1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mọi người chắc đi chơi hết rồi,ở nhà trông nhà 1 mình vậy.
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngày quốc tế thiếu nhi 01-06 chúc các con ngoan,học giỏi, hay ăn chóng lớn và vâng lời cha,mẹ​
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bà nội ứ cho đón con về, con bảo mẹ nói với bà, mẹ cũng chả dám cãi bà
  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu (Tiếp)[/size=5]
    Anh kể cho em nghe một câu chuyện thế này:
    Trong Kinh Phật có kể rằng, sau khi Ngài thành đạo, các anh em trong dòng tộc Thích Ca đều lần lượt theo Ngài xuất gia, cuối cùng chỉ còn lại một mình người em là Nan Đà, vua cha chuẩn bị nhường ngôi cho, nên vua và vợ của Nan Đà rất sợ hãi chàng sẽ xuất gia theo đức Phật như những người anh em khác. Họ quản lý Nan Đà rất chặt chẽ, họ quy định, trước khi ông đi ra ngoài sẽ bôi một chấm phấn hồng lên trán, ông phải trở về trước khi chấm phấn hồng đó khô, nếu không sẽ bị xử tội nặng.
    Vợ của Nan Đà rất đẹp, ông vô cùng yêu vợ, vì thế mà mọi lời khuyên của vua cha và vợ, ông đều tuân theo nghiêm chỉnh. Đức Phật dùng phép để hóa độ Nan Đà, một thời gian sau khi thấy nhân duyên đã thành thục, đức Phật bèn cầm bát đến vương cung của Nan Đà thuyết giáo, vợ của ông không muốn cho ông ra gặp mặt đức Phật vì sợ ông sẽ đi theo nên cứ kèm sát lấy ông. Cuối cùng nàng lại dùng biện pháp bôi một chấm phấn lên trán và dặn ông đến bữa cơm sẽ cho ông ra gặp đức Phật, đưa cơm cho đức Phật thì phải về ngay, khi bữa cơm đến, Nan Đà ra đưa cơm cho đức Phật, đưa cơm xong đức Phật không nói một lời chỉ giơ tay lên làm phép, Nan Đà liền đi theo luôn. Ông xuất gia luôn từ đó.
    Tuy đã xuất gia nhưng tâm hồn ông không yên tâm tu đạo, cứ bị lưu luyến bởi hình ảnh vương cung và vợ đẹp, đức Phật biết rõ như thế bèn rủ ông đi du chơi, Ngài liền dùng phép thần thông, lập tức hai người đã có mặt ở gần vùng biển phía Đông, vừa đến nơi hai người bỗng nhìn thấy một con khỉ cái già xấu đến tởm lợm, Ngài bèn hỏi Nan Đà:
    Vợ của ông có thể so sánh với con khỉ cái già này không?
    Nan Đà thấy vậy liền phản ứng:
    Vợ em là cô Tôn Đà Lợi đẹp đẽ vô song, có thể sánh với tiên nữ trên trời làm sao lại so với khỉ cái già được?
    Đức Phật bèn điềm đạm:
    Ta nói thế thảo nào làm ngươi giận dữ, tiên nữ trên trời thì ngươi chưa bao giờ nhìn thấy nên không thể so sánh được, nếu muốn ta sẽ cho ngươi đi thăm thiên cung để chúng ta cùng chiêm ngưỡng.
    Đức Phật bèn dùng phép thần thông đưa ông lên cõi Dục giới thiên ở đó có rất nhiều mỹ nữ, người nào cũng mười phân vẹn mười, Nan Đã bỗng thích thú vui mừng khôn xiết, đức Phật bèn hỏi:
    Những Tiên nữ này so với vợ ngươi ở nhà thế nào?
    Nan Đà đáp:
    Tuyệt vời, vợ em ở nhà không thể so sánh với tiên nữ ở đây được, vợ em cũng chỉ giống như con khỉ cái già mà thôi.
    Ở giữa rừng phụ nữ áo quần thướt tha qua lại, Na Đà đã bị vui thú làm chìm ngập bởi vẻ đẹp đến mê hồn của các tiên nữ. Ông chợt nhận ra ở đây không có một người đàn ông nào, các tiên nữ cho ông biết, năm trăm tiên nữ ở đây đều thuộc một người đàn ông duy nhất, ông ta là chủ cõi trời này, Nan Đà lại hỏi: Vậy người đó hiện nay ở đâu? Tên là gì? Các Tiên nữ nói: Người đó tên là Nan Đà là em của đức Phật hiện nay hãy còn ở trần gian tu hành khi nào quả báo thành công sẽ lên đây làm chủ. Nghe thấy vậy Nan Đà bèn quay lại tìm anh, đức Phật nói: Ông đã rõ cả rồi chứ? Bây giờ tôi đưa ông trở về và hãy cố gắng tu hành tốt cho mau thành chính quả.
    Từ đó trở đi ông ra sức gắng công tu hành, ngồi thiền không sợ bị đau chân, niệm Phật không còn sợ loạn tâm, tất nhiên mục đích của ông là mong nhanh thành tựu để lên sống với năm trăm cô Tiên nữ xinh đẹp kia.
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vô lý như vậy nhỉ?em việc gì phải thế?con mình cơ mà?
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6,cho bác gửi lời chúc đến tất cả các con yêu quý nhà mình,ngoan ngoãn, thông minh,xinh xắn,đẹp zai, học giỏi,hay ăn, chóng lớn biết nghe lời các bố các mẹ nhé.
  7. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    nhân ngày 1 - 6 Cô chúc các con ngoan ngoãn học giỏi, vâng lời bố mẹ . Chúc các con có 1 kỳ nghỉ hè thật vui vẻ .

