1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bó tay rồi!
  2. st_mobile326

    st_mobile326 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    của bác ngược lại với của em
    cũng buồn quá bác ạ
  3. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ, bạn nói đúng khi anh ấy đã muốn ly dị thì có nghĩa anh sẽ ko bao giờ quay về với mình nữa. Tuy nhiên, mình vẫn dành 1 năm để chờ đợi anh, sau đó theo lời khuyên của bạn cũng như bạn bè của mình thì trc khi chia tay thật sự mình sẽ thông báo cho 2 gđ biết phải ko bạn?
    Thứ 6 vừa rồi, bất ngờ anh ấy gọi điện về, cũng giọng nói ấy, giọng điệu ấy, mình rất hạnh phúc. Mình ko hiểu tại sao anh đã làm mình tổn thương như vậy mà anh còn nói anh rất nhớ mình được nữa. Khi nghe mình khóc, anh đã dỗ dành và an ủi, anh hỏi tại sao mình ko email cho anh bởi hơn 1 tuần nay mình cắt liên lạc với anh mà. Ko hiểu sao giọng nói của anh vẫn tình cảm như ngày nào. Khi mình nói "anh sẽ ko chia tay em chứ?", anh nói "bây giờ thì anh chưa thể trả lời được", rồi anh an ủi mình rất nhiều điều. Khi nghe cảm xúc của mình dành cho anh thì anh vui mừng vô cùng, anh cảm ơn rối rít, mình có thể cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của anh khi biết mình yêu anh nhiều thế nào. Nhưng anh vẫn nói " anh sẽ ở bên mình, bất cứ lúc nào mình cần anh cũng ở bên....rồi sau khi mình có 1 cs hạnh phúc thật sự, lúc ấy anh sẽ được tự do...."
    Nghe cũng xót xa vô cùng!
  4. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của nbdh viết lúc 14:15 ngày 14/03/2007:
    -------------------------------------------------------------------
    Đi chơi đi cả nhà ơi!
    Tớ đăng ký hai chân đi Sa pa nhé!
    ---------------------------------------------------------------------
    Sao lại tận 2 chân?
    ----------------------------------------------------------------------
    Bi ơi, chị Đốm đăng ký bốn chân nhé, Bi có thắc mắc gì nữa ko?
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế nghĩa là bạn vẫn còn nhiều tình cảm cho anh ấy lắm, thế nghĩa là lòng tin của bạn vẫn vẹn nguyên chưa bị tổn thương. Và tớ thấy các cụ nói rằng "đàn bà yêu bằng tai" thì không có sai. Thường thì lý trí của đàn bà yếu đuối và không mạnh mẽ như đàn ông và đàn bà vẫn khó kiểm soát được cảm xúc của mình mỗi khi có sự đổ vỡ. Dễ nổi điên, buồn chán hoặc có những hành động tiêu cực. Nên để mọi việc kết thúc êm đẹp thì tại sao người ta không dùng những lời nói êm đẹp để bạn yên lòng. Và để biện minh cho việc làm của người ta thì nguyên nhân chính là bạn cho dù bạn 1 lòng thuỷ chung, cho dù bạn 1 lòng 1 dạ hy sinh cam chịu cho người ta. Rồi khi không là gì của nhau thì người ta vẫn luôn bên bạn. Tớ thì tớ thấy rất buồn cười khi nghe cái bài ca này. Tớ nói thế không phải tớ phản bác họ. Tớ chỉ mong bạn có quyết định sáng suốt cho cuộc đời bạn. Một anh bạn tớ nói với tớ rằng: Khối u ung thư, cắt đi nó sẽ đau rất đau, nhưng thà đau 1 lần còn hơn nó làm mình đau âm ỉ mãi.
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Cảm ơn vì đã dành chút thời gian chia sẽ với mình
    Bạn nói đúng dù anh ấy đã cư xử rất tệ với mình, dù đã làm tổn thương mình quá nhiều, dù biết những gì anh ấy đang nói là giả dối nhưng tình cảm mình dành cho anh ấy vẫn ko thay đổi. Chắc bạn sẽ nói mình là con ngốc đúng ko?
    Mình ko muốn liên lạc với anh ấy nữa nhưng ko có nghĩa mình sẽ đi tìm TY mới cho mình.
    2 năm nữa anh và mình mới chính thức ly hôn, 2 năm thời gian cũng khá dài và sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Mình chưa bao giờ làm một người vợ đúng nghĩa của anh, chưa quan tâm anh nhiều, 2 năm mình sẽ cố gắng để làm tốt vai trò người vợ rồi ra đi mới thanh thản lòng mình.
    Giờ anh đang yêu ai, vì mục đích gì ko thuộc phạm vi quan tâm của mình nữa. Mình đã chấp nhận thực tế đấy. Nên mình ko muốn có sự liên lạc nào xảy ra trước khi mình sang bên ấy với anh bởi thật sự mình thấy mệt mỏi rồi, rất mệt mỏi.
    Anh chưa đủ chín chắn để lường trước mọi hành động của mình và chưa đủ dũng cảm để đối mặt với những hành động của mình. Mình sẽ chờ đợi anh chín chắn thêm, lúc ấy giải quyết chuyện chúng mình cũng chưa muộn...
  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang cố gắng kéo dài thời gian để thay đổi tình hình, đừng hy vọng và cũng đừng tự làm khổ mình. Hãy tìm lối đi cho mình khi còn chưa muộn.
  8. dh_ala

    dh_ala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không welcome những người chưa rõ ràng. Đồng chí 2 năm nữa quay lại nhé.
  9. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Kỳ xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bố các mẹ đã quan tâm đến cháu Kỳ. Cháu hôm nay đã được ra viện, mắt vẫn còn đau mà nghịch lắm cơ
  10. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    THam gia tý cho vui cửa vui nhà nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này