1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được TATelecom sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 12/03/2007
  2. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các ca sỹ tương lai!
  3. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    uây, nhìn con cái các bác hát hò mà em thèm nhỏ dãi.
    Cu nhà em gần 2 tuổi ùi mà chậm nói kinh khủng. ca nhà mình up nhanh quá, chậm mấy hôm thui là mất toi cái vụ off.
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lần sau mời em tham gia.
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hừ !Dạo này nhà mình chả ai thức đêm nhỉ ?Hum nay vừa vào thăm Kỳ Nhông khóc làm nũng mẹ 79 suốt.Chúc Kỳ Nhông mau khoẻ nhé ! Mẹ cháu cũng khoẻ nhé để chăm cháu.Mà hôm nọ bàn Sapa , chắc quả này không đi được mất rồi!Hic !
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Sao chờ mãi mà chả thấy nhỉ ?
  7. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    sau hôm off mưa gió quá, chưa thấy 3c khởi động gì nhỉ.
    Ai đi Sapa đợt nghỉ 30/4 thì đăng ký với hien dan nhé.
    Hiếu Anh bảo tự đặt thôi, nhưng phải đặt sớm không thì hết vé tầu. Không thì lại như hồi tết ý, chả đi được.
    nhưng đăng ký là phải đặt tiền đấy, để còn đặt vé tầu mà.
    Thế nhé, mọi người nhiệt tình tham giá nhé !
  8. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  9. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của hiendan05 viết lúc 12:52 ngày 14/03/2007-]
    sau hôm off mưa gió quá, chưa thấy 3c khởi động gì nhỉ.
    Ai đi Sapa đợt nghỉ 30/4 thì đăng ký với hien dan nhé.
    Hiếu Anh bảo tự đặt thôi, nhưng phải đặt sớm không thì hết vé tầu. Không thì lại như hồi tết ý, chả đi được.
    nhưng đăng ký là phải đặt tiền đấy, để còn đặt vé tầu mà.
    Thế nhé, mọi người nhiệt tình tham giá nhé !
    [
    BÁN 1 ĐỒNG HỒ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ, XỊN, GẮN KIM CƯƠNG CỦA NHẬT.
    YM hiendan05
    090 4 178 492
    ------------------------
    Đi chơi đi cả nhà ơi!
    Tớ đăng ký hai chân đi Sa pa nhé!
  10. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA TÔI
    Có một người bạn đã hỏi tôi rằng "có nên kết hôn trước khi đi du học ko?". Tôi trả lời "anh đừng kết hôn rồi đi vì như thế vợ anh sẽ rất khổ tâm và cô đơn lắm. Còn anh ở bên kia ko biết có chung thuỷ được lâu ko? khi đã lấy chồng rồi thì người vợ hạn chế mối quan hệ của mình lại, cs vừa ko có chồng vừa ko bạn bè thoải mái như trước đây nên buồn lắm"
    Tôi đã khuyên cậu bạn như thế vì chính tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh xa chồng ngay khi mới kết hôn được vài tháng. Khi tất cả bạn bè tôi còn vô tư, vui vẻ thì tôi đã đống ý kết hôn với anh bởi vài tháng nữa anh sẽ đi du học. Khi anh đi, tôi lao vào cv và đinh ninh rằng sau 2 năm tôi sẽ qua với anh và chúng tôi sẽ đoàn tụ với nhau suốt đời. Tôi rất tin anh vì anh là người hiền lành, dể thương và thật sự yêu tôi. Nhưng cs ko bao giờ êm ả như mình mong muốn. 2 năm CV của tôi ko được tốt đẹp, tôi sinh ra cáu gắt, dể giận và chán nản mọi thứ. Tôi hận anh, ghét anh vì đã bỏ rơi tôi thế này. Khi tôi đau khổ anh ở đâu? anh có thể làm được gì cho tôi khi anh còn đi học và ở xa như thế? Còn anh chỉ biết nhìn tôi đau khổ và tiếp tục hứa, cứ thế tôi lại tiếp tục với anh bằng những lời hứa của anh. Rồi anh cố gắng đưa tôi sang với anh để 2 đứa được ở bên nhau, cùng nhau giải quyết mọi khó khăn. Nhưng rồi anh cũng ko làm được, ko biết từ lúc nào tôi ko còn tin tưởng anh nữa, tôi ko quan tâm đến anh nữa, tôi chỉ nghĩ đến những vấn đề mà tôi đang đối mặt và tôi phải chủ động cho cs của mình nếu tôi ko muốn huỷ hoại đời mình bằng cách tin vào anh như thế. Tuổi xuân cũng trôi đi một cách bình lặng, tôi trở nên trầm tính, ko chơi bời, ít tiếp xúc. Khi mọi thứ có vẻ trở lại bình thường, tôi đã chủ động được cs của mình, tôi bắt đầu nghĩ đến anh, đến tương lai của chúng tôi sau 2 năm xa cách. Đúng lúc ấy anh nói anh ko còn yêu tôi nữa, anh đã có người con gái khác ở bên, người ấy hiểu anh, yêu anh chứ ko như tôi. Tôi đã làm anh tổn thương nhiều, giờ anh rất mệt mỏi và chán nản, anh muốn chia tay. Tôi ko thể tin vào mắt mình nữa, quá bất ngờ và phũ phàng. Anh bảo bao năm qua anh đã cố gắng vì tôi, vì yêu tôi mà anh đã làm bố mẹ anh buồn phiền nhiều nhưng đổi lại anh được gì từ tôi chứ? chẳng có gì cả, chỉ là những lời chê trách và oán giận. Anh đỗ lỗi cho tôi về tất cả rằng tôi đã phá hoại cuộc đời anh, làm anh mất đi nhiều thứ...Giờ anh phải sống cho chính anh, cho tương lai hạnh phúc của anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này