1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mà vừa câm, vừa mù, vừa điếc thế hở anh??? Không trang hoàng nhà cửa bằng tranh ảnh, hoa tươi cho nó đẹp đẽ vui nhộn đi hở sếp???
  2. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh đến ạ cách ăn cách nói cách viết của em rồi.
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Théc méc với bài "Tình yêu" của Anh Tuấn
    Mặc dù Anh Tuấn hỏi Dy nhưng em cũng xin được mạn phép có lời nhận xét:
    - Em thấy câu chuyện này thật kỳ lạ. Tại sao Đức Phật lại cố gắng ép buộc Nan Đà- một người hoàn toàn không có ý định xuất gia và rất nặng trách nhiệm với cõi trần- đi theo Phật? Đức Phật lần lượt dùng các kế như: làm phép để hóa độ, mỹ nhân kế, khổ nhục kế- thì mới khiến Nan Đà tỉnh ngộ, chân chính tu hành. Đạt được kết quả cuối cùng ấy là do sợ hãi mà thành, em thấy không phục.
    - Theo em hiểu đức Phật đưa Nan Đà tới cõi tu hành nhằm kết quả cuối cùng là cứu độ chúng sinh, giúp muôn người,.. nhưng ra đi như thế để lại đau đớn cho người thân (cha mẹ, vợ con) đồng thời tâm hồn cũng luôn vương vấn. Em thấy tội tội thế nào ý.
    Có gì không phải mong anh lượng thứ và khai sáng giúp em.
    Em mới đọc theo kiểu scan and skim thôi vì bài dài quá, chưa có thời gian đọc kỹ được nhưng em nghĩ hơi khác anh.
    Tình yêu đôi lứa vốn là ích kỷ. Vì ích kỷ nên mới hình thành nên gia đình, nếu không thì chúng ta lại có thể quay về thời kỳ công xã nguyên thuỷ. Em cũng có thể yêu như anh nói tức là sau khi người ta làm những điều bất nghĩa với mình vẫn coi như không có gì nhưng chỉ khi em yêu theo cái kiểu yêu để mà yêu, yêu chơi yêu bời, vừa yêu vừa phòng thủ, vừa yêu vừa ngấp nghé liếc người khác hoặc tình yêu thương mà em dành chung cho mọi người ấy. Với tình yêu kiểu ấy em bỏ qua tất, chẳng nghĩ gì cả vì với em họ cũng chỉ như khách tạm nghỉ chân. Còn khi em đã tận tâm mà cuối cùng biết rằng mình là kẻ bị lợi dụng thì em chẳng có nổi tấm lòng từ bi hỷ xả đâu ạ, lòng tốt cũng chỉ có giới hạn thôi ạ. (ước gì em mau chóng được buông tha khỏi cơn ác mộng vẫn tiếp tục diễn ra)
    Thứ 2 là việc Nan Đà bị ép phải xuất gia thế em chẳng hiểu để làm gì ạ? Phải chăng vì Nan Đà là người xuất chúng, có sức ảnh hưởng lớn hay vì cùng là dòng tộc Thích Ca nên Phật mới chọn Nan Đà để giác ngộ? Với ngần ấy công sức, tạo sao Phật không chọn một người thực sự có tâm theo Phật mà lại mất quá nhiều công sức với một người trong lòng luôn vương vấn chữ "trần". Nếu chọn một người khác có khi họ sẽ đi đến đích nhanh hơn Nan Đà rất nhiều và và lòng từ bi hỷ xả của họ có lẽ cũng bao trùm hơn Nan Đà. Còn việc Người giác ngộ Nan Đà bằng phép, bằng doạ dẫm chứ không phải bằng cảm hoá thì em chẳng phục tẹo nào, kiểu như bất lực, không đủ lý lẽ thì phải dùng đến đòn roi ấy.
    Thứ 3: Cái ý nghĩ này phải chăng là quá trần tục: "cái đích đến cuối cùng là cái bất sinh bất diệt của sự giải thoát trọn vẹn chứ không phải những phù du ảo ảnh huyễn hoặc như trước kia mà ông từ sở hữu". Cái Nan Đà mong muốn cuối cùng là sự giải thoát chứ có phải là cứu độ chúng sinh đâu nhỉ, tức là vẫn là mong muốn ích kỷ của bản thân đấy chứ ạ.
    Em đọc lướt nên chắc có nhiều chỗ chưa kịp hiểu hết hoặc hiểu sai. Mai em rảnh em nghiên cứu lại kỹ hơn.
    __________________
  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0

