1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vầng em thích phim hành động bác ạ, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Nhưng nghe bác nói thì giống như tả một đoàn tàu, huỳnh huỵch, huỳnh huỵch. Thế có hùng hục hùng nữa không bác? Nếu mà bác dài tập như thế này thì cũng mệt nhỉ, chẳng biết có đủ sức để theo đuổi đến tập cuối cùng không? (Tại bác nói bác dài tập mà)
  2. LinhXX

    LinhXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ly hôn không phải vì hết yêu

    Phần lớn mọi người kết hôn vì tình yêu, nhưng khi họ ly dị thì nguyên nhân chưa chắc đã là hết tình cảm. Thất nghiệp, thích đi làm hơn về nhà, thiếu hòa hợp về ***... cũng có thể khiến các cặp vợ chồng chia tay.
    Ngày càng nhiều người trẻ băn khoăn: có nhất thiết phải kết hôn không, khi số vụ ly dị ngày càng nhiều? Thực ra, có hợp thì có tan. Điều quan trọng là chúng ta giải thích được lý do cho những việc ta làm.
    Tôi kết hôn bởi vì...
    Nếu câu nói được bỏ lửng chừng mấy phút, thế nào bạn chẳng sốt ruột mà tiếp: "... bởi vì tình yêu chứ còn gì nữa". Đúng thế, theo điều tra xã hội học của Tạp chí Elle (Pháp) và She (Anh) thì 96% phụ nữ đã quyết định lấy chồng vì tình yêu. Tuy nhiên, tất cả số người này thừa nhận, họ đi đến cánh cửa hôn nhân không chỉ vì một lý do ấy không thôi. Còn có một số yếu tố khác đã tác động đến "bước ngoặt" cuộc đời của họ.
    Ví dụ, cứ 10 phụ nữ được hỏi thì 7 người nói rằng họ kết hôn vì mong muốn cuộc sống được đảm bảo và ổn định, 5 người vì muốn có con cái, 4 người nghĩ vì họ đã đến tuổi trở thành cha mẹ, nếu chậm trễ việc kết hôn thì có thể khó khăn trong việc sinh sản. Đặc biệt, trong 10 người đó, có tới 3 phụ nữ cho rằng họ "gật đầu" trong tình trạng bối rối, "anh muốn thế nào cũng được", và chỉ cười cho xong chuyện.
    Bên dưới những dòng lý do chính yếu đó, các lựa chọn tiếp theo trong bảng điều tra xã hội học lần lượt là: lấy nhau vì tiền, lấy nhau vì danh vọng, lấy nhau vì sức ép của gia đình, lấy nhau vì bạn bè "xúi bẩy"...
    Và họ ly dị bởi vì...
    Một lần nữa, chắc bạn lại bật cười. "Họ ly dị bởi vì họ hết tình yêu chứ còn gì nữa" Lần này, bạn không đúng hoàn toàn đâu. Cũng trong cuộc điều tra trên, các biên tập viên của Tạp chí Elle và She cũng phải ngạc nhiên vì các số liệu rất đáng suy ngẫm. 63% số người được hỏi cho biết họ đã quyết định ly dị bởi vì một trong hai người không có việc làm.
    Cuộc sống quá nhàm chán và tù túng, việc quanh quẩn ở nhà khiến tâm lý bất ổn, sự tự ti vì không có thu nhập... đã khiến người vợ (hoặc chồng) trút giận lên bạn đời. Kết quả là họ khiến cho người còn lại không kiên nhẫn, nhường nhịn hay thông cảm thêm được nữa. Việc ly dị lúc này được cả hai coi như một cơ hội giải thoát, bắt đầu một cuộc sống mới.
    Ngoài ra, cứ 10 cặp vợ chồng thì có tới hơn 6 đôi ly dị vì cả hai người đều ích kỷ, "thích đi làm hơn về nhà", gần 6 đôi vì người chồng ăn nói lỗ mãng, người vợ chì chiết quá nhiều. Ngoài ra, một nửa số cặp đó chia tay vì cuộc sống ******** không được như ý và 3 đôi vì không được "đối tác" quan tâm đến tâm tư, tình cảm. Tất nhiên, cũng như khi lấy nhau, hai người một khi đã quyết định "tan đàn xẻ nghé" thì cũng viện ra hàng trăm lý do riêng.
    Trong đó, có cả những lý do tưởng như quá "nhỏ nhặt", như: người chồng thiếu ga lăng, người chồng không nhớ các ngày kỷ niệm, người vợ không biết nấu ăn, hai người không thể thay đổi những thói quen nhỏ vì nhau...
    Có một người tham gia cuộc điều tra đã viết thêm vào phần ý kiến riêng rằng: "Một hôm, tôi loay hoay mãi mà không tháo chiếc rèm cửa xuống được, vì nó quá cao. Trong khi đó, ông chồng tôi cứ ngồi ì ra đó, xem TV. Như một giọt nước làm tràn ly, tôi nhớ lại rất nhiều lần chồng tôi không chủ động giúp đỡ vợ, cứ phải đợi tôi nhờ vả mới chịu động tay. Và tôi xin ly dị".