  8. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu (Tiếp)
    Nhìn thấy cái tâm của ông như thế nên đức Phật nói với ông là còn một nơi nữa chúng ta cũng cần đi xem. Đó là Địa ngục, tới nơi ông đã được chứng kiến cảnh tượng rùng rợn, đức Phật nói, chúng ta hoàn toàn vô can, ông có thể tự do đi xem? với âm thanh réo rít, tiếng kêu khóc thảm thiết? thấy một vạc dầu đang sôi sùng sục, ở dưới lửa vẫn đang đỏ rực, có hai quỷ dữ cầm khí giới đứng hai bên, nhìn thấy cảnh tượng đó, ông vô cùng sợ hãi nhưng cũng hơi tò mò, ông liền hỏi hai quỷ dữ: Người sắp bị bỏ vào vạc dầu này đã phạm tội gì? Quỷ dữ đáp, người đó phạm tội dâm ác, người đó hiện giờ đang tu hành nhưng động cơ không trong sạch, vì tham ái dục mà tu hành, nguyên nhân không chân chính thì quả báo thu về sẽ xấu xa, do vậy người đó sau khi hưởng hết phúc trời nơi trần thế sẽ phải đọa vào địa ngục để nhận quả báo. Nan Đà vô cùng sợ hãi liền quay lại tìm anh, đức Phật liền đưa ông trở về, Ngài thấy nhận thức của Nan Đà hiện giờ đã đổi khác, ông đã nhìn ra phận hư ảo của kiếp nhân sinh, cái biến hóa vô cùng của họa và phước? ông liền từ bỏ tất cả các quan niệm sai lầm và phát nguyện chân chính tu hành và cái đích đến cuối cùng là cái bất sinh bất diệt của sự giải thoát trọn vẹn chứ không phải những phù du ảo ảnh huyễn hoặc như trước kia mà ông từ sở hữu.
    Em thấy câu chuyện này thế nào? Khi chúng ta có hiểu biết hữu hạn thì chúng ta lầm tưởng rằng đó là nhất là hết ý rồi, nhưng khi ta có hiểu biết hơn, lúc ấy ta mới biết cái mà mình còn đang ca ngợi và thích thú kia là cái thứ vớ vẩn không đáng gì với cái hiểu trọn vẹn này.
    Người ta tiếc 100 nghìn đồng vì họ nghĩ rằng mình chỉ có thế, nhưng nếu biết cái một tỷ kia thì cái 100 nghìn này chỉ là để bơm xe và rửa xe cho vui thôi không làm được gì.
    Nhiều người sợ hãi vì kiến thức này sẽ làm tâm hồn chúng ta chai sạn không còn có thể yêu ai được nữa nhưng quả thật lại khác hoàn toàn.
    Anh vẫn có vợ và con đàng hoàng, anh sẽ lo cho nàng lo cho con cái, gia đình và đồng loại, nhưng khác em ở chỗ anh không có quan niệm đây là của tôi hay sở hữu của tôi, nên không vì cái tôi của mình mà làm khổ người khác, nếu vợ anh làm việc gì bất thiện, anh không ngăn được thì đó là lỗi của cô ấy, tội cô ấy mang, ta làm thiện phước ta sẽ hưởng, con tim thanh thản nhẹ nhàng để làm trọn bổn phận với gia đình lẫn bản thân nhưng mục đích cuối cùng vẫn là con đường để tiến tới cái giải thoát trọn vẹn ở tương lai trong nhiều kiếp nữa.
    Từ Bi Hỷ Xả vẫn mãi có trong tâm hồn những ai đã giác ngộ nhưng nó sẽ chết non đối với ai khi cái ái dục, cái tôi, cái sở hữu vô lý kia còn ngự trị trong sâu thẳm trái tim của họ. Tình yêu của thế gian là một loại tình cảm, một nhận thức dạng thấp nếu so với tình yêu xuất thế gian hay phép Phật nhiệm mầu.

  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    3C đâu???? Về nhà nào.

  10. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đây,anh đây,vẫn ở nhà mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này