1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sang trang mới roài, ứ sợ bị mod khoá nick nữa, khổ thế, có mỗi 1 cái nick nên cứ rón rén mãi thoai.
    @Bác Tuấn: em thật buồn vì cái comment của bác đới, em lấy chồng lần 1, ốm yếu toàn tập, chăm con còn chả xong, lão chồng suốt ngày nhìn con zai như kẻ thù vì tranh mất ?omẹ trẻ? của lão í. Bác đòi hỏi một người đàn bà như zậy thì em đặt tên bác là ?onúp váy đàn bà?, bác đừng giận em nhé, chả phải em sáng tác ra đâu, em ?ođạo? về đấy. Bác cần 1 người đàn bà chăm sóc bác kỹ lưỡng giống như mẹ bác chăm cho bác í, bây giờ thời đại mới roài, gặp đàn ông kỉu này đàn bà ốm yếu như em chạy mất dép.
    Tuy nhiên, cũng có những người phụ nữ như zậy, không phải hiếm đâu bác ợ. Hôm vừa rồi đi biển cùng gia đình con bạn đới, cũng hoàn cảnh như 3c nhà mình ạ, 2 anh chị mới sắp cưới thôi, đem em đi theo để trông nhóc cho rộng cẳng. Em trông 2 nhóc, còn con bạn em chăm zai, em thấy bất bình lắm, khổ thân con bé con bị ra rìa toàn fần, toàn em đưa ra biển tắm à. Tới ngày hôm sau, ra biển mà con mẹ vẫn không ra, ở KSạn với zai, thế là con con cố tình chạy trốn, thế là tất cả mọi người đổ đi tìm, con mẹ được phen hoảng hồn, thế là mới quay sang dỗ con.
    Em giả sử đồi vị trí là zai chăm sóc cả 2 mẹ con, thì sẽ không xảy ra trường hợp bối rối như vậy, mà cũng là điều rất tốt trong việc giáo dục con cái: ở 1 gia đình có người chồng, người bố bít chăm lo yêu chiều vợ, thì sau này con cái đa phần hạnh phúc, vì con gái bít tìm người chồng tốt như bố, còn con zai thì biết cách chăm sóc cho gia đình một cách lãng mạn, điều mà phụ nữ ai cũng thích ạh.
  2. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    TTK kiểm duyệt cho thusangngang kìa . 1 Mem mới xinh xắn đáng yêu! Chào mừng cậu trước nhé !
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hãy để anh ấy được... là đàn ông! (tiếp)
    Đừng dại điều khiển đàn ông
    Anh chồng ít khi đưa vợ đi đâu cùng, nhưng nếu có lần nào phải đi cùng, thế nào hai người cũng xô xát. Vừa ngồi lên sau xe anh, chị đã dặn: "Cẩn thận đấy nhé, cứ đi sát vào mé đường cho chắc ăn. Thanh niên bây giờ nó hỗn lắm, lớ xớ nó va quyệt vào mình lại còn chửi lại mình đấy".
    Tuy ngồi sau, nhưng người chị rướn lên phía trước để quan sát đường và chỉ đạo anh. Suốt quãng đường đi, chị luôn miệng:"Đằng sau có ô tô tải đấy, đi dẹp vào đi", "Chậm lại, sắp đến chợ đấy", " Bọn trẻ con đi đàng trước nghênh ngang quá, ông bóp còi đi". Có lúc anh không nói, mà chỉ làm ngược lại lời chỉ đạo của vợ.
    Đến khi không chịu nổi, anh quát: "Cô có im đi không, tôi có mù loà đâu mà cô phải nhắc. Cô còn nói nữa, tôi bỏ cô xuống đi bộ cho chắc ăn đấy!".
    Vậy là chị im lặng, nhưng chỉ được một lúc. Về sau chị không nói nữa, nhưng dùng hai tay đặt lên vai chồng để chỉ đạo anh "quẹo trái, quẹo phải, dừng lại...".
    Mời cả nhà bình loạn ạ.

