1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh nói anh biết nick em là ai đúng không ạ? Vậy Anh cứ nói đi vì em cũng không phải là thành viên là 3c mà. Để xem Anh đoán có đúng em là ai không? Chẳng rõ anh có chơi trò cá cược không nhỉ? Nếu có thì em và Anh cá nhau nhá.
    Còn điều em muốn hỏi thì em muốn hỏi tất cả các anh chị ở đây vì em thấy các anh chị cũng có kinh nghiệm hơn em nên em muốn trưng cầu ý kiến để rồi rút ra một cái kết luộn tổng thể nhất nên em cũng phải cảm ơn anh đã trả lời.
    Được nhudadauyeuu sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 18/04/2009
  2. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    TTK ơi, ai ko phải mem mà spam nhiều quá thì báo mod ko cần nói nhiều đâu anh ơi
  3. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh . Sao cứ fải đôi co nhiều làm gì nhỉ ?????
  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đã nghĩ zai là như vậy, thì tốt nhất là tránh xa họ ra. Họ không cần một người giáo dục họ đâu. (Có thể họ cần, nhưng chị nghĩ đó là một người phụ nữ thông minh và khéo léo hơn em).
    @cả nhà: diễn đàn mở, tranh luận thoải mái đi, có gì phải khó chịu nhỉ???
  5. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thử thách
    Nhìn thấy chiếc cốc trà xinh xắn bày trong tủ, ai cũng thốt lên rằng: Xinh quá, đẹp quá thật là đáng yêu. Chiếc cốc thích lắm, nhưng nó không hề quên rằng, để được như ngày hôm nay, nó đã phải trải qua rất nhiều khổ ải.
    Quay sang chiếc bên cạnh, nó nói: Ban đầu, ông chủ (người thợ gốm) nói với tôi: ?oTa muốn mi biết rằng? - người nghệ nhân nói với tôi - ?oTa biết mi rất đau đớn khi ta nhào nặn mi, nhưng nếu ta dừng lại, mi chỉ là một nắm đất. Ta biết mi quay cuồng trên bàn xoay nhưng nếu ta dừng lại, hình dáng của mi sẽ rất bất bình thường. Ta biết thật là nóng và khó chịu khi ở trong lò, nhưng nếu ta không nung mi trong đó, mi sẽ rất dễ vỡ.
    Ta biết sơn thật khó chịu khi ta quát chúng lên người mi, nhưng nếu ta không làm, mi sẽ luôn luôn khoác lớp áo xấu xí. Và để hoàn thiện nước men cho mi, ta buộc phải đặt mi vào cái lò thứ hai.
    Có thể mi không thể tồn tại qua quãng thời gian đó vì mi không đủ can đảm để tiếp tục. Nhưng giờ mi đã là một sản phẩm hoàn hảo. Mi đã trở thành đúng thứ mà ta muốn từ khi ta bắt đầu?.
    Không ai có thể có được những điều tốt đẹp mà không trải qua khó khăn và thử thách.
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng và nóng quá,mọi người chắc đi nghỉ mát hết rồi nhỉ?
    Chúc mọi người CN ngọt ngào vui.
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới vui vẻ nhé cả nhà
  8. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hix cũa muốn vui vẻ lắm chứ nhưng tay thì đau ko làm gì dc. Cổ họng thì đau rát giọng khản đặc . Nhưng vẫn ăn canh mùng tơi nấu cua + cà pháo. Chiều làm cốc sữa chua nếp cẩm đá ,

    Được meminhchau78 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 20/04/2009
    Được meminhchau78 sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 20/04/2009
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon

    Một người dùng hành vi mà chà đạp danh dự người khác để đạt được cái vinh quang của mình thì có xứng đáng làm người ko nhỉ???

    Con người, ai cũng có những phút giây yếu đuối và ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng khác nhau ở chỗ biết nhận ra sai lầm và có cách sửa chữa để đứng lên đi tiếp.
    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 21/04/2009
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trợ lý thức hơi khuya đấy,dạo này nhiều triết lý và câu hỏi khó quá???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này