1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    CẢ NHÀ ƠI, TRƯA CHỦ NHẬT TUẦN NÀY OFF Ở NHÀ 1 THÀNH VIÊN MỚI NHÉ.
    AI ĐẾN ĐƯỢC, THÌ LIÊN LẠC VỚI HIỀN ĐAN ĐỂ MÌNH NHẮN ĐỊA CHỈ CHO
    YM HIENDAN05
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không còn hứng thú viết lách gì nữa ! Blog cũng im lìm.
    Dạo này thấy mình già ,già thực sự rồi .Có khi trang điểm lên nhìn cũng vẫn thấy thế , chả sáng sủa rực rỡ hơn được tí nào.Thành ra cái mặt cứ để nguyên thuỷ và tự cười nhếc mép !
    Cuộc sống mà , có bao nỗi lo toan, ức chế hay ưu phiền thì đè cũng chỉ đè lên đôi vai hơi bụ bẫm của mình.Mà có niềm vui thì cũng chỉ tự phơi phới trong lòng thôi !Thi thoảng rên rỉ nỉ non với nhà 79 là hết.Những bạn thân xưa cứ rủ :Mẹ con mày đến nhà tao đi !Hẹn hẹn hò hò rồi đi cũng thấy chán.Suy cho cùng thì cũng chỉ thích lượn với nhà ba cờ mà thôi.Thấy tự do , thấy tự tin, thấy vui.Chứ nhiều khi cứ thi thoảng chủ nhật lại lượn về nhà mấy ông anh zai thấy cũng chán lắm, mình lẻ loi , con côi cút.Anh zai chị zâu , cháu nó có bố có mẹ.Không đi thì lo con nó không đủ tình cảm mà đi thì chỉ muốn về.
    Âm nhạc dạo này cứ như đàn bầu gảy tai trâu.Mà rõ là mấy năm đèn sách.Nghệ thuật giờ là thứ gì đó xa lạ không hấp dẫn.Tự nhủ là mình cố lên !Ấy thế mà dần dần rõ ràng là mình đang buông xuôi mình thì phải!!!???
    Thấy chị sữa ông Thọ lâu lâu bảo đọc Rừng Nauy đi mà đã thèm đọc đâu.Cứ hẹn lần rằng hết đợt này hết đợt này, rồi chả biết là đã mấy cái đợt này.Đến nỗi giờ còn chả dám bước chân sang cái hội kia nữa!
    Từ lúc nào mình thành cảnh sát của nhà 3C ở đây thay bác Hanoi1973 rồi.Bên 3M hình như bác Chí vẫn giữ gôn !!!???Có nhẽ là nguyện sống mái ở đây rồi !!!Thành ra có kẻ nói mình đanh đá !Ừ thì đanh đá đấy !
    Không biết là sau này có nhiều xiền hơn thì có vui được như người ta không nhỉ ?Hay vẫn là một thế giới riêng ở đây không biết nữa ?



  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí ,ọp ẹp !!!
  4. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Trưa chủ nhật này off ở nhà tớ nhé. Nhà không rộng rãi lắm, nhưng hai mẹ con nhà tớ rất mong được đón cả nhà.
    Tớ sẽ đi chợ mua đồ ăn, mọi người cho ý kiến là ăn gì nhé.
  5. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    em ơi, buồn thì alo cho các chị, ba hoa 1 lúc là nhẹ bớt ý mà. Cuối tuần này off đấy nhé ......................
  6. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé.
    tuần này mọi ngưòi bận rộn nhiều, chắc chỉ 1 mâm thui nbdh ạ. Bác Chí thì đi Thái Lan, bao giờ về, mình ăn quà Thái Lan cho Hoành tráng,
  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Monkey dạo này lại tâm trạng thế? Hi hi
    Mai em đến muộn tý nhé (y như là câu hay gđ cho sếp)
    Em ăn lẩu nấm, mà ko có ăn gì cũng được bác ạ, miễn là em ko phải nấu. Em xin chân rửa bát.
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Định gõ cái gì đó để tâm sự với monkey nhưng rồi lại chẳng biết gõ gì nữa. Ai rồi cũng có những phút thế này. Những lúc căng ra như dây đàn, rồi cũng có những lúc chùng xuống. Âu cũng là số phận, là cuộc sống là con đường ta đã chọn và ta đã và đang phải đi. Phía trước không biết là hàng cây rợp bóng mát, hay gập ghềnh chông gai. Dù thế nào vẫn phải bước tiếp vẫn phải đi. Có lối rẽ nào cho ta, lối rẽ đó liệu có đầy hoa hồng hay tòan gai sắc nhọn, llói rẽ đó liệu có đưa ta đến cái đích ta muốn. Ta không cô độc trên con đường ta chọn, bên ta ít nhất vẫn còn mặt trời bé con, nó là nguồn sáng soi đường, là sức lực để ta bước tiếp.
    Một ngày với bao nhiêu công việc phải làm rốt cuộc chưa làm được gì và đang vơ vẩn vẩn vơ.
  9. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này tâm trạng quá nhảy. Em vừa chén xong 1 đĩa xôi vò với thịt gà luộc chấm mazi, đời vui phơi phới. Tối thứ 7 vui thật, cho con ăn xong vứt con ở nhà đi uống trà với HĐ , trà ngon , bạn hiền , lại còn có anh ngồi đánh ghi ta cho mà nghe , cuộc đời đáng yêu thế. Tặng cho mình bông hoa . Giờ lên giường sleep đến trưa mai .
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Các bé con đang chơi dưới sân.Hai mẹ ngồi ôm máy , một mẹ nằm khểnh .Tất cả bỏ ngủ trưa.Ọp mà !Hihihi !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này