1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ngày cuối tuần nắng đẹp
    2mẹ 2con chúng em đã từ Huế về rồi ạ
    Quà thì chỉ có ít vì 2mẹ trông 2con đủ mệt rùi ạ
    to cả nhà : Thời gian gần đây và sắp tới công việc của em sẽ rất bận vì thế em ko thể làm nv trợ lý và quỹ cho cả nhà được nữa,vì thế em mong mỏi cả nhà ai rảnh có thể làm júp em júp cả nhà với ạ!!
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    em cũng chào cả nhà em đi chơi ah, chúc nhà mình nghỉ lễ vui nhé
    [/quote]
    Đi chơi vui vẻ các em nhé! Nhớ có quà như đã hứa đấy nhé. Quà riêng cơ. Hi vọng nước biển và không khí mát mẻ sẽ giúp cho các em và các bé vui chơi thoải mái, tẩy rửa những suy nghĩ buồn lo và hướng tới những cái đích mới xa hơn, đẹp hơn trong cuộc đời. Hôm nay ĐKL mới rảnh rang để nghe và hiểu thêm được 1 số chuyện của người đời, chỉ biết rằng trên đời đều có luật nhân quả. Biết đâu cái đau khổ lúc này lại là cái mà mình may mắn mà mình không biết nhỉ?
    1 kỳ nghỉ vui vẻ cả nhà nhé. Thực đơn cho ngày mai rất chi là phong phú do ĐKL và Vùng trời bình yên mạn phép nghĩ ra. hi vọng mọi người sẽ thích.

    [/quote]
    keke,kêu ca cái gì thía bà già
    Nghĩ ít thôi,sống trên đời sống cần có 1tấm lòng là đủ nhở
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Nhà mình tối nay off cà phê ở Bảo Oanh số 1 Trấn Vũ Tây Hồ (Giáp đường Thanh niên) nhé.
    Thời gian : 20h00 ngày 3.5.2009
    Địa điểm : Cà phê Bảo Oanh Trấn Vũ

  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    oi giời, off nhanh thế, tớ ko ttham gia đc rồi, mọi ng thưởng thức quà Huế ngon nhé.
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì có quà Huế nhé. Ai không tới thì mất quyền lợi.
    Vì 1 số lý do rất chính đáng, ĐKL không tham gia diễn đàn 3c nữa. Chúc mọi người sống vui vẻ, đoàn kết và thực sự yêu thương lẫn nhau.

