1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nhờ làm sao được mà nhờ, phải chính chủ mới được.
  2. belolem

    belolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chị lên tòa án quận mua hồ sơ, nó hướng dẫn khá đầy đủ các giấy tờ cần thiết đấy ạ
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    UP !!! Chúc cả nhà đi Cửa Lò vui vẻ !!!
  4. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ!
  5. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc, cả những người đi chơi hay ở nhà cũng vậy! Mẹ con Kỳ ở nhà trông nhà thôi.
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày bé chào đời tại bệnh viện.Các bác vào thăm mẹ con bé làm những người trong phòng cứ tưởng là chồng của mẹ và là bố của bé.Mẹ và mọi người trong gia đình đều bảo "Bố cháu đi công tác nước ngoài chưa về được".Rồi đã ba lần bé phải nhập viện thì mẹ đều phải nói dối rằng "Bố cháu đi công tác chưa về"...
    Ấy thế mà đã ba năm mẹ vác bầu về nhà ngoại ở.Ba năm mẹ mong chờ bố sẽ hết lầm đường lạc lối để về với mẹ với bé.Bé lại nằm viện.Lần này trong phòng toàn các bà già tầm tuổi bà ngoại bé.Các bà đều đã về hưu.Họ quây lấy bé, yêu bé và lại hỏi : "Bố đâu mà chỉ có hai mẹ con thế này?".Mẹ chán phải nói dối khi mà họ hỏi rằng con là con nhà ai ?Con bố nào với mẹ nào ?Thế là mẹ bảo rằng "Bố cháu mất rồi ạ ! "Mà lòng mẹ cũng chết lặng đi vài phút và mặt đỏ bừng nên vì sự xấu hổ.Xấu hổ thật cũng là nói dối nhưng nói dối độc miệng quá.Nhưng người còn sống mà đã chết trong lòng thì có khác gì nhau đâu.Thà rằng là người chết mà còn sống mãi trong lòng thì tốt hơn.Biết thế nhưng mẹ vẫn thực sự rất áy náy về lời nói dối đó...Nhưng rõ ràng là ngày bé càng lớn thì người ta sẽ hỏi nhiều "Bố cháu tên là gì ?".Bé ngây thơ "Bố Hậu"Bố Thanh" - mà đó là bác ruột của bé, chứ bé có biết gì đâu.Có lẽ lời nói dối trên là biện pháp tồi tệ nhất mẹ làm nhưng chẳng lẽ mẹ cứ phải đi thanh minh là mẹ con mình thuộc hội ba cờ này sao nhỉ ?
    Cả nhà có câu trả lời nào hay cho em không để lần sau vào viện em chống đỡ cái
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Monkey bỗng dưng lại nhớ đến bài thơ "ẢO ẢNH" của Đinh Thu Hiền:
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về?
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!
    Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu?
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung?
    Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
    Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Những ngôi sao làm một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
    Thế giới này đâu có chỗ cho anh!
  8. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này cứ gặp ai câu trước câu sau mà người ta cứ nói chuyện vợ chồng con cái là em tự giới thiệu mình là singlemum luôn, chả hiểu sao nhiều lúc còn tự hào nữa chứ. Nói dối làm gì chị, em chẳng thấy xấu hổ vì điều đấy, con nó chưa biết chứ nó biết rồi mình nói dối xong nó lại phản đối luôn thì có phải còn xấu hổ hơn ko? Xã hội dần dần cũng phải quen với việc mình bỏ chồng đi chứ.
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Chị thì chị chưa thấy ai cởi mở với vấn đề đó ngoài dân 3C hay nhữngngười cùng cảnh ngộ.Bạn chị bằng tuổi chị chưa có chồng thì cũng bảo con này ế , thế này thế nọ, mà chị bỏ chồng rồi thì cũng là con bỏ chồng này nọ....Cho nên ở Việt Nam mình chị em phụ nữ được có chồng (dù là chồng thế nào đi chăng nữa) vẫn là một điều vinh dự.Hơn nữa là em chưa bị gặp một số người họ biết mình là singlemum là họ nghĩ rằng mình dễ dãi, họ tưởng bở mới làm mình bực hơn . Xã hội chưa cởi mở đến mức độ làm chị cảm thấy tự hào được như em. Có lẽ điều đó em may mắn hơn chị đấy !!!
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ui đi Cửa Lò rùi ! Buồn quá !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này