1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO OFF​
    Chương trình tổ chức sinh nhật cho tất cả thành viên sinh nhật trong tháng 4 và tháng 5
    Địa điểm : Cây Đa - Lê Thái Tổ
    Thời gian : 8h00 tối ngày 26.04.2009
    Trân trọng kính mời các thành viên tham ja
    Danh sách các thành viên sinh nhật trong tháng 4
    1. Mechichbong (08-04)
    2. Bé Bảo Hân (con Linh81) (25-04)

    Danh sách các thành viên sinh nhật trong tháng 5
    1.bé Quỳnh Anh (******minhchau) (24-05)[/green]
    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 24/04/2009
  2. norton

    norton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này cũng rất đáng để suy ngẫm
    Ngoại Tình - Ngoại tình là vi phạm giới răn của Chúa
    Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài Mười Điều Luật hay Mười Giới Răn để họ vâng theo và nhờ đó có một đời sống bình an và hạnh phúc. Mười điều răn của Chúa chia làm hai phần, phần thứ nhất gồm bốn điều, dạy về bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời. Phần thứ hai gồm có sáu điều, nói về bổn phận của con người đối với nhau. Khi một người phạm tội ngoại tình, người đó vi phạm ít nhất là bốn giới răn trong số sáu giới răn đó.
    Trước hết, người phạm tội ngoại tình vi phạm giới răn thứ bảy trong bảng Mười Điều Răn. Trong giới răn này Chúa phán rõ ràng: "Ngươi chớ phạm tội ngoại tình" (Xuất 20:14). Luật của Chúa bảo chúng ta đừng phạm tội ngoại tình, nghĩa là đừng có đời sống bông lung, tội lỗi; đừng có quan hệ tình cảm, ******** với người không phải là vợ hay chồng mình. Sự kiện tội ngoại tình được nhắc đến trong bảng Mười Giới Răn cho thấy đây là tội nghiêm trọng. Khi một người đã có gia đình mà có quan hệ tình cảm hay ******** với một người khác, dù là trong mối quan hệ lâu dài hay chỉ qua đường, là phạm tội ngoại tình, tức là vi phạm giới răn của Chúa. Người đó đã không giữ vẹn tình nghĩa với người mà mình đã kết hợp trong hôn nhân thánh.
    Người không chung thủy với vợ hay chồng không những vi phạm giới răn thứ bảy nhưng cũng vi phạm các giới răn thứ tám, thứ mười và thứ sáu trong bảng Mười Giới Răn của Chúa. Trong Giới Răn thứ tám Đức Chúa Trời phán: "Ngươi chớ trộm cướp" (Xuất 20:15). Trộm cướp là đoạt lấy điều thuộc về người khác cho mình. Ngoại tình là trộm cướp về mặt tình cảm. Có quan hệ tình cảm bất chính với người đã có gia đình là cướp đi tình yêu và hạnh phúc của vợ/chồng người đó. Người phạm tội ngoại tình không những cướp tình yêu, hạnh phúc của người khác mà thường cũng cướp thì giờ, tiền bạc, tài sản và làm tan nát gia đình người đó nữa. Ngoài ra, người phạm tội ngoại tình cũng vi phạm giới răn thứ mười trong bảng Mười Giới Răn của Chúa. Trong giới răn này Chúa phán: "Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi" (Xuất 20:17). Điều răn thứ mười bảo chúng ta phải tránh tội tham lam, tức là ham muốn những điều của người khác, thuộc về người khác, và cũng nói rõ rằng chúng ta không được tham vợ của người lân cận. Người phạm tội ngoại tình là người tham muốn vợ hay chồng của người khác. Không những tham muốn mà còn tìm cách chiếm đoạt cho mình. Do đó người phạm tội ngoại tình cũng vi phạm điều răn thứ mười trong bảng Mười Giới Răn mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Nếu nhìn lại giới răn thứ sáu, là giới răn truyền dạy chúng ta không được giết người, chúng ta thấy người phạm tội ngoại tình cũng vi phạm giới răn này, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Có những trường hợp tội ngoại tình đưa đến giết người vì ghen tương hoặc giết người để được tự do lấy người mình muốn. Và dù nếu không thật sự cầm dao, cầm súng giết người, khi cướp đoạt vợ hay chồng của một người nào là chúng ta đã giết chết niềm vui và hạnh phúc của người đó và vì thế đã giết chết cuộc đời người đó.
    Trong hai điều răn lớn Chúa Giê-xu truyền dạy, điều thứ hai là: "Hãy yêu người lân cận như chính mình." Người phạm tội ngoại tình cũng vi phạm điều răn mới của Chúa Giê-xu, vì không yêu người lân cận như chính mình nhưng gây tổn hại cho người đó, vì cướp mất hạnh phúc và gieo đau khổ, tan nát cho gia đình người đó. Theo các giới răn của Chúa, trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, chúng ta thấy ngoại tình là tội vô cùng nghiêm trọng, vì người phạm tội ngoại tình vi phạm hầu hết các giới răn của Chúa.
    Ngoài ra, trong bài giảng trên núi, khi nhắc đến luật pháp và lời tiên tri trong Cựu Ước, Chúa Giê-xu dạy như sau về tội ngoại tình và tội tà dâm. Chúa phán: "Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi" (Ma-thi-ơ 5:27-28). Theo tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu, nếu trong tâm trí chúng ta có tư tưởng tội lỗi với một người nào, là chúng ta đã phạm tội với người đó. Lời dạy này cho thấy, ngoại tình trong tư tưởng cũng là tội nghiêm trọng chúng ta phải tránh. Ngày nay, với ảnh hưởng của triết thuyết mới, nhiều người cho rằng Mười Điều Luật Chúa và lời dạy trong Kinh Thánh chỉ thích hợp với một số người hoặc chỉ áp dụng cho ai công nhận những lời dạy đó. Người theo những thuyết này nói rằng, một điều nào đó có thể là tội lỗi đối với anh nhưng không phải là tội đối với tôi, vì thế tôi có thể làm mà không thấy khó chịu. Đây là suy luận sai lầm và nguy hiểm. Theo lối suy luận này sẽ không còn có phải trái, đúng sai, thiện ác và sẽ không có gì là tội lỗi nữa. Mọi việc xấu tốt đều có thể chấp nhận vì có một số người chấp nhận. Chúng tôi ước mong quý vị, là người có ý thức đạo đức và lòng kính sợ ĐấngTạo Hóa, sẽ không ai chủ trương sai lầm và sống cách buông thả như thế
    Lạm bàn: ngoại tình là từ dùng chỉ dành riêng cho những người đã có vợ có chồng mà còn có thêm các mối quan hệ ngoài luồng, hay nói cách khác là mối quan hệ bất chính không được xã hội thừa nhận. Khi đã xác định ngoại tình thì cũng đồng nghĩa xác định ?ođược ăn cả, ngã về không?, rằng mối tình này chỉ để thoả mãn những gì mà cuộc hôn nhân chưa đem lại được chứ không thể xác định mối tình này là vĩnh viễn, là bất diệt, là trọn đời nếu như họ không đủ can đảm để đạp đổ cuộc hôn nhân đang có để hợp pháp đến với nhau . Khi đã xác định ngoại tình thì cũng đã phải biết có thể mất ******** bất cứ lúc nào vì một lúc nào đấy người tình sẽ chán hoặc nghĩ đến một chốn ổn định cho bản thân, vậy nên làm gì có ai có quyền trách móc nhau. Chẳng phải các cuộc ngoại tình đơn thuần đều chỉ để lợi dụng nhau thoả mãn bản thân, làm gì có sự nghiêm túc mà có quyền trách cứ nhau? Anh/chịcoi mối quan hệ này là nghiêm túc, sâu sắc, vậy anh/chị hãy đến nói với chồng/vợ người ta là buông tha cho cô ấy/anh ấy, tôi sẽ trọn đời chăm sóc cô ấy/anh ấy. Anh/chị không làm được những điều đó vì anh/chị xác định đây chỉ là tình để thoả mãn cảm giác nhất thời, vậy hết yêu hoặc hết được yêu thì buông tay nhau là đúng rồi.
    - Ngoại tình là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc ly hôn hiện nay, và có lẽ hơn ai hết rất nhiều thành viên 3c đều biết cảm giác đau đớn khi động chạm đến 2 chữ nhạy cảm ?ongoại tình