  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Con chim này đã có đủ đôi cánh cho mình,giờ đây có thể thả sức tung cánh bay lượn trên bầu trời bao la xanh mát rồi.
    Thay mặt nhà 3c tôi chúc họ lần nữa ,rằng họ sẽ mãi HP bên nhau suốt cuộc đời còn lại nhé.
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 em vì quà Huế nhé, rất thích nhưng chưa có lòng dạ nào mà thưởng thức được. Bao giờ khoẻ mạnh lại, thực sự vui vẻ sẽ chén thoai.
    @dieukyla: chúc gia đình bà hạnh phúc, và cũng rất mừng vì từ giờ bà bớt hóng chiện đi.
    --------------------------------------------------------------------
    Muốn có bình yên thì dành thời gian mà tụng kinh gõ mõ, đừng nhàn cư vi bất thiện mà làm những việc ngu xuẩn, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình người ta.
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên ĐKL xin cảm ơn những lời chúc của anh August cũng như Cathnga giành cho vợ chồng mình. Dẫu nói gì việc quyết tâm để nhà 3c có được 1 cặp vợ chồng đi tới hôn nhân bọn mình đã làm được và sẽ có thể cuộc sống của những con chim cụt cánh có thể cũng rất gian nan trên chặng đường đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng mình tin, cái tâm của mình sẽ giúp cho Perfect sẽ thành 1 con người đúng như cái tên nick của anh ấy.
    Có 1 điều ĐKL muốn nói cho Cathnga rõ rằng nếu nói độ "hóng chuyện" thì ĐKL thực sự không có khả năng về lĩnh vực này. Không thể gọi những người bạn khi họ gặp khó khăn tìm đến mình để giãi bầy, chia sẻ là có thể định nghĩa là người được họ tin cậy đó là "hóng chuyện" được. Cho tới khi tới và rời khỏi 3c. ĐKL có thể tự tin để nói rằng ĐKL chưa bao giờ nói xấu ai cả ngay cả với August, Cathnga, Linh, Thủy, VTBY... Có thể trong số các bạn có những lúc đã không hài lòng về nhau, nhưng ĐKL đã luôn cố gắng để mọi người thông cảm cho nhau hơn. Còn với một vài hiện tượng không được vui trong nhà 3c, ĐKL cũng đã trực tiếp trao đổi và có ý kiến thẳng thắn, thậm chí vì quá bận mà ĐKL đã viết trong blog của riêng mình để trao đổi với các bạn. ĐKL biết rằng sẽ có một số người, dẫu không hề thù ghét gì với vợ chồng mình nhưng sẽ vui khi ĐKL rời khỏi 3c, để rồi không bớt đi 1 lời nói thẳng, nói thật trong nhà này.
    ĐKL đã thực sự cảm động khi đón nhận sự quan tâm và cả những lúc bạn bè đấu tranh lại những lời nói vô tình hay hữu ý tới vợ chồng mình.
    ĐKL chỉ muốn nói với Cathnga và 1 bộ phận rất nhỏ trong nhà 3c rằng: Hãy nghĩ cho kỹ khi kể 1 câu chuyện gì cho bạn mình để xem câu chuyện đó có lợi ích gì hay không. Có thể 1 câu chuyện có thật hay 1 câu chuyện được thêm mắm thêm muối cho có dư vị cốt làm "sang" cho mình, làm dầy đặc bảng "thành tích" của mình, nhưng rồi nó làm tổn hại tới thanh danh, tới tình cảm của người khác thì chúng ta, hãy cân nhắc để cho mỗi lời nói đừng trở thành "đọt máu".
    Cathnga ạ, hẳn phải có những người "hóng chuyện" thì mới tạo cho Cathnga kể chuyện và buôn dưa lê đúng không nhỉ? Nhà 3c có rất nhiều thành phần và tuổi tác rất khác nhau. Các em cũng như các anh chị đều là những người đã phải chịu quá nhiều tổn thất về tình cảm, mọi người hãy bỏ qua những nhược điểm cá nhân của nhau để xây dựng 1 nhóm bạn vui hơn, đoàn kết hơn và đừng trở thành những kẻ "hóng chuyện" hay thích buôn những câu chuyện cho vui, để rồi vô tình sẽ làm tổn thương tới bạn mình. Ngày hôm nay mình cười người, nhưng có thể ngày hôm sau người cũng sẽ cười mình.
    Còn nữa, có thể ngày hôm nay ĐKL và cậu vui mừng vì có thể đã có người đàn ông của mình chia sẻ, nhưng sống lâu mới biết đêm dài, cuộc đời khó học được chữ ngờ lắm... Chỉ muốn nói rằng khi chúng ta làm cái gì chúng ta hãy nên nghĩ tới cái hậu quả mà mình sẽ tạo nên. Ta cứ tưởng ta hạnh phúc lắm và họ là kẻ bất hạnh nhưng biết đâu có khi lại là ngược lại nhỉ?
    Nhà 3c này nỗi khao khát mong muốn sự bình yên và tạo dựng hạnh phúc trong mỗi con người là rất lớn. Vấn đề là để đi tới đượcđòi hỏi mỗi người phải tự tìm lấy cho mình 1 con đường riêng. Và ĐKL luôn tự tin với những giá trị mà con người mình có, làm gì thì cũng phải nghĩ tới cái câu : sống ở trên đời phải có tấm lòng. Đừng có bất nhẫn quá. Câu nói này là của một số bạn trẻ của nhà 3c đã chia sẻ với mình, và mình thấy điều đó đúng!
    @ TTK: Bài viết này em không có ý định spam nhà mình, mà chỉ để chia sẻ những suy nghĩ, quan niệm sống với các bạn trong nhà.

  9. nightstar87

    nightstar87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    HỎI
    Tôi hỏi đất:
    Ðất sống với đất như thế nào?
    - Chúng tôi tôn cao nhau.
    Tôi hỏi nước:
    Nước sống với nước như thế nào?
    - Chúng tôi làm đầy nhau.
    Tôi hỏi cỏ:
    Cỏ sống với cỏ như thế nào?
    - Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.
    Tôi hỏi người:
    - người sống với người như thế nào?
    Tôi hỏi người:
    - người sống với người như thế nào?
    Tôi hỏi người:
    - người sống với người như thế nào?
    (Nguồn: Hồ Nguyễn Việt Thư ''s blog)
    Người sống với người như thế nào?_Bạn nghĩ sao?
  10. nightstar87

    nightstar87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Người sống với người như thế nào?" - một câu hỏi khó mà có thể trả lời ngay đc.đôi khi phải có một chút trải nghiệm đã rồi ta mới có thể trả lời đc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này