    Sau khi "đường ai nấy đi"
    Nhiều phụ nữ cho rằng họ đã quá mộng mơ và lý tưởng hóa, cho nên sớm thất vọng về hôn nhân và không thể không ly dị. Còn cánh mày râu thì thú nhận, họ không biết rằng hôn nhân sẽ đòi hỏi ở họ nhiều thay đổi đến thế, nên họ không dễ thích nghi ngay được.
    Kết quả là, theo điều tra xã hội học của Elle và She, cứ 10 cặp vợ chồng ly hôn thì có tới 9 cặp thấy cảm thấy hối tiếc sau đó. Trong số đó, 4 cặp tâm sự, họ đáng lẽ có thể sửa đổi tình hình, tính cách, thói quen... từ khi chưa quá muộn. Gần 1/4 số người được hỏi tỏ ra nuối tiếc vì đã không nhìn nhận đối phương khách quan hơn. Và 1/4 còn lại nhận ra người mới cũng chẳng hơn gì người cũ.
    Sau cùng, trong mục "dành riêng cho những người đã ly hôn", bảng điều tra đã đưa ra gợi ý: "Dựa trên kinh nghiệm của chính mình, bạn có lời khuyên gì cho những đôi vợ chồng mới kết hôn?". Dưới đây là 5 lời khuyên mà nhiều người trùng ý kiến với nhau nhất:
    - Người phụ nữ nên bước vào hôn nhân với tâm trạng của một người...ưa phiêu lưu. Nghĩa là chấp nhận những điều mới mẻ theo xu hướng tích cực, chứ đừng hy vọng mọi việc xảy ra theo đúng kỳ vọng hay tưởng tượng của mình.
    - Cả hai người nên kiên nhẫn. Đừng hy vọng có thể thay đổi cá tính của nhau. Còn nếu muốn thay đổi một số thói quen, cũng đừng trông đợi có thể thành công một sớm một chiều.
    - Người chồng nên "điếc" còn người vợ nên "mù".
    - Đưa ra những thỏa thuận ngay từ khi mới sống chung đối với việc nhà, giờ giấc, tiền nong và chăm sóc con cái.
    - Mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra, hãy giải quyết đến tận cùng, dù là cãi nhau cũng được. Và khi trận cãi nhau lên đến đỉnh điểm, hãy bỏ ra ngoài đi dạo và hít thở. Sau đó, quay vào nhà, bình tĩnh tiếp xúc cùng nhau bàn bạc và rút kinh nghiệm.
    Nguồn: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/10/3B9EF4E2/
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình ơi , đi đâu hết thế , tầng hai xây to tướng hoành tráng thế này mà không về à ?Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt !
  4. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Hùng hục hay không chắc cô thích thể loại film ấy thì biết chớ... Anh cứ ngâm nga thế này, khởi động chuẩn bị tập 1 đã
    @Monkey: Chắc cả nhà đi thử cánh ý mà, lát lại về
  5. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn bôi vàng vàng.. tí sặc He he he he..
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến đoạn bôi vàng vàng.. tí sặc He he he he..
    [/quote]
    hì hì em cười gì chị Má mì này hở ? Không hiểu hỏi thật mờ ? Nhiều khi thấy mình ngố tầu thật !!!
    Sao mà thời gian này mình vừa đen như con chấy bốc mùi hôi hơn cả con gián .Buồn đủ mọi thứ chuyện .Buồn từ trong nhà ra đường .Buồn từ bạn bè đến anh em. Buồn từ trong tim buồn ra đến ruột . Mà thế nào nó cứ trôi tuột cả ra ngoài .Hì hì . Ngán ngẩm,Buồn từ con sang mẹ .Hờ hờ không biết khóc thuê !!!
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ui cha! Má mì buồn gì ghê dữ vậy, sao không chia bớt cho mọi người. Mà chẹp, bọn mình không buồn mới là chuyện lạ. Buồn vì số phận hẩm hiu, buồn vì công việc bế tắc, buồn vì con cái ốm đau, buồn vì khi khó khăn chẳng bạn bè không có ai ....trăm thứ bà rằn đổ lên cái đầu nhỏ bé này, thử hỏi sao không buồn được. Nhưng mà bao nhiêu cái đau khổ hơn, khó khăn hơn chúng mình vẫn vượt qua được đấy thôi. Chẳng ai có thể kéo mình ra khỏi tình trạng đó đâu, tự mình phải cố thôi Má mì ạ. Những lúc như thế mình không được gục ngã, bởi đằng sau mình là tương lai con mình mà. Cố lên Má mì....chúng đâu đâu héo như thế được sẽ có ngày ta sẽ như này mà. Cố lên nhé!
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Vâng ạ ! Thì buồn quá vào đây gào thét tí để cho mọi người biết mà !Chứ em vẫn biết là vẫn phải yêu đời yêu người chị ạ !
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Nhân dịp 20-10 chúc tất cả các chị em nhà 3C luôn trẻ trung, xinh đẹp , tươi như hoa và yêu đời nhé.
    Tặng hoa mọi người cái nào
  10. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    cho chị em chim cánh cụt 20.10 nè, úm cho nhanh mọc cánh, chuồn hết khỏi cái nhà 3C này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này