1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh vào nhà mình đọc cứ ngỡ vào nhầm nhà lại đi ra.Anh thấy mấy nick lạ vào Post bài,toàn viết những câu mà anh đọc anh không hiểu gì?Có lẽ do khác tầm suy nghĩ,khác thế hệ nên vậy?
  2. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    uh em cũng thấy thế,c hảhiểu gì lại đi ra, hnay 6.30 có mặt ở cty,. hic hic. hnay sẽ là 1 ngày vô cùng mệt và bận. help me, ngu quá hqua có ng gợi ý đi tháp tùng mà lại từ chối
    Chúc cả nhà ngày mới làm việc tốt nhé
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh cùng mọi ng,em đã chỉnh sửa rồi,sẽ ko có lần nào nữa đâu ạ
  4. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ạ​
  5. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thì em đừng ngu quá như hôm qua nữa nhé?he he
    @ kieuanh:có gì đâu mà em phải xin lỗi thế?
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một ngày may mắn.
    Chúc mừng tầng 7 của 3C .
    Cảm ơn Vùng trời bình yên đã có tối sinh nhật cho bạn bè tại Thảo Trà Quán.

    [rose
  7. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc.
    Gửi tặng bài hát cho mọi người nhé
    Em ơi mùa xuân đến rồi đó
    Thắm đỏ ngàn hoa khát mặt trời
    Nghe không gian mênh mang trong lời ca yêu thương
    đến với muôn người, đến với muôn đời
    Xuân ước vọng ngàn năm lại tới
    Nghe lòng vui phơi phới
    Kìa em nắng đã lên rồi mừng xuân hát lên thôi
    ***
    Nghe em mùa xuân nói gì đó
    Xúc động lòng ta trước cuộc đời
    Qua bao nhiêu đau thương
    thêm mùa vui theo chim én đã bay về ríu rít ngang trời
    Chim hát chào bàn tay dựng xây trên tầng cao có thấy
    Mùa xuân náo nức công trường đồng lúa mới dâng hương
    Em ơi mùa xuân mới gọi đó
    Tiếng gọi tình yêu mới hiền hoà
    Ôi xuân tươi bao la đang giục ta đi mau tới những chân trời đất mới đón người
    Xây đắp ngàn mùa sau hạnh phúc trên đường ta đi tới
    Này em hãy hát lên cùng mùa xuân mới xinh tươi
    Em ơi mùa xuân đến rồi đó giang rộng vòng tay đón cuộc đời ....

  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chân dung người chồng chuẩn
    Chuyện kể rằng có một người đàn ông đã chết và lên thiên đường. Ông ta tìm thấy hai con đường với hai bảng chỉ dẫn khác nhau. Bảng thứ nhất ghi: Những người đàn ông bị vợ thống trị, đứng đây. Ông ta thấy có vô số người đàn ông đang xếp hàng dưới đó...
    Bảng thứ hai đề: Những người đàn ông chưa từng bị vợ thống trị, đứng đây. Ở dưới bảng duy nhất chỉ có một người.
    Ông ta đi đến người đàn ông duy nhất đó, bắt tay và hỏi: ?oHàng bên cạnh có đến hàng triệu người. Trong khi bên này chỉ duy nhất mình ông. Ông có bí quyết gì để làm được điều đấy??.
    Người đàn ông đó nhìn quanh và trả lời: ?oTại sao ư? Tôi cũng không chắc là mình biết lí do. Tôi đứng đây chỉ bởi vợ tôi bảo thế?.

    Chúng ta đã từng nghe rất nhiều chuyện hài về vai trò làm chủ trong gia đình. Tuy nhiên, vai trò đó không phải chuyện đơn giản.
    Suốt những thập kỷ qua các nền văn hoá đã xác định ý nghĩa và vai trò của người đàn ông và đàn bà trong xã hội cũng như trong gia đình. Tuy nhiên khi trưởng thành, hầu hết mọi người lại không hề có ý niệm về việc làm chủ gia đình của mình.
    Hậu quả là những người đàn ông đó không thể, và thậm chí có người còn không cố gắng giữ vai trò lãnh đạo. Họ thường đi tới quyết định rằng việc làm dễ nhất là không làm gì. Chính vì vậy khi cưới phải người phụ nữ mạnh mẽ, họ để vợ mình tự do làm mọi việc theo cô ấy muốn.
    Dưới đây là những chuẩn mực về vai trò của một người chồng, hy vọng có thể đem lại tự do cho cả chồng lẫn vợ và giúp hai người cùng nhau sát cánh trong cuộc chiến chống lại sự chia cắt và xung đột trong cuộc sống gia đình.
    1. Hãy là người chủ trong gia đình
    Làm chủ ở đây không có nghĩa là thống trị, độc quyền. Phụ nữ cần được tôn trọng và đối xử công bằng. Thật không may các ông chồng thường quên đi điều này. Họ vô ý hạ thấp vợ hoặc ngang nhiên cư xử thô bạo.
    Làm vậy có phải là người chủ trong gia đình? Những người đàn ông vốn đã hiểu và giữ vững vai trò này sẽ không mấy khó khăn khi trả lời câu hỏi trên. Họ biết cách hướng dẫn, biết cách đưa ra quyết định cuối cùng và hướng vợ theo mình.
    2. Yêu vợ vô điều kiện
    Tình yêu đó của bạn không phải dựa trên dáng vẻ bề ngoài của cô ấy mà phải dựa trên giá trị cô ấy đem lại cho bạn. Để có một tình yêu như vậy bạn cần phải đảm bảo luôn đem lại cho cô ấy tình cảm.
    Một cách tốt nhất để thực hiện điều đó là hãy khẳng định tình cảm của bạn với nàng thường xuyên. Hãy để cho cô ấy biết bạn quý trọng, tôn sùng và yêu cô ấy.
    Lời nói phải đi đôi với việc làm. Hãy tự hỏi bạn đã từ bỏ những gì vì vợ? Thói quen tụ tập bạn bè ?ođánh chén?, hay các sở thích khác? Đôi khi cũng nên từ bỏ một sở thích của mình để vợ bạn có cơ hội nhìn lại và thấy bạn yêu cô ấy nhường nào.
    3. Phục vụ vợ
    Một trong những cách phục vụ vợ tốt nhất là biết cô ấy cần gì để cố gắng đem lại cho cô ấy. Liệu ngay bây giờ bạn có biết ba điều vợ mình cần nhất? Điều gì khiến cô ấy lo lắng, phiền muộn? Cô ấy đang phải chịu áp lực gì? Hãy cố gắng trả lời các câu hỏi và làm bất cứ gì có thể để cô ấy bớt sầu muộn.
    Một cách phục vụ vợ khác là cung cấp món ăn tinh thần. Chẳng hạn bạn khen ngợi vợ, dành nhiều thời gian bên cô ấy hoặc tìm cách cổ vũ, nâng đỡ tinh thần cho cô ấy.
    Làm một người chồng, một người chủ trong gia đình bạn phải biết cách bổ sung cuộc đời mình với cuộc đời của vợ. Dành trọn cuộc sống cho cô ấy, được như vậy, bạn sẽ là người chồng mẫu mực!
    Theo Dân trí
    ==>> Chẹp chẹp,em mới đọc bài nì,hì,ko bít có tìm đc ng đàn ông nào như thế này ko ạ
  10. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này