1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 tớ mới đi làm mà, bất ngờ từ thứ 2 trở đi.
  2. st_mobile326

    st_mobile326 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    bạn làm o chỗ nào thế
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Khịt, tự nhiên hôm trước có 1 iem add nick nhưng nói chuyện thì 2 bên ko bít gì nhau
    Nói 1 hồi em í hỏi anh có vào hội nào trên ttvn ko?
    Mình bẩu có.
    Thế coi như là vô tình wen.
    Khặc khặc bó tay luôn
  4. HaNoi1973

    HaNoi1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gửi vợ của người đàn ông ngoại tình !

    Chị thân mếm, cuộc chơi đã diễn ra mặc dù nó không phải là mong muốn của chị hay của tôi và trong đó tôi là người mất ít nhất. Tại sao ư? Bởi cái tôi mất đi đơn giản chỉ là một túi thịt xương biết gào thét. Còn chị, mất mát của quá lớn, lớn hơn nhiều. Cái chị mất đi là cả trụ cột của gia đình. Gia đình chị không còn trụ cột hay là cái trụ cột đó đã bị mối mọt nó xơi cả rồi thì đâu còn là tổ ấm nữa. Điều đó cũng có nghĩa là chị đang mất tất cả đấy.

    Khi một con chó bị một con chó khác giành mất khúc xương, hai con chó sẽ lao vào cắn xé lẫn nhau. Sứt đầu và mẻ trán, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Còn khúc xương, có khi chẳng được con chó nào săn sóc, liếm láp nữa mà nó sẽ bị quẳng vào một xó tối, bẩn thỉu nào đó và nó sẽ được những con gián, con chuột tanh hôi giầy xéo, gặm nhấm. Đó là kết cục nếu chúng ta cư xử theo cái phần ?ocon? trong hai chữ ?ocon người?. Lý trí phần ?ongười? trong tôi bảo tôi không ứng xử như vậy. Hoặc may mắn hơn, con chó đến sau chiến thắng vì con chó kia nhỏ bé và yếu đuối hơn - một chiến thắng áp đảo. Như vậy thì con chó chiến thắng sẽ lại mải mê tận hưởng chiến lợi phẩn của nó mà quên đi trách nhiệm chính của nó là bảo vệ căn nhà, gia đình của nó.

    Chồng chị là người theo đạo, nên chưa chắc anh đã hiểu hết được đạo lý ?oNhân Quả?, nhưng chị thì khác, chắc chắn là chị hiểu rất rõ đạo lý này. Tôi sẽ cụ thể hoá cái đạo lý này chi chị rõ hơn nhé. Khi chồng chị dùng tiền bạc đè những đàn bà khác xuống giường ?" đó là cái Nhân. Liệu một ngày đẹp trời nào đó, anh ta sẽ được cảm nhận được nỗi ê chề, tủi nhục của con gái anh chị khi bị những thằng đàn ông khác bỏ tiền mua vui trên thân thể nó. Đó là cái Quả. Khi chồng chị dùng tiền bạc kéo đứa con trai ra khỏi vòng tay của mẹ nó, chia rẽ anh em nó không được gặp nhau ?" đó là cái Nhân. Rất có thể anh chị sẽ có được cảm giác đau đớn, bất lực khi nhìn chính thằng con trai của anh chị dần dần rời xa vòng tay che chắn, bảo vệ của anh chị, ra rời xã hội văn minh để chìm đắm vào những cái mà người ta vẫn gọi là tệ nạn xã hội mà không có cách nào có thể làm gì được. Đó là cái Quả. Cái cây nhân quả này tự nhiên hình thành. Chị bảo tôi doạ chị ư ? Chị nói điều đó là nhảm nhí ư? Nếu chị chịu khó đọc nhiều báo chí một chút, hay đơn giản hơn, hãy dành vài phút nhìn vào cuộc sống của các giám đốc, đại gia - bạn cùng tầng lớp với chị. Chị sẽ hiểu điều tôi nói.

    Chị sẽ nói gì đây? Không chị yêu chồng chị bằng một sự hy sinh cao đẹp ư? Rằng những gì chị không đáp ứng nổi cho ham muốn của chồng thì để thiên hạ lo giúp ư? Rằng chị yêu các con của chị và chị sẽ hy sinh tất cả cho chúng? Chị có biết rằng khi anh nhà tận hưởng chiến lợi phẩm của mình thì có nghĩa là anh sẽ phải sao nhãng chức năng bảo vệ, chăm sóc gia đình. Và chị, những đêm dài gối chiếc, chị sẽ làm gì đây? Nếu chị còn khoẻ mạnh, chị sẽ đi tìm kiếm một chỗ bán nem nào đó để lấy chỗ trống, nếu chị thực sự yếu đuối, có thể chị sẽ buông trôi cuộc đời. Các cháu đều đang ở độ tuổi dậy thì và rất mỏng manh. Liệu chị có thể một mình thay cột chống nhà đảm đương được hết công việc gia đình ? Nếu vì con cái, tại sao chị không giữ bố chúng cho riêng chúng.

