1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nói là bố mẹ cháu bỏ nhau từ ngày cháu còn chưa chào đời. Có cái gì đâu mà bà cứ phải lăn tăn thế nhỉ.
    Cứ nói thẳng nói thật ra cho khỏe người, ai nghĩ gì thì tùy, việc của mình thì mình làm. "Phúc đức tại mẫu" mà.
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    ặ này, thỏƠy có cô tronchongdichoi tham gia hỏằTi này. Thỏ tui câng 'ang trỏằ'n vỏằÊ 'i chặĂi có 'ặỏằÊc tham gia ko vỏưy???
    Nam nỏằ bơnh 'ỏng nhâ.
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Này bỏĂn ặĂi ỏằY 'Ây không có chỏằ- cho sỏằ 'òi quyỏằn bơnh 'ỏng hay thạ oĂn riêng tặ gơ 'Âu nhâ !Mỏằ-i ngặỏằi có mỏằTt sỏằ' phỏưn.Đỏằf vào hỏằTi này thơ bỏt buỏằTc là nhỏằng kỏằ bỏƠt hỏĂnh.Đỏằông có mà làm ngặỏằi ta thêm...khó chỏằ<u thỏ !
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vèo 1 cái mai đã phải đi làm rùi, ước gì được nghỉ thêm 1 tuần nữa nhỉ. Có khi phải xin nghỉ phép 1 phát.
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ui giời vừa nghe thời sự Cửa Lò bị lốc xoáy cuốn mất hơn hai chục người ra biển mà lo quá.Bốc máy gọi cho bác Hiền Đan xem tình hình nhà ta thế nào ?An toàn !Đã về đến Ninh Bình.Phù phù !!!
  6. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào Monkey2004!
    Đọc bài của bạn, tôi thấy thật đồng cảm với bạn.
    Tôi cũng mới tham gia vào hội 3c nên tôi ko biết bạn đã ly hôn từ bao giờ? Còn tôi, tôi ly hôn đã được 6 năm rồi. 6 năm quả là một thời gian dài, nhưng thực sự tôi chưa một ngày dám đối diện với nó. Tôi luôn luôn trốn tránh nó, tôi cũng nói dối mọi người là chồng tôi đi công tác nước ngoài. Và 6 năm nay con gái tôi cũng tin là như vậy. Đôi khi có ai hỏi, nghe con gái trả lời là Bố cháu đi công tác nước ngoài là tôi lại cảm thấy thật đau đớn, tôi thương tôi, thương con thật nhiều. Nhưng tôi ko đủ can đảm để nói với con hay mọi người rằng chúng tôi đã ly hôn....Tôi sợ ánh mắt thương cảm của mọi người, và tôi muốn giữ cho tâm hồn con gái tôi được trong sáng thêm ngày nào tốt ngày đó...
    Tôi biết, tôi ko thể giấu mọi người mãi được, tôi cũng ko thể giấu con gái tôi mãi được, nhưng phải nói ra quả thật là khó khăn...
    Giá mà tôi và các bạn ko phải ở trong hoàn cảnh này thì tốt biết bao...
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thơ tui câng có nhỏằng vỏƠn 'ỏằ không may mỏn mà. Ai mà chỏÊ có nhỏằng nỏằ-i buỏằ"n, nhỏằng bỏƠt hỏĂnh. Xin lỏằ-i nỏu làm bỏĂn khó chỏằ<u nhâ. Tỏãng hoa 'ỏằf cặỏằi lên nă
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đã tặng ba bông hồng !Nhận hoa thêm buồn , từ bao lâu chẳng được ai tặng lấy một bông hoa tươi thì phải !!!Có tháng trước cho con zai đi chơi nhìn thấy cửa hàng hoa con zai hò reo "Mẹ ơi hoa đẹp kìa ! Lip mua hoa tặng mẹ nhé !!!".Thế cũng mát lòng !
    Tặng cho những nỗi buồn cả một rừng hoa nhé !!!
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    @ Vegamite : Tưởng lão hiểu bà già này hơn cơ chứ !
    @ nbdh :Thì ra chị cũng như em vẫn sợ sự thật nên cứ trốn chạy , cứ trốn chạy, trốn chạy đến khi nào không thể thì sẽ phải dừng lại thôi chị nhỉ ?
  10. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hiểu lắm chứ. Nhưng mà cái cần phải qua thì đã qua từ lâu rồi, và thời hạn 3 năm cũng qua nốt rồi. Vậy thì cũng nên đối diện với sự thật thôi.
    Hướng về mặt trời mà sống thôi.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này