1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Vòng thử thách ...
  2. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Buồn cũng tốt cho... sức khỏe
    Theo các chuyên gia, buồn đến rơi lệ là một hình thức giải độc cho cơ thể bằng cách xử lý chất phế thải trong não bộ từ hoạt động tư duy.
    Chuyện gì cũng có hai mặt. Thỉnh thoảng nên buồn một chút, vì đây là bước lùi chiến thuật để đánh thức sức đề kháng.
    Tưởng khó tin nhưng có thật. Giáo sư Frey ở Đại học Minnesota, Mỹ, người nổi tiếng trong ngành y nhờ nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng của nước mắt, đã chứng minh là nỗi buồn day dứt đến độ phải khóc tỉ tê một mình rất có ích cho sức khoẻ.
    Cũng theo Frey, với sự đồng tình của nhiều chuyên gia ngành tâm thần, buồn đến rơi lệ là một hình thức giải độc cho cơ thể bằng cách xử lý chất phế thải trong não bộ từ hoạt động tư duy.
    Buồn không chỉ đồng nghĩa với cảm xúc. Đó là chiến thuật hoãn binh khéo léo, thậm chí là phát kiến xuất sắc của con người nhằm mục tiêu làm vơi nỗi đau khổ và giảm thiểu cường độ căng thẳng của cuộc sống. Đã vậy lại thêm lợi điểm là nỗi buồn vừa hoàn toàn miễn phí lại chẳng cần toa nên khỏi lo chuyện hoa hồng cho thầy thuốc.
    Theo nhiều chuyên gia ngành tâm lý, người tự hào ít buồn đến độ chẳng mấy khi thèm khóc là kẻ... dại khờ. Trên thực tế, cố nuốt nỗi uất ức thay vì can đảm biểu lộ cảm xúc chỉ là đòn bẩy dẫn đến tình trạng tự xâu xé nội tâm với nỗi phẫn nộ càng lúc càng tích luỹ rồi cuối cùng rơi vào tâm trạng trầm uất một cách oan uổng.
    Trái lại, người dễ động lòng, thậm chí đến độ ?omít ướt? thường là đối tượng dễ chịu đựng áp lực nhờ biết cách xả xú páp để thoát nước đúng lúc trước khi giọt nước tràn ly.
    Buồn sở dĩ có ích cho sức khoẻ nhờ cơ chế phản xạ dây chuyền. Tâm trạng buồn đến mức nào đó sẽ gây tín hiệu hồi tiếp (biofeedback) trên não bộ khiến hệ thần kinh xúc tác tiến trình phóng thích nhiều loại nội tiết tố làm nhẹ nỗi buồn, giảm đau, an thần...
    Buồn không chỉ có lợi đến thế. Fritz, chuyên gia ngành phân tâm học ở đại học Vienne, đã chứng minh qua dữ liệu thống kê từ cả chục ngàn người bệnh, là người ít khóc dễ trở thành nạn nhân của chứng nhức nửa đầu, rối loạn tiêu hoá, và thậm chí nhồi máu cơ tim.
    Đừng quên, phương pháp điều trị không cần thuốc bao giờ cũng tiện hơn phải lệ thuộc vào thuốc. Tại sao không thỉnh thoảng thành thật với chính mình bằng cách khóc một trận đã đời để đánh thức sức đề kháng theo kiểu khuyến mãi kích cầu, mua ít nỗi buồn để được nhận quà khoẻ mạnh?

    Được meminhchau78 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 16/04/2009
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là những khi buồn,cứ cố chịu ko khóc thì càng bùn càng đau hơn, nếu khóc được sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn fần nào đó. Nhưng em chưa thấy khóc mà thấy khoẻ hơn bao jờ,thấy người toàn íu đi
  4. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngủ cái nhể?
    Chúc mọi người ngủ ngon,biết là mọi người giờ này ngủ rồi nhưng vẫn cứ chúc,vì có người vẫn chưa chịu ngủ.
  5. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đâu mà ngủ
  6. minhconthoi

    minhconthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=w1F5BLLFAeM
    Giữa hai người tình - (Lời dịch bài hát: Torn between two lovers )
    Có khi cô gái cần phải nói những gì đang nằm trong tâm trí
    Dù cho nàng biết sẽ làm đau đớn biết bao
    Trước khi em nói một lời khác để em kể anh nghe, em yêu anh
    cho em ôm anh vào lòng nói anh biết điều này cho thật êm dịu
    Mới vừa có một người
    Em đang cần và em đang yêu
    Nhưng không có nghĩa em yêu anh ít hơn
    Và chàng biết chàng không thể chiếm hữu em và chàng không bao giờ sẽ
    Bên trong em chỉ có một chổ rỗng này mà chỉ có chàng rót đầy được
    [Điệp khúc:]
    Giằng co giữa hai người yêu, sao em khờ dại thế
    Yêu thương cả hai anh làm tan rã mọi quy luật
    Giằng co giữa hai người yêu, sao em khờ dại thế
    Yêu thương cả hai anh làm tan rã mọi quy luật
    Đừng nghĩ em không yêu anh nữa
    Chỉ vì em có người yêu khác
    Anh là tình yêu trung thực đầu tiên của em
    và tất cả những gì em từng nói
    em thề chúng vẫn là thật
    vì không ai khác
    có được cái phần của em, em đã cho anh
    [Điệp khúc]
    Làm sao em dám than vãn nếu anh ngoảnh đi bỏ rời xa em
    Nhưng với những cảm giác thấy được trong em, xin anh đừng bỏ em đi
    [Điệp khúc]
    Giằng co giữa hai người yêu.
    Sao em khờ dại thế
    Yêu thương cả hai anh làm tan rã mọi quy luật
    **********************************************************************
    "Torn between two lovers"
    Khi nghe bài hát này thấy nó giống tâm trạng tôi lúc này vậy. Có phải tôi quá tham lam khi yêu 2 người cùng 1 lúc???
    Tôi không hết yêu người tình của tôi nhưng trái tim tôi lại sao động khi nhận được sự quan tâm của một người khác.
    Một người luôn quan tâm, chăm sóc và một người hiểu tôi khi tôi buồn chán.
    Tôi phải làm sao khi đứng giữa 2 người tình???
    Phải chăng mất cả hai người thì tâm hồn tôi mới thanh thản được./.

    Được minhconthoi sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 17/04/2009
    Được minhconthoi sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 17/04/2009
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Lỗi Logic ..........
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Có thể hạnh phúc với 2người cùng 1lúc không???
    Nếu được hỏi thì không ít người sẽ nói chỉ yêu 1người và chỉ 1người mà thôi.Chuyện tình cảm vốn dĩ phức tạp thật nhưng nhiều khi bản thân con người lại làm cho nó càng phức tạp hơn.Bản thân bạn yêu người nào thì bạn rõ ràng nhất phải không ?Vậy thì rõ ràng mọi chuyện một chút đi bạn ạ .Như thế này là bạn đang ích kỉ đó.Không thể vì mình không tìm được hạnh phúc từ phía người này mà mình lại có thể đón nhận hạnh phúc từ người kia ,nhưng chuyện của bản thân mình thì vẫn chưa rõ ràng .Như vậy không công bằng với cả hai người con gái đó ,nhất là với người thật lòng yêu bạn nhưng lại chỉ là chỗ dựa cho bạn khi cần .
    Con gái yếu đuối trong tình cảm thì yếu đuối thật đấy,nhưng đừng để người ta nghĩ mình bắt cá hai tay ,hay là lung tung trong chuyện tc.Vậy bạn hãy sáng suốt lựa chọn ,đã lựa chọn rồi thì đừng hai lòng nữa.Chúc bạn vui.

  9. giacmosoiree

    giacmosoiree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhờ những người như thế này, club này chắc khó chiêu mộ mem đấy Nên cảm ơn mới phải
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hớ, cám ơn bạn, bạn ko biết à đàn ông toàn thế mà,híhí,nếu ko thế thì XH nì sẽ bớt đi nhiều điều phiền muộn rồi
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ
    Mẹ con em đi Cô tô đây [/size=4] [/i] ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này