1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tình hình là vé tàu đi Sapa 30-4 cháy mất rồi. Ở Công ty iem, hôm vừa rồi đặt vé tàu đi Lào Cai hôm 10-4, nhân tiện iem nhờ hỏi luôn vé đợt 30-4 thì báo là hết rồi, vậy có bác nào biết về vụ này thì cho ý kiến nhé!
    Năm nay được nghỉ dài ngày, xu hướng chung là ai cũng thích đi du lịch nên hầu hết các tour đã full từ bây giờ roài, mà còn hơn tháng nữa mới được nghỉ. Dân tình giờ lo xa wá!
  2. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thế đi Huế Đà Nẵng đi cả nhà ơi, đi ô tô ko lo cháy vé đâu.
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Nhiều xèng !
  4. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    trời, biết đi đâu bây giờ
  5. HUONGMOHN

    HUONGMOHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bác thuê cái ô tô đi gần thôi vậy, tớ ở tận Sì Gòn tham gia hội ở Công viên Văn Thánh.
  6. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đi kiểu bụi bụi cũng ko nhiều xèng đâu, mỗi người chỉ khoảng hơn 1Tr, Sapa cũng vậy mờ.
  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi thế có đi Huế Đà Nẵng ko để em lên kế hoạch? Em 2 xuất chắc chắn rồi, nhà Hiendan cũng chắc chắn. Phải lên KH nhanh để đặt phòng.
  8. HaNoi1973

    HaNoi1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thêm một xuất nữa đây !
    Đi với mọi người đến cùng trời cuối đất, miễn là lên đường.
  9. HaNoi1973

    HaNoi1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đứt gánh giữa đường lại cao giá!