    Nguyên văn bởi MGH
    - Em thấy câu chuyện này thật kỳ lạ. Tại sao Đức Phật lại cố gắng ép buộc Nan Đà- một người hoàn toàn không có ý định xuất gia và rất nặng trách nhiệm với cõi trần- đi theo Phật? Đức Phật lần lượt dùng các kế như: làm phép để hóa độ, mỹ nhân kế, khổ nhục kế- thì mới khiến Nan Đà tỉnh ngộ, chân chính tu hành. Đạt được kết quả cuối cùng ấy là do sợ hãi mà thành, em thấy không phục.
    - Theo em hiểu đức Phật đưa Nan Đà tới cõi tu hành nhằm kết quả cuối cùng là cứu độ chúng sinh, giúp muôn người,.. nhưng ra đi như thế để lại đau đớn cho người thân (cha mẹ, vợ con) đồng thời tâm hồn cũng luôn vương vấn. Em thấy tội tội thế nào ý.

    Trả lời: Đức Phật là người hiểu biết trọn vẹn cả quá khứ hiện tại và tương lai, giữa ba thứ này đối với Ngài không còn bị chướng ngại nữa, người ta gọi trí này là vô ngại.
    Nhìn trước được quá bảo vô cùng tồi tệ của thành Ca Tỳ La Vệ trong tương lai sẽ bị diệt vong bởi thù oán nhiều kiếp với nước láng giềng, nếu để một người còn quá trẻ và ham mê ái dục như Nan Đà lên ngôi lãnh đạo quốc gia thì đó là một thảm họa cho đất nước, vả lại trong tương lai gần nếu không lôi kéo những người ưu tú xuất gia thì họ sẽ bị tai họa không còn đường thoát, chính vì lý do đó nên đức Phật đã dùng mọi biện pháp để cứu Na Đà ra khỏi những kết cục không hay đó. Em hãy tìm đọc cuốn Thích Ca Mâu Ni Phật em sẽ hiểu.
    Mới đầu đức Phật không cho phái nữ xuất gia với lý do nếu để họ gia nhập tăng đoàn thì 500 năm sau giáo lý của Ngài sẽ bị lai tạp, khi đàn ông xuất gia hết, tất cả đàn bà trong thành dòng tộc Thích Ca cũng kéo nhau theo Phật xuất gia hết, người dẫn đầu là gì ruột của đức Phật, Ngài không hề chấp nhận nhưng vì sự quyết tâm và kiên quyết của tất cả mọi người, họ thà chết chứ không thể quay trở về nên không còn con đường nào khác, đức Phật đành phải cho họ xuất gia... Chuyện còn rất dài anh hy vọng em sẽ đọc và hiểu rõ hơn.
    Chân lý và tình cảm là không thể nhập nhèm, muốn tới được chân lý thì buộc phải rời bỏ ái ân, nếu ai vừa muốn xuất gia vừa muốn thành đạo thì đó là người tà kiến, con đường ấy là ma đạo mà thôi.Trích:
    Nguyên văn bởi Dy
    Tình yêu đôi lứa vốn là ích kỷ. Vì ích kỷ nên mới hình thành nên gia đình, nếu không thì chúng ta lại có thể quay về thời kỳ công xã nguyên thuỷ. Em cũng có thể yêu như anh nói tức là sau khi người ta làm những điều bất nghĩa với mình vẫn coi như không có gì nhưng chỉ khi em yêu theo cái kiểu yêu để mà yêu, yêu chơi yêu bời, vừa yêu vừa phòng thủ, vừa yêu vừa ngấp nghé liếc người khác hoặc tình yêu thương mà em dành chung cho mọi người ấy. Với tình yêu kiểu ấy em bỏ qua tất, chẳng nghĩ gì cả vì với em họ cũng chỉ như khách tạm nghỉ chân. Còn khi em đã tận tâm mà cuối cùng biết rằng mình là kẻ bị lợi dụng thì em chẳng có nổi tấm lòng từ bi hỷ xả đâu ạ, lòng tốt cũng chỉ có giới hạn thôi ạ. (ước gì em mau chóng được buông tha khỏi cơn ác mộng vẫn tiếp tục diễn ra)

