tình đó là hôn nhân thì sẽ không còn ý nghĩa. Chị có lẽ là đôi gần nhất đi tới hôn nhân ở nhà 3c. Và chị không hề ân hận với những gì mình đã làm. Cuộc hôn nhân thứ 2 đối với chi em mình quả là rất khó khăn, nhưng nếu có niềm tin và biết nhìn nhận những gì đã từng mất mát, từng đau khổ thì tại sao mình không thể biết cách điều chỉnh cho cuộc sống này tốt hơn nhỉ? con anh, con tôi và có thể con chúng ta... Người bạn đời của tập 2 cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhưng là người chẳng có ai có thể là hoàn hảo. Mong em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này