    Đàn ông mới li dị giờ là những người có tiền, có phụ nữ và cả những nhân viên tiếp thị sản phẩm nhằng nhẵng đằng sau. Họ trở thành lớp người mới đáng chú ý khi ?ođược? độc thân thêm một lần nữa.
    Kevin McHale trông bảnh bao như một tài tử điện ảnh. Anh sống trong một căn hộ hoành tráng ở ngoại ô Manhattan với đồ đạc sang trọng. Trong kho là ngổn ngang những thiết bị leo núi đắt tiền.
    Hàng tối, McHale làm việc đến khoảng 8 giờ. Sau đó đến phòng thể dục hay làm vài ly với đám bạn, hoặc gặp gỡ người bạn gái xinh đẹp mà anh ta mới hẹn hò được vài tháng nay. Trước cô nàng 31 tuổi này, McHale cặp kè với một em khác mới chỉ 26 xuân xanh.
    Thực ra, không có gì quá to tát, mọi người sẽ cho rằng McHale cũng như mọi thanh niên hiện đại khác mà thôi. Song điều đặc biệt, McHale đã 40 tuổi và từng có gia đình. Anh ta là một trong số thế hệ những người đàn ông mới ly hôn nhưng thay vì náu mình vào nỗi buồn thì lại tận hưởng cuộc sống như một kẻ được vinh hạnh ?othêm một lần độc thân? nữa.
    Cách đây vài chục năm, người ta vẫn thường nói cứ 2 cuộc hôn nhân thì 1 kết thúc không hạnh phúc. Tỷ lệ đó đã không thay đổi là bao cho đến ngày nay.
    Một thống kê năm 2005 của Cục Dân số Mỹ cho thấy chỉ có khoảng 65% các cặp vợ chồng là chung sống được với nhau đến lễ kỷ niệm Pha lê (15 năm). Nhưng trong khi con số này vẫn chẳng khác vài thập kỷ trước thì hình tượng người đàn ông sau ly hôn đã có một bước chuyển lớn.
    Kiểu mẫu của người ?otái độc thân? trong thế kỷ 21 khiến những quý ông đã có gia đình phải đôi lúc ghen tị. Anh ta không phải là loại ?oăn không ngồi rồi? như Jack trong ?oThree?Ts Company? hay Joey trong ?oFriends?. Anh ta cũng không phải loại nhân vật trai lơ có tuổi với vô số cuộc tình như Charley trong ?oEmpty Nest?. Chính xác nhất là anh ta giống như nhân vật nữ Samatha của chương trình truyền hình ăn khách ?o*** and the City?!
    Kiểu đàn ông giàu có, ?otái độc thân? này đang được đặt vào tâm điểm của công nghệ tiếp thị ngày nay. Họ không phải bận tâm lo chuyện tiền nong cấp dưỡng cho vợ sau khi li dị nữa.
    Theo báo cáo của Học viện về sự bình đẳng trong hôn nhân của Mỹ thì từ năm 2003 đến 2005, số lượng các bản hợp đồng hôn nhân (trong đó sớm quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của các bên trong trường hợp li dị) đã tăng gấp ba lên mức trung bình 5.000 bản mỗi tháng.
    Còn theo con số của Cục Dân số Mỹ năm 2004 thì một người đàn ông li dị trong độ tuổi 25-44 có thu nhập chính cao hơn 6.000 USD so với những anh chàng không lập gia đình.
    Nói một cách khác, những người đàn ông với mức lương 6 chữ số, không con cái đang chui ra khỏi ?ovũng lầy hôn nhân? và thấy họ không hề bị xung quanh thờ ơ chút nào. Thậm chí, họ còn được ưu ái chào đón bởi những nhà tiếp thị đang đặc biệt quan tâm đến tầng lớp này, chào mời một loạt sản phẩm từ đồ dùng sinh hoạt đến bất động sản cao cấp.
    Ann Mach, Giám đốc của công ty quảng cáo JWT, nhận xét: ?oCác nhà tiếp thị đang chạy theo những người đàn ông trẻ trung, mới chia tay vợ. Nhóm này có nhiều nét tương đồng với những người độc thân từ 18 đến 34 tuổi. Họ còn trẻ, có thu nhập cao và không bị ràng buộc vào nghĩa vụ nào?.
    Đầu năm 2008 tới, nhà kinh doanh khách sạn Andre Balazs sẽ cho khai trương William Beaver House ở New York. Nhà kinh doanh này tuyên bố: ?oMô hình này dành cho những người làm việc mệt mỏi và không muốn đơn thuần là sau giờ làm việc lại rút về cố thủ trong căn hộ của mình. Họ cần có một chút tiếp xúc xã hội. Thật tuyệt nếu có được một cộng đồng không chỉ ngồi thiền trong hộp đêm?.
    Balazs từng thành công với mô hình ?ohội sở? cho cánh đàn ông trẻ và độc thân, nơi có chỗ chơi thể thao, quán bar và các trò giải trí khác. Bên cạnh William Beaver House sắp hoàn thành, Balazs còn đang xây dựng nhưng trung tâm tương tự như Mei ở Miami Beach, the Murano ở Philadenphia.
    Theo đánh giá của các nhà phân tích, Balazs chính là một trong những người đang khai thác thành công phân đoạn thị trường đặc biệt này và kiếm được không ít từ thế hệ đàn ông ?otái độc thân? (bản thân Balazs cũng thuộc tuýp này: sinh năm 1957, tài sản kếch xù, từng cưới người mẫu Katherine Ford, con gái của Eileen Ford còn hiện tại có hẹn hò với nữ diễn viên Uma Thurman).
    Không chỉ được giới tiếp thị chiều chuộng săn đón, không chỉ tận hưởng một không gian rộng rãi riêng mình, những người đàn ông ly hôn còn cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân của mình đẹp đẽ hơn bởi?những người phụ nữ mới.
    Đặc biệt, những phụ nữ đã thành đạt trong sự nghiệp đang dang rộng vòng tay chào mừng thế hệ những đàn ông li dị ở độ tuổi trên dưới 30. Hóa ra, li dị không phải là điều cản trở, là tín hiệu nguy hiểm mà lại là một điểm thu hút, một ?ogiấy thông hành? loại mới.
    Derek, 36 tuổi và đã ly hôn 6 năm, khá thành đạt với công việc giám đốc nghệ thuật ở New York phân tích: ?oNếu đến tuổi băm mà bạn vẫn độc thân và chưa từng kết hôn, điều đó mới là vấn đề. Các cô gái sẽ nhìn bạn và thắc mắc: Anh ta bị làm sao vậy? Liệu có gay không? Hay hơi dở người nhỉ? Còn nếu bạn đã kết hôn và ly dị, những lo ngại trên sẽ không hề có. Vì thế, những người đàn ông độc thân hiện tại và đã từng có vợ trong quá khứ coi như vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên trong mắt phụ nữ thời nay?.

