1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chết vì em, anh đi không????
  2. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    híhí,cám ơn bài này của bác TTK nhá
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một ngày CN ấm áp,thời tiết HN hôm nay thật đẹp.
    Chúc cả nhà có ngày CN vui vẻ bên các con
    Hẹn mọi người vào buổi tổ chức SN tháng 4 và tháng 5 vào 20h nhé.
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật là đẹp. Tối nay không đi được với nhà mình tiếc hùi hụi. chúc mẹ Chích Bông và các con thêm tuổi mới, thêm nhiều niềm vui và may mắn.
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ngày mới tuần mới vui vẻ​
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO OFF
    Vì 1số lí do nên dịp 30-4 này nên nhà chúng ta ko thể tổ chức đi đâu xa được do vậy nhà chúng ta sẽ tổ chức 1buổi ọp ở tại nhà c Ngoc Lan 73
    Trân trọng kính mời tất cả các thành viên tham ja
    Thời gian : 10h ngày 30-04-2009
    Danh sách tham ja :
    1. TTK
    2. Điều kì lạ
    3. Vertu
    4.........
    Cả nhà ai tham dự được thì đkí cho TTK
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi đăng kí đăng kí nàooooooo
    1ngày vui vẻ nhé cả nhà,mai đã là cuối tuần rùi đấy ạ​
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Định ốm chết, không thuốc thang rì mà ứ chết được, tất nhiên tớ không định tự tử rồi (việc cố ý tác động bằng cơ học hoặc hoá học rì rì đó) vì Phật tử không thể mắc cái tội tự sát được. Như vậy là zời chẳng cho chết vì yêu. Có lẽ cũng không hẳn vậy, bít đâu zời cho chết vì 2 người thực sự yêu nhau và sẵn sàng hy sinh vì nhau nhở??? Ngộ ra roài.
    Vậy tớ sẽ quyết lại lấy chồng lần nữa, có chết cũng đáng. Cảm giác muốn chết trong niềm vui với người mình iu thật là thích. Chỉ một mình mình vui đã vậy, nếu người ta mà cũng có cảm giác đó nữa thì có lẽ đó là cảm xúc ?ocảm động đẹp nhứt nhứt? thiên hạ nhờ??? Vậy tớ sẽ đi tìm người đó, người sẽ làm tớ hạnh phúc và ngược lại người ta cũng phát điên vì tớ.
    Bác Mamen giờ đòi làm anh trai tớ, không đòi ?ohun? nữa nhé. Tớ cũng yên tâm vì có người chăm lo cho anh zai rồi. Giờ có ai nhìn thấy bác ý chở tớ đi đâu đó, thì đừng nghĩ là có chiện rì rì nhé, anh zai tớ đấy.
    Có anh zai che chở cho, thì không lo bị bắt nạt roài. Mấy chục tuổi đầu rồi, giờ mới có anh zai lo lắng cho kể cũng thú vị, từ trước tới giờ tuyền làm chị cả, chán rồi.
    Bây giờ ngoài nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ ra, chỉ còn mỗi nhu cầu yêu và được yêu. Cầu Zời Phật thương cho con gặp được đúng người đó.
    Chúc cả nhà ngày Lễ vui vẻ nhé.
    Tớ đi biển xem có ?ochết? không nào.
    Đôi khi ?ochết? cũng thật là lãng mạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này