    Bản thân tôi rất muốn được nhìn thấy cây nhân quả này phát triển và đơn hoa kết trái. Để thúc đẩy nó phát triển nhanh hơn, tôi có thể bón cho nó một ít phân. Nhưng tôi không làm như vậy. Bởi vì khi đó, bàn tay tôi sẽ bị vấy bẩn và tôi sẽ không thể dùng bàn tay đó để vuốt ve, che trở cho thằng con trai tôi nữa vì tôi lại gieo một cây nhân quả khác cho chính bản thân mình. Mặc dù tôi không có sức mạnh của Thạch Sanh, nhưng tôi có thể học cách ứng xử đó. Tức là ngồi nhìn thiên lôi đánh xuống đầu Lý Thông và vui vẻ tận hưởng cái cảm giác được ngắm nhìn quãng đời sau của những Lý Thông ?" chăm chỉ và cặn cụi chăm lo cho đống thức ăn của mình.

    Đạo ở đời ?osắc sắc không không?, mọi thứ trên thế gian này có được đều là do vay mượn mà có. Qui luật của muôn đời có vay có trả. Nếu bây giờ chị có thể hiểu được phần nào cái giá của cuộc trao đổi này thì việc chị có trao đổi với người đàn ông mà chị gọi là chồng rằng có tiếp tục tiến hành nữa hay không phụ thuộc vào chị và cả anh nữa.

    Chúc chị có một giao dịch thật sáng suốt.
  5. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hic, thật là bi hài!
  6. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chóng cả mặt, nhức cả đầu!
  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu tốt, hội vắng thì nhiều người hạnh phúc.
  8. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Off đi cả nhà ơi!
    Nhà nào cũng thấy rôm rả off ẹp, nhà mình nhiều ít gì cũng gặp nhau đi.
    Đề nghị đồng chí nào có kinh nghiệm tổ chức các vụ off này đứng ra kêu gọi bà con giùm. Hy vong se duoc gặp mặt mọi người vào một ngày gần đây.
    Năm mới chúc cả nhà an khang thịnh vượng!
  9. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    thành viên hội 3C sao nhãng ngó ngàng "tổ ấm" này có nghĩa là các thành viên đó đang bận chăm sóc "tổ ấm" khác rồi. Nghĩ thế là vui lắm ......
    có 1 người quan trọng nhất đời rồi, thì vẫn còn có những người kém quan trọng tí teo vẫn đang sẵn sàng làm bạn của bạn mà.
    tôi chẳng biết off ủng kiểu gì mà khó khăn thế không biết.
    lớn hết rồi mà sao rủ nhau thực hiện 1 buổi gặp mặt khó thế nhỉ.
    cho tôi có ý kiến thế này nhé: chẳng biết các bạn nhà ở khu vực nào, sở thích ra sao ........ cho nên, tôi quyết ! chọn 1 ngày giữa tháng ba này đi - ngày Thứ Bảy thứ Hai trong tháng 3 (tức là ngày 10/03)
    1/ thời gian: Chiều (từ 4h đến 5h) - đừng để mọi người phải chờ
    2/ địa điểm: quán cafe New Window trên đường Lý Thường Kiệt (phố hàng Bài rẽ phải vào Lý thường Kiệt, bên tay phải luôn, chếch với quán Paradise, quán sơn màu đỏ, rất dễ tìm)
    lưu ý: tôi chọn giờ này vì có bạn còn phải đi làm cả ngày. thời tiết mát mẻ, trời tối sẽ làm khung cảnh lung linh hơn, chỗ này có cả đồ ăn chứ không uống không.Lịch sự, thân mật, địa điểm khá là trung tâm.
    tôi nghĩ không cần phải đăng ký trước đâu. Nếu thực sự muốn có thêm những người bạn trong cuộc sống, thì bạn tới, không thì thôi.
    thành viên mới của Hội 3C - nick YM: deepbluejean13
    *** ah, chẳng ai biết mặt ai cả, mà chẳng lẽ lại hỏi thăm có nnhóm nào là Hội 3C đang hội họp không, thì có thể nháy máy cho tôi (chắc chắn sẽ đến sớm nhất): 098.353.1899
    thế nhé ! hẹn gặp chiều thứ Bảy 10/03.
  10. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thôi off di cái cả nhà ơi, cũ mới gì cũng đến tất đi, ngày xưa tuần off 1 lần mà bây giừ tệ thế. Thôi thống nhất off nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này