    Quan điểm từ chị em
    Ruth, 32 tuổi, làm việc về phát triển nguồn nhân lực ở Toronto nhận xét: ?oTôi sẵn lòng hẹn hò với một người đã ly hôn, miễn là tôi biết anh ta không còn ràng buộc gì nữa với cuộc hôn nhân cũ. Theo tôi, li dị không phải là chuyện quá nặng nề. Đó chẳng qua là chấm dứt một mối quan hệ không được suôn sẻ như mong muốn?.
    Richard N.Pitt, giáo sư xã hội học ở trường đại học Vanderbilt kết luận: ?oViệc li dị dĩ nhiên vẫn là một thời khắc khủng hoảng với những người đàn ông. Nhưng tác động về lâu về dài thì ngày nay đã nhẹ bớt đi rất nhiều, nhất là khi người đàn ông đó không phải gánh vác tài chính cho cả vợ. Thị trường cho nhóm này khác rất xa với thị trường cho nhóm những người phụ nữ ly hôn, bất kể là họ có con hay không?.
    Trở lại với nhân vật đầu câu chuyện. Tái độc thân từ tuổi 32, McHale, một giám đốc quảng cáo, đã xác thực cho việc những người đàn ông ly hôn được chị em chào đón như thế nào:?oTôi hẹn hò với những phụ nữ trẻ hơn tôi 15 tuổi, già hơn tôi 15 tuổi và cả những cô ở?khoảng giữa đó!?.
    Theo McHale, sau khi li dị, anh đang sống những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình: ?oMỗi năm, tôi lại tự cảm thấy hạnh phúc hơn. Một công việc tuyệt vời, được tôn trọng và được tự do thỏa thích?.
    Nói như Marc, một Giám đốc sản xuất phim và âm nhạc ở Toronto thì sau khi chia tay người vợ 1 năm rưỡi trước đây, anh đang hối hả lấy lại những năm tháng đã mất: ?oThật thú vị cái cảm giác ngồi trên giường lúc nửa đêm, chợt thấy thèm ra ngoài chơi. Và đi luôn, không phải nói với bất kỳ ai. Đó là sự huyênh hoang mà cánh đàn ông luôn tự hào từ khi còn độc thân. Một cảm giác tuyệt vời?. McHale và Marc không khó tìm một phụ nữ đi chơi cùng với mình, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Mạng lưới website MySpace được coi là chìa khóa lí tưởng cho cuộc sống độc thân. Danh sách bạn bè của Marc lên tới 6.000 người và bản thân anh ta cũng chẳng biết trong đó có bao nhiêu phụ nữ nữa. Chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều mà thôi.
    Những người đàn ông trẻ, đã li dị đang thực sự hình thành một tầng lớp mới trong xã hội. Trong khi các nhà nghiên cứu còn bận rộn xem xét bước phát triển này thì các nhà kinh doanh nhạy bén đã sớm xác định được đây là một thị trường đầy tiềm năng. Nhiều lí do được nêu ở trên song có lẽ, quan trọng nhất là việc những người đàn ông này tự đưa ra quyết định mua sắm của riêng họ mà không phải hỏi ý kiến hay thỏa thuận với bất kỳ ai.
    Theo Thể Thao Văn Hóa/Đàn Ông

  10. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ok, vậy đến giờ là 5 người lớn, 3 trẻ con, em kiếm được một người quen ở Huế rồi, vụ này em đứng mũi chịu sào, ai theo em cấm kêu ca. Đăng ký nhanh mới có chỗ. À mà đi 5 đêm 4 ngày nhé, sơ qua là 2 đem trên ô tô, 1 đêm hếu, 1 đêm hội an, 1 đêm ĐN. Em sẽ liên lạc hỏi phòng và xe, sẽ post giá và lịch trình cụ thể sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này