1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hix, đúng là làm con gái khổ thật, sao mấy ông con trai chẳng bao giờ bị phải số lấy 2 vợ nhỉ, àh mà như thế có khi các ông ý lại càng sương, hồi trước chồng tớ cũng toàn ao ước có 2 cô vợ hầu hạ cho sướng mà.
  2. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, ấy sinh tháng mấy thế. Tớ cũng 82, sắp lấy chồng, ấy nói làm tớ hơi run. Ai cũng bảo phải lấy muộn không thì 2 lần đò nên bố mẹ tớ cũng chả giục giã gì, nhưng gì đi nữa thì cũng phải thu xếp năm sau rùi.
    Mong ấy sớm vưọt qua nỗi buồn
    Mong các cô bạn của ấy luôn vui và hạnh phúc
    Mong cu tí nhà ấy luôn khỏe và yêu mẹ.
    Mong các anh chị trong gia đình 3C này sớm tìm được niềm vui và tình yêu.
  3. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    em ơi trong nhà này toàn các anh có tương lai lấy 2 vợ đó em ạh việc gì fải tìm kiếm đâu xa
    cả nhà sốc lại tinh thần cái nhỉ cưới toe toét lên như em đây này
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình tổng thư ký bận nên không tổ chức ọp ẹp được và hơn nữa mấy bữa nay tôi thấy nhà ta toàn người kêu buồn.VẬY CHÚNG TA TỔ CHỨC OFF đi,để lấy lại tinh thần chứ nhỉ?Ai đứng ra tổ chức nào khi tổng ký quá bận?
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình tổng thư ký bận nên không tổ chức ọp ẹp được và hơn nữa mấy bữa nay tôi thấy nhà ta toàn người kêu buồn.VẬY CHÚNG TA TỔ CHỨC OFF đi,để lấy lại tinh thần chứ nhỉ?Ai đứng ra tổ chức nào khi tổng ký quá bạn.Ai nào?
  6. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    To liuchiu. Tớ sinh tháng 11 tức là tháng 10 âm đó tháng này là cô thần chắ chắn 2 lần đò, con tháng 3 ( âm) là quả tú còn xấu hơn cơ. Nhưng ko sao, máy đứa bạn tớ đi hỏi rồi, thấy bảo chỉ cần giải hạn là được. Đấy là thầy bói nói vậy chứ tớ thì cũng ko tin lắm, cái chính lá do mình, đừng chọn nhầm chồng là được. Chúc bạn sốm có 1 gia đình hạnh phúc.
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ?oBuồn? đôi khi cũng ko phải là điều tồi tệ nhất, trong thơ và văn học người ta miêu tả con người cảnh vật đôi khi buồn mà lãng mạn lắm. he he he. Dù sao chị vẫn thích 1 người fụ nữ mỏng manh yếu đuối đượm buồn còn hơn là người chẳng bao giờ biết đau đớn hoặc không muốn thể hiện ra.
    Em gái àh!!!!
    Nếu em thực sự buồn thì em hãy cứ buồn và hãy chia sẻ, chị và nhiều thành viên nữa của 3c sẵn sàng chia sẻ với em. Còn nếu em quyết định không buồn nữa, thì chẳng may có vào 3c, em sẽ lại là người chịu thiệt thòi thui vì anh em 3c sẽ quyết tâm buồn hết cả phần của em đó.
    Buồn cũng là quyền của 1 con người mà, vào 3c rùi, chị mới thấy chị em nhà mình thật dũng cảm và kiên cường, luôn thể hiển mình một cách hoàn hảo nhất, khiến người khác thật thoải mái, thậm chí còn giúp được người khác nữa.
