1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    em chưa có người yêu nên chưa có gia đình vì thế nên chưa ly hôn.Em đang buồn quá nên ghé vào chút chắc là không vấn đề gì chứ ạ
  2. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chị chia buồn với em.
    Không biết em đã có nhóc nào chưa??? Chị ko duy tâm lắm, có điều chị thấy tuổi chị có người cũng đã li hôn, nhưng cũng có người hạnh phúc lắm. Tất cả là ở mình và đối tác thui. Không hợp tác được thì chia tay, tìm đối tác khác rùi làm lại. Rồi sẽ tới lúc em vượt qua được khó khăn và cuộc sống sẽ trở lại. Tất cả là nhờ thời gian và nghị lực. Có gì em cứ chia sẻ với mọi người ở đây, ai cũng vậy cả mà.
  3. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em ..
  4. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng em. Thực ra em cũng đã xác định tư tưởng rồi nhưng đôi khi vẫn ko cầm lòng đươc, vẫn cố gắng tím ra nguyên nhân của sự đau khổ này nhưng càng nghĩ lại càng ko ra, thôi thì cứ đành đổ tại cho ...papa vậy ai bảo ngày xưa chậm chạp wá, nhanh nhẩu hơn chỉ 1 tháng thui là số của con gái papa đã khác rùi, hix.
  5. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chị chia buồn với em.
    Không biết em đã có nhóc nào chưa??? Chị ko duy tâm lắm, có điều chị thấy tuổi chị có người cũng đã li hôn, nhưng cũng có người hạnh phúc lắm. Tất cả là ở mình và đối tác thui. Không hợp tác được thì chia tay, tìm đối tác khác rùi làm lại. Rồi sẽ tới lúc em vượt qua được khó khăn và cuộc sống sẽ trở lại. Tất cả là nhờ thời gian và nghị lực. Có gì em cứ chia sẻ với mọi người ở đây, ai cũng vậy cả mà.
    [/quote]
    chị àh em đã có 1 nhóc rồi, 1 tuổi rưỡi, đáng yêu nhưng cũng nghịch ngợm lắm, cứ thấy mẹ ngồi máy tính là lại ra tất đi hoặc rút modem. Các bác chắc hầu hết là có baby cả rồi, hi vọng 1 ngày gần đây cu tí nhà em sẽ được ra mắt cả nhà. Em chúc cả nhà mình ai cũng vui vẻ hạnh phúc.
  6. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang buồn quá mà không có ai để chia sẻ và cũng không có ai động viên an ủi mình. Thôi vào đây để chia sẻ với mọi người. Nếu có ai trong diễn đàn này mà đang buồn, hãy vui lên nhé và nghĩ rằng có người còn buồn hơn bạn...Mình mới là người có nhiều chuyện buồn nhất...
  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với tớ đi, chẳng ai chia sẻ với tớ cả.
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    to MUATHUVANG82 : ban ơi - hãy cố gắng lên- hãy tin là cuối cùng hp sẽ đến với mình - niềm tin là động lực cho sự tồn tại của tôi còn ước mơ là mục đích cuộc sống - bạn hãy dùng niềm tin để đạt được ước mơ nhé -còn mấy người bạn của bạn thì phải tổ chức đám cưới 2 lần đấy , bạn hỏi các cụ để BIẾT THÊM CHI TIẾT ( tui là đàn ông ko quan tâm lắm )
    PS ; đôi khi nghĩ cuộc đời thật buồn - hp là 2 từ thật ngắn ngủi- nhưng lại là 2 từ khó tìm được nhất - nó khiến cả nhân loại phải điên đầu mà tìm kiếm nhưng khi tìm được rồi thì lại thấy hp ở trên tay người khác TỐT HƠN của mình - lại tìm - lại so sánh - ... 1 vòng tròn khắc nghiệt - tôi vẫn đang trên con đường tìm lại hp cho mình - 1 vết thương trên người thì mau lành nhưng trong tim thì ...KHÓ LẮM - âu đó cũng là số phận
  9. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này nhiều người buồn wá . Cố lên mọi người ơi .Tìm niềm vui trong công việc thôi . Vừa đi làm về . Chúc mọi người ngủ ngon nhé .
  10. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi đừng buồn nưa nhé, từ giờ em cũng sẽ ko dám kêu buồn nữa đâu. Buổi sáng khi thức dậy bao giờ em cũng " cười 1 cái ", nghĩ đến điều gì đó vui vui mà mình dự dịnh sẽ làm ngày hôm nay ( điều gì nho nhỏ dễ lthực hiện thui ), thế là cả ngày hôm đó em ko hề nghĩ ngợi gì lung tung nữa đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này