1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmosoiree

    giacmosoiree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị lấy thông tin ấy ở đâu ra đấy, hay lắm chị ạ càng đọc em càng mê, đầu óc em không phải buồn và nghĩ vẩn vơ nữa rồi.
    Người thiện và người bất thiện vẫn đầy đủ ở trên đời này mà, ác và thiện không thể đi chung đường được rồi, nếu 3c có bị chia rẽ và lườm nguýt nhau thì cũng là bình thường thôi, sáng và tối, hay góc khuất nào của tâm hồn theo em nghĩ cũng là điều bình thường chẳng sao.
    Nếu sau này em may mắn mà có được anh nào ngó nhìn chiếu cố đến cái thân "đã toan về già" này thì em cũng mãn nguyện được một chút, không biết trời có thương em không?

  2. nightstar87

    nightstar87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lời góp ý quá đúng, em trẻ ranh là thành viên mom mem bên ngoài,thi thoảng vào topic này hóng, thời gian trước thấy các anh các chị post bài vui vẻ và nghiêm túc và thấy ngưỡng mộ các anh các chị , bây giờ thì thấy suốt ngày cãi chửi nhau, rồi lại bài kinh phật nữa. Đây không còn là topic dành cho những người li hôn nữa. Các anh các chị lớn tuổi phải làm gương cho các em trẻ học tập nhở, đã li hôn thì chớ lại còn tranh giành người yêu nữa, đàn ông hết cả rồi à ( sorry các anh các chị, em chỉ nói 1số nhỏ các anh chị , không hề nói tất cả các anh các chị đâu)
  3. nightstar87

    nightstar87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chị này chắc được ăn bùa mê thuốc ngải của bà chị kia mà thấy khen chảy nước ghê
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá không kiềm chế được lại post:
    @ Special one: Anh còn nhớ hay anh đã quên?
    [​IMG]
    @ Chị Cathnga: Có lẽ những người hay đọc WTT đều nhận ra một trong những người comment trong các bài post lên của chị là em với "name" Dy hoặc Loveeverybody, tuy nhiên, em nghĩ rằng thỉnh thoảng có một bài phá cách thì hay, nó tạo ra không khí mới cho topic, còn tràn lan quá thì nó sẽ làm mất dần định hướng ban đầu của topic. Vào 3c bây giờ em chẳng nhận ra 3c mà em từng biết 5 tháng trước đây nữa . Em vốn rất thích cách hành văn và suy nghĩ của chị, nhưng giá chị quay lại cái thời tranh luận với em mấy tháng trước đây thì em sẽ thấy chị đúng là chị mà em đã từng rất thích, rất phấn chấn mỗi khi nhìn thấy cái tên cathnga
    @giacmosoiree: nếu bạn hứng thú với các vấn đề được chị Cathnga đề cập, mình có thể giới thiêụ cho bạn đường link blog của người đã giải đáp các thắc mắc của những người tham gia comment trong bài viết của chị Nga để cuộc sống bạn tốt đẹp hơn, ít nghĩ vẩn vơ hơn.
    @all:
    "Chỉ có những ai từng đã một lần trải qua, lỡ bị mới thật sự cảm hiểu được nỗi buồn đau mất mát, nỗi thất vọng chán chường, sự hụt hẫng khi phải chia tay với người chồng, người vợ. Người mà trước ly hôn ta đã từng ngỡ tưởng một đời bên nhau. Không cần biết lý do cũng không biện minh lỗi phải phân biệt đúng sai thuộc về ai, chỉ biết một điều là sau đó một trong hai họăc cả hai đều đau khổ. Những di chứng để lại sau ly hôn thật nặng nề khó phai. Để tiếp tục sống, để quên đi, và để làm lại từ đầu, chúng ta thật sự rất cần sự đồng cảm sớt chia.Như đã nói, từng đã mới cảm thông cảm hiểu, Vậy sao chúng ta không vào đây, rủ nhau ngồi lại tạo cơ hội kết bạn,kết thân giữa những người đồng chung cảnh ngộ. Biết đâu?Hy vọng?"
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 16/06/2009
  5. giacmosoiree

    giacmosoiree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, tớ đọc và tớ cảm được thì tớ thích thôi, chị ấy không đút lót gì cho tớ đâu, mới lại tớ chẳng biết và không quen chị ấy nên tớ không có tình cảm gì riêng tư, tớ chỉ thấy nội dung hay thì tớ khen thôi.
    Ôi, may quá, em cám ơn chị nhé, chị gửi ngay cho em đi, thanh iu chị ạ.
  6. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ! Em đang rong chơi trong đất Sài Gòn, thấy nhớ nhà mình ghê . Hôm nay lang thang vào nhà mà thấy buồn quá. Thôi thứ 6 em ra thứ 7 nhà mình tụ họp nhé . 20 ngày xa hà nội rồi hihihihi

  7. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO KIEU ANH!
    Chúc cháu gái của bác, thêm 1 tuổi mới thêm xinh tươi thêm yêu và thêm ngoan!

  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi ngừoi một ngày vui vẻ và hạnh phúc
    Chúc con gái Kiều anh sang tuổi mới khỏe mạnh và ngoan ngõan..
  9. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật Kiều Anh rồi, chúc Kiều Anh luôn vui khỏe và nhí nhảnh!!!
    Thay mặt nhà 3C gửi tới Kiều Anh bài hát mừng sinh nhật này.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Happy-Birthday-MTV-5-Dong-Ke.IW6IZ8D7.html
    Happy Birthday
    Happy Birthday
    Happy Birthday
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật con gái Kiều Anh!!!
    @Dy: chưa có tâm trạng trả lời em, sorry nhớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này