    Anh em 3c ngược lại, thể hiện tâm trạng buồn chán thật thoải mái như muốn nói: ?otôi buồn lắm, hãy tới an ủi và chia sẻ với tui đi?, xem ra giống nghịch cảnh lắm. Phải chăng nghịch cảnh này sẽ không xảy ra trong những gia đình hạnh phúc?????? Phụ nữ mềm mỏng, yếu đuối, nhõng nhẽo hơn, còn đàn ông mạnh mẽ và nam tính hơn?????? Đây chỉ là lời bình nhé. chứ Hoangtucodon thì buồn lắm, nhưng thích cười suốt ngày à!!!!
  8. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, thảo nào tớ linh cảm đúng thế. Tớ cũng tháng 11 luôn. Tớ sẽ cố ăgngs không chọn nhầm chồng. Cảm ơn lời khuyên của bạn nhé.
    Không rõ có nên đi xem một cái cho yên tâm không nhi?
    Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn nha.
  9. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    To cathnga. Em thấy chị nói đúng lắm, chị em mình lúc nào cũng chỉ muốn làm người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối để được đấng nam nhi che chở, điều này tưởng đơn giản mà xem ra có vẻ khó khăn wá. Em cũng đã nghĩ rất nhiều, thực ra đè nén nỗi buồn là ko tốt chút nào hết nhưng cuộc sống có vẻ wá khắc nghiệt, nó đâu cho phép ta đươc tự do "buồn 1 cách thoải mái" vì cái sự buồn nó ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, người thân... Nhiều lúc em cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng em khóc 1 thì mẹ em lại khóc 10 nhìn thấy mà thương, thôi thì đành giả vờ như chẳng có chuyện gì để các cụ đỡ lo rồi lại lên đây than vãn cùng các chị em vậy. Than rồi lại sợ người khác buồn lây, đúng là khổ thật.
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Con người được dựng nên bằng tình yêu nên đau khổ không có năng lực giết chết được khả năng yêu thương. Và cái kỳ diệu của cuộc sống là yêu thương có thể nẩy sinh từ đau khổ. Nhiều nhánh hoa tình yêu đã nở rộ sau những đêm dài của khổ đau. Sau đau khổ, cây tình yêu có thể tái sinh và tình yêu nào khi đã đi qua lăng kính của đau khổ thì thường bao giờ cũng sâu thẳm, khác biệt.
    Nếu chỉ có tình yêu mà không có đau khổ thì tình yêu không có đối tượng để trang điểm. Tôi hiểu thế nào là yêu thương bởi trong tôi đã có sẵn khả năng để hiểu thế nào là đau khổ. Làm sao xác định được ánh sáng nếu không có bóng đêm. Chối từ khả năng đau khổ thì cũng chẳng có khả năng yêu thương nữa. Nếu gọi tình yêu là bông hoa, nếu bảo cánh **** đã làm cho vườn hoa thêm tươi thì có thể bảo đau khổ cũng làm cho tình yêu thêm sầu ?
    Càng đau khổ, tôi càng biết giá trị của yêu thương. Đau khổ dạy cho tôi thế nào là lầm lẫn, thế nào là mất mát, thế nào là yếu đuối. Nhận thức được sự yếu đuối của mình để hiểu sự yếu đuối cuả người khác. Có cay đắng của mất mát để đừng làm người khác mất mát. Khi hiểu sự lầm lẫn của người gây đau khổ cho tôi để biết rằng sự lầm lẫn của tôi cũng gây đau khổ cho người thì đấy mới là con đường thức tỉnh, là lối đi dẫn tới yêu thương. Như vậy đau khổ có tặng vật của cuộc đời?
    Khi yêu, tôi không mong chờ một suối đời bát ngát trong, tôi không ước mong một dòng sông thời gian không gợn sóng. Yêu là tôi biết rằng có khổ đau. Đau khổ có thể làm cây tình yêu rụng lá. Nhưng sau đó cây tình yêu có thể trổ sinh mầm non. Giá trị của đời tôi được xác định do thái độ của tôi đối với đau khổ và tình yêu chứ tình yêu, đau khổ, tự nó chẳng có ý nghĩa gì. Coppy bài của giacngo7980 trong diễn đàn YOGA Việt Nam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này