    Được norton sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 24/04/2009
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thành viên cố gắng đi cho đầy đủ để nhân tiện bàn vụ off 30/4 luôn.
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    HN lại mưa rồi.....
    Chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ
    Em đi thi ạ,cả nhà chúc em thi tốt nhá

  5. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đâu hết vậy ???
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đi chết đây, anh đi ko???
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ôi,chết làm gì hả chị
    Đời nó còn dài lắm,phí lắm
    Mà bố mẹ mình có công sinh thành và nuôi dưỡng
    Trước khi chết hãy nghĩ đến bố mẹ mình đã
    Mình làm thế chỉ khổ thân mình mà thôi,mà con mình nó càng khổ hơn
    Ngày trc,em cũng từng nghĩ sẽ chết để níu kéo đc chồng nhưng mà chả có ích gì khi tình yêu ko còn tồn tại
    Không yêu ng này mình có thể yêu ng khác cơ mà
    Mặt khác khi đem cái chết ra doạ,ngta sẽ càng coi thường mình hoặc nếu có đáp trả thì đó chỉ là lòng thương hại
    Ôi lòng thương hại,điều đó em rất ghét

  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chết ở đâu cho anh đi với?À mà chết vì gì nhỉ?
  9. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    tuổi này chỉ có chết trên zường chứ chết ở đâu nữa mà kêu vớ kêu vẩn
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi cafe về,chẳng thể nào ngủ đc và chui vào thằng google vô tình tìm ra bài hát này,nghe hay hay và post cho cả nhà vừa đọc vừa nghe vừa hát.
    Ngư Ông Đắc Lợi
    Thôi cô đi về đi cô đứng đó làm chi
    Anh ấy đâu yêu cô, cô cố theo đuổi được gì
    Cô tưởng cô là ai, mà cô tranh đua với tôi
    Cô có gì nào cô nói đi
    Tôi hay cô thì sao, cô cũng chẳng là chi
    Anh ấy đâu riêng cô, cô cũng đâu được tình người
    Cô đừng đem lòng cô, rồi cô suy đến tôi
    Ai hay ai dở sẽ biết thôi
    ĐK:
    Thôi hai ta đừng nói nữa, hai chúng ta nay thua rồi
    Tôi với cô tranh nhau để người thứ ba được lợi
    Anh ta thì quá khéo léo, hai ta thì dại khờ
    Ngư ông đắc lợi cô thấy không?
    Thôi hai ta đừng trách mãi, hai chúng ta nay sai rồi
    Tôi với cô như nhau thì thôi chúng ta làm bạn
    Cô ta nào có biết đến, hai ta đừng bận lòng
    Vì hai ta giờ trắng tay thôi về đi
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VgOpz2HsIL
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này