    Vì ước muốn sở hữu mà em nảy sinh ra ý nghĩ này, vì có ý nghĩ này nên em sẽ lại rơi vào cái cảnh con cá đã mắc câu thôi, kêu ai được?
  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn bởi Dy
    Thứ 2 là việc Nan Đà bị ép phải xuất gia thế em chẳng hiểu để làm gì ạ? Phải chăng vì Nan Đà là người xuất chúng, có sức ảnh hưởng lớn hay vì cùng là dòng tộc Thích Ca nên Phật mới chọn Nan Đà để giác ngộ? Với ngần ấy công sức, tạo sao Phật không chọn một người thực sự có tâm theo Phật mà lại mất quá nhiều công sức với một người trong lòng luôn vương vấn chữ "trần". Nếu chọn một người khác có khi họ sẽ đi đến đích nhanh hơn Nan Đà rất nhiều và và lòng từ bi hỷ xả của họ có lẽ cũng bao trùm hơn Nan Đà. Còn việc Người giác ngộ Nan Đà bằng phép, bằng doạ dẫm chứ không phải bằng cảm hoá thì em chẳng phục tẹo nào, kiểu như bất lực, không đủ lý lẽ thì phải dùng đến đòn roi ấy.

    Vì ham vui nên mắc bệnh, cha mẹ thấy thương con nên ép phải cho đi tiêm, bố mẹ giữ con, bác sĩ giữ chân đứa trẻ kêu khóc thảm thiết giãy dụa, vô lương tâm ư? Không, nó ngu dại đâu biết gì, muốn khỏi bệnh thì phải tiêm, đã tiêm là đau, không có ý kiến ý cò gì hết.
    Nếu ai nói rằng tôi không hề phục cha mẹ và bác sĩ tẹo nào thì đó là người chưa hiểu biết, có vậy thôi.Trích:
    Nguyên văn bởi Dy
    Thứ 3: Cái ý nghĩ này phải chăng là quá trần tục: "cái đích đến cuối cùng là cái bất sinh bất diệt của sự giải thoát trọn vẹn chứ không phải những phù du ảo ảnh huyễn hoặc như trước kia mà ông từ sở hữu". Cái Nan Đà mong muốn cuối cùng là sự giải thoát chứ có phải là cứu độ chúng sinh đâu nhỉ, tức là vẫn là mong muốn ích kỷ của bản thân đấy chứ ạ.

    Em học xong rồi, em sẽ bỏ bằng cấp để đi bán rau hay sao?
    Người đã giải thoát sẽ lại quay trở lại trần lao cứu khổ cho chúng sinh, vì con mắt chưa nhìn thấy nên em không biết đó thôi.Trích:
    Nguyên văn bởi Bi & Chip
    Đọc câu chuyện anh kể, em cũng có những cảm nghĩ như MGH và lovee. Nan Đà đang rất yêu vợ và cuộc sống hiện tại, sao đức phật lại làm đủ mọi cách để phá vỡ hạnh phúc gia đình của Nan Đà? Anh có thể giải thích cho em hiểu được không. Vì em chỉ hiểu được theo cách trần tục này thôi

    Hãy tham khảo những câu trả lời trên em sẽ hài lòng. Chúc các em may mắn và hạnh phúc.
  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Nga: Đây là ngôi nhà cuả 3c - một tập thể gồm những hoàn cảnh rất đặc biệt, thế nên em thiết nghĩ những bài chị post gần đây không phù hợp với định hướng phát triển của 3C lắm. Em được biết là chị chỉ muốn gây dựng lại nhà 3c, em nghĩ nên lựa chọn cách khác sẽ khả thi hơn.
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới.
    Lại 1 tuần nữa đi qua .Nhà mình dạo này đìu hiu quá.

  8. butchibexiu

    butchibexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hay vào topic này nhưng phải góp ý với các bạn rằng các bạn muốn nhà 3 C này vui vẻ và đoàn kết như trước thì 2 thành viên là cathnga va august70 nên xem lại cách sử xự trên diễn đàn và cách post bài tôn trọng tất cả thành viên một chút . Các bạn cư thử đi chỉ cần 1 tháng các bạn không post bài là rất nhiều thàn viên cũ 3 C và cả những người mới sẽ đến và quay lại ngôi nhà thân yêu này. Xin lỗi vì mình thật sự góp ý thẳng thắn , nếu làm các bạn khó chịu thì hãy đọc kinh Phạt cùng nhau nhé.
  9. giacmosoiree