  4. lulu1320

    lulu1320 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của Bác sĩ : say sưa, yêu nhau đắm đuối ..... nên sản xuất em bé ngay nhớ nhớ...
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đàn ông cảm thấy ngán tận cổ.
    Mà dạo này em nhìn nhận đàn ông theo hướng tiêu cực quá?Cũng phải thôi.Anh hiểu điều đó của em.Nhưng nói đi nói lại cũng tại mình.Mà nói thẳng tưng ra:ngu thì cố mà chịu.(xin lỗi em vì câu nói này,nhưng anh hy vọng mắt và suy nghĩ của Nga sáng lên nữa)
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa nhận thông tinh chính thức từ thành viên xinh xắn đáng yêu này.
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu cmts của anh ạ, anh giải thích được ko ạ???
    Em cũng không chấp nhận lời xin lỗi của anh, bỗng dưng tự nhiên anh chửi em là "ngu"??? Đang lắng nghe anh chỉ giáo ạ???
    Em không có cái nhìn tiêu cực với đàn ông ạ, đối với em, đàn ông rất đáng yêu ạ. Mời anh và cả nhà đọc tiếp đoạn cuối của " bài "Hãy để anh ấy được ..... là đàn ông" ạ
    Hậu quả khó lường

    Chị nghe phong thanh anh có cô bồ trẻ hơn chị chục tuổi, chị tức lắm và quyết tâm theo dõi. Một hôm có mật báo, chị đã đến quán cà phê, nơi có chồng chị và "con kia" đang ngồi tâm sự.

    Chị quyết tâm rình để bắt quả tang, nên cố gắng chọn một cái bàn tối, khuất sau hai người để nghe "xem chúng nói gì với nhau". Chị thấy chồng chị khuấy cốc nước cam, rồi lại còn đưa lên miệng cho cô gái kia uống. Thỉnh thoảng anh lại còn bóc cho cô ta mấy hạt dẻ nữa chứ...
    Cô gái kia nhỏ nhẹ:"Chắc vợ anh hạnh phúc lắm nhỉ, được anh tâm lý, chiều chuộng thế thì người phụ nữ nào chẳng thích".
    Sau đấy thấy anh uống một hơi cạn cốc bia và nói cùng nhỏ nhẹ với cô kia: "Anh thật khổ, anh thiếu một người vợ mà lại thừa một người mẹ. Nhiều lúc anh thấy mình không còn là đàn ông trong gia đình nữa. Người phụ nữ đã coi chồng như đứa trẻ, thì khó có sự kính trọng. Như vậy cũng khó có sự say mê nhau, vợ chồng có quan hệ, chắc bà ấy cũng nghĩ như là làm nghĩa vụ chiều lòng một đứa nhỏ...".
    Trong khi anh nói, cô gái kia cứ há hốc mồm ra lắng nghe, vẻ chăm chú lắm. Rồi khi anh nói xong, cô lại nhỏ nhẹ:"Thế vì sao anh thích đi chơi với em?". Người chồng kéo ghế ngồi sát lại cô gái kia hơn, vẻ âu yếm lắm và nói thật nhỏ: "Để anh được làm người đàn ông thật sự, được chăm sóc em. Anh yêu em vì cái sự nhỏ bé, yếu ớt, mỏng manh của em. Bên em, anh thấy mình có trách nhiệm nâng đỡ, che chở"...
    Chị vợ không đủ kiên nhẫn nghe tiếp những gì đôi kia nói với nhau nữa, chị vội vàng rút lui ra về. Chị vào giường nằm vật ra ...khóc và suy nghĩ lại về cái dại của mình. Hoá ra từ trước đến giờ mình vô tình làm hỏng chồng à? Lạ nhỉ? Làm điều tốt mà cũng có hại sao? Chị cứ nằm như thế, đến khi anh về chị cũng vẫn nằm... Anh ngạc nhiên vì lần đầu tiên không có người nhắc anh phải để giầy thế nào, cởi tất ra sao.
    Anh vứt vội đôi giầy vào góc nhà, chạy vào bên vợ, sờ tay lên trán vợ và hỏi: "Em sao thế, em mệt à? Đã ăn uống gì chưa? Để anh đi mua cho em bát cháo nhé...".
    Chị vợ không nói, chỉ gật đầu. Lần đầu tiên anh thấy vợ mình yếu ớt đến thế...[/size=3]
  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vậy em cố tình không hiểu hay cố tình coi như không có chuyện gì đang diễn ra?Nếu đúng như em nói, thì coi như những Com này dừng ở đây.Thế là quá đủ rồi,anh ko muốn vác chuyện riêng tư ra nói ở trên này,chuyển qua YM nhé.
  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Anh đã chưởi em trên diễn đàn nè, nên anh phải giải thích rõ ràng, ko có chuyện nói riêng, còn anh muốn chấm dứt tranh cãi công khai ở đây thì anh phải sửa bài, và xin lỗi em 1 cách đàng hoàng và đàn ông, để em có thể chấp nhận được.
    Còn việc em cố tình hay không, đấy là việc của em, còn trong tranh luận không có cái kiểu lý luận như thế.
    Mod đừng khoá nick của tớ nhé

  10. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nữ chủ nhân đó đang e thẹn ko dám lên tiếng bác ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này