    giacmosoiree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình thấy chị cathnga gửi bài viết ấy thật hay, mình đã sáng tỏ ra phần nào, cuộc sống này đều có nguyên nhân, nếu mình không biết được nguyên nhân ở đâu thì mình còn khổ mãi...
    Tớ thấy các bạn muốn trình bày quan điểm gì thì mọi người cứ tự do bầy tỏ chính kiến, tư duy tự do mà có ai cấm đâu.
    Kiến thức mà chúng ta nhận được từ nhiều nguồn sẽ góp một cái gì đó làm tâm hồn mình vơi đi nỗi bất hạnh thì ta nên ủng hộ tự nhiên, nếu bạn nào bị dị ứng với kiến thức này thì bỏ qua không đọc, vài lời bé nhỏ góp ý mong các bạn vui vẻ và hạnh phúc.

    Được giacmosoiree sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 14/06/2009
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn 3c có làm sao đâu mà phải gây dựng lại nhở??? Nó vẫn là nơi để mọi người phát biểu, ai không phát biểu thì thôi chứ. Chả ai bốt bài thì tớ bốt, mọi người đọc thoải mái đê.
    Nguyên văn bởi Dy
    ....Còn khi em đã tận tâm mà cuối cùng biết rằng mình là kẻ bị lợi dụng thì em chẳng có nổi tấm lòng từ bi hỷ xả đâu ạ, lòng tốt cũng chỉ có giới hạn thôi ạ. (ước gì em mau chóng được buông tha khỏi cơn ác mộng vẫn tiếp tục diễn ra)...
    Mối quan hệ này là em tự nguyện chấp nhận đó thôi, nếu em không đồng ý thì làm sao anh ấy lợi dụng em được?
    Người có trái tim bẩn thỉu sẽ không thể hấp thụ nối những điều tốt lành, giống như cái bát bẩn mà người ta cho mèo ăn có bao giờ lại lấy đó để đựng đồ ăn thơm ngon được, trái tim độc ác sẽ dị ứng với những điều thiện. Em không nhìn thấy mà cố tình lao vào lưỡi câu thì đó là lỗi của mình sao lại đổ cho người được?
    Tự dưng lại bỏ cả đi tình yêu tốt đẹp của Từ Bi Hỷ Xả vì cái duyên vớ vẩn ấy là cũng tại mình thôi, em hãy sáng suốt nhận ra điều này.
    Nguyên văn bởi MGH
    @ Anh Tuấn: Lâu nay em đọc những điều anh viết vẫn thấy vô hình lắm. Nhưng đúng là trăm đọc không bằng một nghe, trăm nghe không bằng một thấy, thật tình cờ và cũng là có duyên thế nào đó, trưa nay em ngồi cùng một cô bạn nghe cô kể chuyện về mẹ.
    Mẹ bạn là một người mới mộ đạo. Từ ngày bà theo Phật, bà từ một người khó tính, "chảnh", cả nghĩ, hay giận dỗi, nay đã chuyển thành một người có lòng "từ bi". Bà không chấp nhặt, suy nghĩ thoáng đãng, gạt bỏ mọi điều ám muội. Đúng là vừa tốt cho bà, vừa tốt cho những người xung quanh. Ngoài ra, bà bằng sức truyền cảm của mình đã khiến những người xung quanh cũng thấy được giá trị của việc đọc sách, nghe kinh đó. Con cháu làm theo, công nhận là thấy lòng thảnh thơi hơn hẳn. Từ những điều đơn giản này em đã ngộ ra đôi chút rồi


    Chúc mừng em, hãy mua sách về đọc ngay đi em ạ, càng đọc càng thích đó. Chuẩn bị tinh thần mà quy y Phật thôi.
    Nguyên văn bởi Dy
    Em mạn phép vặn lại anh chút. Tại sao Phật không chọn những người ác, những người không có tâm để làm phép, cảm hóa, để XH ngày càng tốt đẹp hơn mà lại chọn Nan Đà?
    Hỏi thế này, ý em muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn, quả là đức Phật dại dột quá hay sao?

    Chính quyền của chúng ta tại sao không gom hết những kẻ vô gia cư, những người hàng rong, những kể độc ác... lại một nơi để đào tạo họ thành nhân viên văn phòng cao cấp hay biến họ trở thành những thầy cô giáo trong tương lai... ?
    Trả lời được câu hỏi này em sẽ hiểu ngay thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này